Kinh tế

Hoa tươi 20/10: Shop tăng giá gấp đôi vẫn đắt hàng, gánh hoa rong thu cả chục triệu đồng mỗi ngày

Ngày 20/10, bất chấp mưa nặng hạt tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng khách xếp hàng mua hoa tươi tại các cửa hàng vẫn tăng mạnh.

Dịp 20/10 năm nay, mặt hàng hoa tươi đặc biệt hút khách. Hầu hết các shop ở Hà Nội đều phải thêm nhân công, tăng giờ làm để phục vụ nhu cầu đột biến của thị trường. Càng thu hút người mua, hoa tươi càng trở nên đắt giá, thậm chí mỗi hôm nhảy một giá. 

“Để chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, cửa hàng tôi đã nhập về số lượng hoa gấp đôi bình thường. Giá hoa tươi tăng cao hơn so với năm ngoái, tuy nhiên năm nay nhiều công ty, doanh nghiệp đã hoạt động trở lại nên số lượng đơn đặt hàng cũng tăng theo rất nhanh,” chị Hồng An, chủ cửa hàng Điện hoa Việt Pháp, số 29 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ trên Vietnam+.

Lý giải về việc hoa tươi tăng giá, chủ một cửa hàng hoa tươi nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết trên VTC News: “Thực chất hoa tươi tăng giá những ngày cận 20/10 không phải do người buôn thấy khách mua nhiều nên đẩy giá lên. Mà vì nhu cầu thị trường tăng cao, nguồn cung không đáp ứng kịp mới dẫn đến tình trạng hoa tươi đắt như vậy”.

Hoa tươi 20/10: Shop tăng giá gấp đôi vẫn đắt hàng, gánh hoa rong thu cả chục triệu đồng mỗi ngày
Ảnh minh họa: Internet

Tuy giá hoa đắt đỏ nhưng khách hàng vẫn chịu chi khiến những ngày này vẫn là dịp bội thu nhất trong năm của các cửa hàng. Thậm chí, những gánh hàng hoa nhỏ cũng có cơ hội hút tiền.

Chỉ với một chiếc xe đạp cùng chiếc mẹt nhỏ, mang theo khoảng 4 loại hoa trên xe, cô Nguyễn Thị H., 45 tuổi (quê Bắc Giang) mỗi ngày đã bán hết khoảng 10 triệu tiền hàng. Cô H. nhập 4 loại hoa gồm hướng dương, cúc họa mi, baby, mắt ngọc, chia thành từng bó nhỏ, bán với giá 70.000 - 150.000 đồng/bó.

Người phụ nữ này cho VTC News biết, vì mấy ngày nay hoa đắt khách nên cô mới nhập nhiều tiền hàng như vậy, còn ngày thường thì chỉ dám nhập 2-3 triệu thôi.

Cô H. thật thà nói: “Một xe đầy hoa như thế này, giá nhập hàng đã ngót nghét 20 triệu đồng. Vào dịp này, tôi chỉ bán trong hai ngày thì hết. Phải nhập nhiều như vậy vì nếu nhập bán đủ một ngày thôi thì đến mai giá nhập lại tăng, khó bán".

Cũng như cô H., những người bán hoa trên gánh hàng rong phải thức dậy từ 3h sáng, đến chợ đầu mối nhập hoa sau đó rong ruổi trên chiếc xe đạp khắp phố phường Hà Nội. Ngoài hoa tươi và một chiếc nón mê, hành trang mang theo của họ là những chai nhựa chứa nước để sẵn sàng tưới hoa mọi lúc, không để hoa bị héo.

Chị Ngô Thị L. cũng mang một chiếc xe đạp chở đầy hoa, chọn một chỗ đứng quen khách để bán hoa hàng ngày. Chị bảo: “Ngày lễ bán được nhiều hoa hơn. Nhưng tính ra thì vất vả và rủi ro hơn bởi tiền hoa nhập tăng cao. Hàng rong thì không thể tăng giá, bởi nếu bán đắt thì khách thà mua trong tiệm cho xong. Xe hàng cả gần chục triệu mà bán không được thì lỗ nặng".

Hoa tươi 20/10: Shop tăng giá gấp đôi vẫn đắt hàng, gánh hoa rong thu cả chục triệu đồng mỗi ngày - 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo khảo sát, giá hoa tươi vào đúng ngày lễ 20/10 tăng từ 20-50% tùy loại so với thời điểm một tuần trước. “Giá một bó hồng từ 6 đến 10 bông ngày thường có giá khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng/bó thì hôm nay cửa hàng bán ra với giá từ 450.000 đến 700.000 đồng/bó nhưng vẫn rất đắt hàng. Các loại hoa khác như hướng dương, mẫu đơn cũng tăng lên khoảng 700.000 đồng/bó 10 bông; hoa ngoại nhập như hồng Ecuador có giá từ 1,2 triệu đến 1,7 triệu đồng/bó tùy kích cỡ...,” chị Hoàng Lan, chủ cửa hàng Hoa phố, địa chỉ 65 Trần Xuân Soạn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Ngoài hoa tươi được trang trí, hoa trồng trong chậu làm quà tặng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Ưu điểm của hoa chậu là thời gian chơi lâu hơn, giá “mềm” từ 100.000 đến 200.000 đồng/chậu; riêng đối với hoa lan thì giá cao hơn, từ 200.000 đồng/chậu đến hơn một triệu đồng/chậu.

Bất chấp ảnh hưởng của không khí lạnh và những cơn mưa, nhiều “thượng đế” vẫn mặc áo mưa đến các cửa hàng hoa tươi để chọn mua những bó hoa ưng ý trong ngày tôn vinh phái đẹp.

“Tuy ngày 20/10 năm nay có mưa rét một chút nhưng anh em nam giới như tôi vẫn sẵn sàng ra tiệm mua hoa để đổi lấy nụ cười của mẹ và vợ. Hy vọng về cuối ngày, thời tiết Hà Nội sẽ có những chuyển biến tích cực hơn để chị em đón một ngày kỷ niệm trọn vẹn,” anh Đức Hoàng, người dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ trên Vietnam+.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoa-tuoi-20-10-shop-tang-gia-gap-oi-van-at-hang-ganh-hoa-rong-thu-ca-chuc-trieu-ong-moi-ngay-a361821.html