-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
18/09/2017 16:51Hàng vạn quả bưởi Phúc Trạch rụng tả tơi, dân tê tái
Bão số 10 đi qua, hàng ngàn quả bưởi sắp thu hoạch của vùng đặc sản bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh bị “siêu bão” quật rụng tươi tả khắp vườn. Người dân tê tái vì thất thu lớn.
Đặc biệt, hàng ngàn quả bưởi của nông dân ở xã Hương Thủy rụng, thối sau bão. Nhưng do nước ngập đường nên thương lái không thể tiếp cận để mua bưởi rụng.
![]() |
| Một hộ dân ở xã Hương Trạch đang rửa sạch bưởi rụng bán rẻ vớt vát công sức cả một mùa. |
Trước tình cảnh này, người nông dân chỉ còn biết 'dở khóc dở cười'.
Qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thanh (trú xã Hương Thủy) mếu máo nói: “Có cách gì giúp bà với không. Vườn nhà có hơn 1.000 quả bưởi bị bão làm gãy rụng, nhưng nước to quá không thể mang đi bán được. Nhặt vào nhà cất nhưng sợ để lâu bị hỏng”.
Thời điểm này, nước sông ở xã Hương Thủy dâng cao, phải đi đường sông mất gần 10km mới đến gia đình bà Nguyễn Thị Thanh nên không có cách nào để tiếp cận.
Tại một khu vực khác, ngồi cạnh đống bưởi vừa bị thương lái nhặt ra vì dập nát, rụng cồi, chị Nguyễn Thị Hiên xã Hương Trạch) ngậm ngùi: “Chiều qua, ngồi trong nhà nghe bão quật, tiếng động như bom, cành bưởi gãy và tiếng quả bưởi rơi ngoài vườn mà xót ruột. Bão tan, ra vườn không tin nỗi vào mắt mình. Bưởi rụng nửa vườn”.
“Trước đây, bưởi bán 80.000 đồng/quả, bây giờ bưởi rụng và gặp mưa nên thương lái họ chỉ trả cho mỗi quả 10.000 nghìn đồng. Thiệt hại của gia đình tôi lên tới trăm triệu đồng”.
Cạnh đó là nhà bà Nguyễn Thị Lài, cũng buồn nẫu ruột nói: “Gia đình tôi có hơn 1.000 quả bưởi bị rụng xuống đất. Thứ thì đã nhặt vào nhà, thứ thì đang để dưới gốc cây.Tôi cũng gom mua giúp các hộ khác nhưng với giá rẻ bèo vì bưởi rụng ít người mua”.
![]() |
![]() |
![]() |
Ông Lê Quang Vinh, Chánh văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn huyện có hơn 400ha bưởi Phúc Trạch đang trĩu quả vừa bị cơn bão số 10 tàn phá, trên địa bàn huyện cũng có hàng ngàn ngôi nhà bị bão đánh tốc mái.
Theo Thiện Lương (VietNamNet)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (44 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)



