-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Kinh tế
19/01/2019 07:20Hết vé máy bay, vé tàu Tết, nhiều người thuê ôtô, đi xe máy về quê
Còn không đầy 20 ngày nữa là đến Tết nhưng Quỳnh Như, 24 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, đang đứng ngồi không yên khi chưa biết sẽ về quê Hà Tĩnh bằng cách gì.
Hụt hẫng vì Bamboo Airways không bán vé đường bay tỉnh
“Tôi mới đổi công ty từ cuối tháng 12, trước đó không chắc mình có tìm được việc mới hay không nên không mua vé sớm”, Như giải thích lý do.
Cô gái quê Hà Tĩnh cho biết mọi năm thường bay về Vinh rồi bắt xe về Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hiện vé máy bay từ TP.HCM đi Vinh trước Tết đã hết sạch trong giai đoạn từ 25 đến 29 tháng Chạp. Thử tìm kiếm vé từ TP.HCM bay đến Đồng Hới, Như thất vọng khi chặng này cũng chỉ còn vé ngày 30 Tết. “Vẫn còn đang trong 2 tháng thử việc nên tôi cũng khó xin phép về Tết sớm”, cô nói thêm.
Thêm vào đó, Như cũng chia sẻ cảm giác hy vọng rồi thất vọng khi Bamboo Airways mở bán vé. Lý do là hãng hàng không này từng tuyên bố sẽ mở nhiều đường bay đến các tỉnh như TP.HCM đi Đồng Hới, Thanh Hóa nhưng trong thực tế, hiện website của Bamboo Airways chỉ cho phép hành khách đặt vé từ TP.HCM đi Quy Nhơn hoặc Hà Nội.

Một số đại lý vé máy bay cũng cho biết đã nhận được thông báo Bamboo Airways về việc hãng sẽ khai thác nhiều đường bay từ TP.HCM đi Đồng Hới, Vân Đồn, Thanh Thóa nhưng hiện tại hãng hàng không của FLC vẫn chưa mở bán vé các chặng này.
Đi nhờ xe, thuê ôtô tự lái, phượt xe máy về quê ăn Tết
Hiện tại, vé tàu Tết từ ga Sài Gòn đi các ga miền Trung như ga Vinh, Hương Phố, Yên Trung, Đồng Hới trong các ngày cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp cũng đã hết sạch.
Vé máy bay, vé tàu không còn, Như đang tính đến phương án bay ra Đà Nẵng rồi đi xe về Hà Tĩnh vì không muốn nằm trên xe khách gần 30 tiếng từ Sài Gòn về quê. Thêm vào đó, việc mua vé xe khách những ngày này cũng không hề đơn giản khi nhiều nhà xe cũng báo hết vé hoặc yêu cầu đặt cọc nhưng không đảm bảo số ghế rõ ràng.
Nếu bay về Đà Nẵng, Như sẽ phải chi hơn 2.500.000 đồng cho vé máy bay và chấp nhận đi xe khoảng 8 tiếng mới về tới được nhà. “Về Tết đồ đạc lỉnh kỉnh, nghĩ cảnh di chuyển từ sân bay ra bến xe cũng ngán nhưng nếu vài ngày nữa vẫn không có vé thì chỉ còn cách này”, Như cho biết.

Hoàng Nguyên, 23 tuổi, quê ở Huế, may mắn hơn khi được đi nhờ ôtô gia đình của một người họ hàng xa về Tam Kỳ (Quảng Nam) rồi sau đó bắt tiếp xe khách về Huế.
Mặc dù bị say xe và cũng chưa từng ngồi ôtô trong gần 20 giờ đồng hồ liên tục nhưng Hoàng Nguyên vẫn cảm thấy yên tâm vì “đi xe nhà vẫn hơn xe khách” và không còn vé máy bay hay tàu hỏa để lựa chọn. Nguyên cũng cho biết tiết kiệm được một khoản đáng kể nhờ cách này.
Trong khi đó, một số gia đình có con nhỏ lại chọn thuê ôtô tự lái để chủ động trong việc di chuyển nếu quãng đường về quê không quá xa.
Anh Kiệt (34 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết nhiều ngày nay đang liên hệ các dịch vụ cho thuê xe để cùng gia đình về Ninh Thuận ăn Tết nhưng cũng không thuận lợi.
Để tiết kiệm chi phí, anh Kiệt dự định chỉ thuê xe trong 4 ngày về quê từ 30 đến mùng 3 Tết. Tuy nhiên, các cơ sở cho thuê xe tự lái anh liên lạc đều chỉ đồng ý cho thuê xe trong ít nhất 9 ngày nghỉ Tết.

Anh Kiệt cho biết giá thuê xe tăng vài chục phần trăm so với ngày thường, nếu tính trọn gói 10 ngày thì các dòng xe 4 chỗ cỡ nhỏ giá thuê cũng hơn 10 triệu, các mẫu xe 7 chỗ giá thuê lên tới 20 triệu.
“Lúc đầu tính thuê 4 ngày Tết thì chỉ tốn vài triệu nhưng giờ phải bỏ ra mười mấy triệu nên gia đình tôi vẫn đang cân nhắc. Tuy nhiên, nhiều chỗ cho thuê đều chỉ còn rất ít xe và nói tôi nếu muốn thuê thì phải chốt sớm”, anh Kiệt chia sẻ.
Ngoài các phương án trên, một số người còn lựa chọn tự chạy xe máy về quê ăn Tết. Anh Viết Thương, 24 tuổi, đang làm việc tại một xưởng may ở quận Tân Bình, cho biết năm nay sẽ là năm thứ hai liên tiếp chạy xe máy về Quảng Trị trong dịp Tết.
Vừa đi vừa nghỉ mất gần 2 ngày, lại tốn nhiều sức và cũng nguy hiểm hơn ngày thường khi xe khách chạy rất nhiều những ngày trước Tết, nhưng anh Thương cho biết đây là cách khả dĩ nhất để về quê vì vé tàu xe quá đắt đỏ mà cũng không dễ để mua.
“Buổi tối mình có làm xe ôm công nghệ nữa nên lái xe cũng chắc tay, không sợ chạy đường dài. Với lại đi chung với vài anh em trong nhóm đồng hương nên cũng không sợ buồn”, anh Thương cho hay và dự định sẽ dành 3 – 4 triệu tiết kiệm được nhờ không mua vé tàu xe để mua thêm quà Tết cho gia đình.
Theo Việt Đức (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




