Kinh tế
29/01/2018 14:29Hàng trăm khách được hoàn tiền vì 'vỡ tour' Thường Châu
Sáng 29/1, ông Nguyễn Thế Nghị, giám đốc ANZ Travel, cho biết trong dịp vừa qua công ty tổ chức tour đi Trung Quốc cổ vũ bóng đá cho 250 khách. Trong đó 110 khách đã đến Thường Châu thành công và trở về ngày 29/1. 140 khách còn lại phải quay về, trong đó 80 khách chỉ đến đến Nam Ninh và 60 khách đến cửa khẩu Móng Cái.
"Chúng tôi đã cố hết sức nhưng điều kiện thời tiết không cho phép, nhiều chuyến bay bị hủy. Sau khi tính toán các tác động, chúng tôi buộc phải thông báo khách quay về. Lúc đó nhiều người rất hào hứng đi tiếp nên phản ứng", ông Nghị nói và khẳng định không lừa tiền khách.

Trên website công ty, ông Nghị cũng gửi lời xin lỗi đến các du khách khởi hành ngày 26/1 nhưng phải dừng hành trình. "Một phần do việc chuẩn bị, điều hành tour của công ty chưa được chu đáo cùng với vấn đề thời tiết tại Trung Quốc khiến hầu hết chuyến bay đến Nam Kinh, Thượng Hải phải hủy. Đường cao tốc bị phong tỏa, đường sắt ngừng hoạt động và có bão tuyết nên một số khách phải quay về Việt Nam giữa hành trình", trích thư xin lỗi.
Ông Nghị cho biết công ty đang liên hệ với khách để hoàn 100% tiền tour, đồng thời bồi thường một triệu đồng/ người cho đoàn đến Móng Cái phải quay về, không thu thêm phí phát sinh (bao gồm ăn, ở, tham quan) với khách đến Nam Ninh nhưng không thể bay tiếp. "Hiện 40% khách đồng ý với phương án này của chúng tôi", ông Nghị nói. Việc hoàn chi phí tour được thực hiện chậm nhất ngày 5/2/2018.
Chị Lê Hải Hà, du khách trong đoàn bị hủy tour, cho biết khi gặp sự cố, "phía công ty rất hợp tác và tìm cách tháo gỡ" nên họ cũng thông cảm, chấp nhận lời xin lỗi.
Tuy nhiên, anh Lê Hồng Kiên, đại diện cho đoàn khách phải dừng ở cửa khẩu Móng Cái, không chấp nhận lời xin lỗi và vẫn quyết tâm kiện ra tòa vì "thiệt hại con số không thể ước tính, đến tiền tỷ". "Tòa giải quyết ra sao chúng tôi sẽ nghe vậy, nhưng bây giờ họ đưa bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không nhận", anh Kiên nói thêm.
Trước đó, anh Kiên phản ánh đoàn 64 khách bị bỏ rơi ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, sau khi Trung Quốc từ chối nhập cảnh do đoàn không có visa, vé máy bay. Công an phường Bùi Thị Xuân và Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đã vào cuộc để xác minh và giải quyết.
Ngày 26/1, Vietrantour cũng phải phát đi lời xin lỗi những khách hàng tham gia tour cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc vì buộc phải dừng chương trình để đảm bảo sự an toàn tối đa cho khách hàng trước tình hình thời tiết quá khắc nghiệt. Công ty cũng cam kết hoàn lại 100% chi phí tour cho khách hàng, không thu thêm các chi phí phát sinh của chuyến đi.
Theo Vy An (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
Bài đọc nhiều




