-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Kinh tế
01/01/2015 16:28Hàng rong đêm giao thừa Tết dương lịch ế khách
Năm nay, Tết dương được nghỉ dài, nhiều người về quê, đi du lịch nên Hà Nội vắng hơn hẳn so với mọi năm. Kéo theo đó, một số hàng quán tại điểm diễn ra sự kiện cũng ế ẩm.
Tránh tình trạng khách quây xung quanh mà không phục vụ kịp, năm chị Hoa (Đống Đa, Hà Nội) chuẩn bị hơn 5 kg xoài thái sẵn trộn bột ớt để bán. Thế nhưng, không như mọi năm, khách vắng hẳn. Chị Hoa cho biết, số lượng hàng bán ra không bằng 1/3 so với năm trước.
![]() |
| Số lượng người tham gia Countdown giảm hẳn, người bán hàng không đông khách. Ảnh: Ngọc Lan. |
Tuy không đến nỗi ế ẩm như chị Hoa, chị Phượng, bán hàng nem, xúc xích rán gần đó cho biết, lượng người đến chơi năm nay bằng một nửa so với năm trước, kéo theo hàng hóa bán cũng chỉ ở mức trung bình. Chị kể, đêm giao thừa đón Tết dương năm trước, chị đã bán hết đến 60 gói xúc xích (khoảng 480 chiếc) và hàng mấy trăm chiếc nem rán chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cho thu đến 4 triệu đồng. Nhưng năm nay, người chơi vắng hơn, chị bán được ít, đã qua 22h30 mà số lượng bán ra vẫn không bằng một nửa so với năm trước.
Do lượng khách không nhiều nên hàng đồ ăn của chị Hoa vẫn giữ mức giá như mọi ngày. Nem, mực rán giá 3.000 đồng/chiếc, chả cá chiên giòn 4.000 đồng/chiếc, xúc xích 10.000 đồng/chiếc,… “Nhớ bằng giờ năm trước, khách vây xung quanh một mình tôi làm không kịp. Người nhà tôi phải ra tiếp nguyên liệu đến 2 lần”, chị Hoa chia sẻ.
Theo quan sát của phóng viên, các hàng quán đồ ăn, đồ lưu niệm hoặc trò chơi, bóng bay tại các diểm diễn ra sự kiện Countdown ở Hà Nội như hồ Thiền Quang, Quảng trường CMT8 Nhà Hát Lớn, Bờ Hồ cũng thưa thớt hơn mọi năm.
Đáng chú ý, mọi năm các điểm trên đông nghịt người, và các điểm coi giữ xe hét giá đến 30.000 - 50.000 đồng/chiếc, thậm chí nhiều nơi quá tải, từ chối khách.
Năm nay, tại điểm ở Bờ Hồ, vé gửi xe máy ở Hàng Khay, gần khu vực diễn ra chương trình Count down nhất, cũng chỉ 20.000 đồng/xe và 10.000 đồng/xe đạp. Tại một số điểm coi giữ xe ở khu vực cận kề như hàng Bông, chợ Đồng Xuân, Lương Văn Can,… phí coi xe cũng chỉ có 10.000 đồng/lượt. Trong khi đó, đêm Noel, các điểm gửi xe này có nơi giá lên đến 50.000 đồng/xe.
Anh Thông, bảo vệ coi xe tại điểm hàng Khay cho biết: “Đêm trước giao thừa Tết dương năm nay vắng khách hơn các mọi năm, thậm chí hơn thưa thớt hơn rất nhiều so với các sự kiện lớn trong năm”.
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (58 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (1 giờ trước)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (1 giờ trước)
