-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
17/02/2021 22:27Hoa tươi giá rẻ như rau, chị em rủ nhau ‘giải cứu’ cho dân làng
Sáng mùng 6 Tết (17/2), chị Đào Thị Hải Yến ở thủ phủ hoa Tây Tựu (Hà Nội) tranh thủ lên facebook cá nhân rao bán các loại hoa ly vàng chanh, cam nghệ và ly đỏ cà phê với giá chỉ từ 90.000-130.000 đồng/bó 10 cành tùy loại.
Chị cho biết, hoa ly này là ở vườn của người nhà chị trồng. Trước Tết Tân Sửu, các loại ly 5-7 tai (bông/cành) có giá dao động từ 300.000-400.000 đồng/bó 10 cành, nhưng giờ giá giảm chỉ còn 1/3.
“Với mức giá này thì người trồng hoa ly lỗ nặng”. Chị chia sẻ, tầm này năm ngoái giá các loại hoa tươi còn đắt đỏ hơn so với trong Tết, hoa cũng rất dễ bán vì người dân đi lễ chùa nhiều. Còn năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các lễ hội đều ngừng hoạt động, đền chùa đóng cửa, khách mua buôn ít hơn nên giá hoa tươi rớt giá thê thảm.
Do giá hoa quá rẻ, người dân mua ủng hộ nhiều hơn. Có người chỉ mua 1 bó, song có người mua ủng hộ tới 4-5 bó. Nhờ vậy, ngày hôm qua và sáng nay, lượng hoa ly chị bán được gần 400 bó.
“Hy vọng vài ngày tới sẽ tiêu thụ hết số hoa trong vườn. Bởi, hoa đến độ cắt bán mà không tiêu thụ hết thì bung nở quá chỉ có nước cắt bỏ”, chị nói.
Chị Bùi Thị Diệu, đầu mối bán hoa ở Thường Tín (Hà Nội), thừa nhận, sau Tết không chỉ hoa ly giảm giá mạnh mà hoa lay ơn giá còn rẻ như rau ngoài chợ.
Hồi trong Tết hoa lay ơn có bán lẻ dao động từ 140.000-180.000 đồng/bó 10 cành, bây giờ giảm còn 40.000-50.000 đồng/bó 10 cành tùy màu. Hoa ly loại 5-7 tai cũng giảm còn 90.000-120.000 đồng/bó 10 cành tùy màu.
Vì có giá quá rẻ nên nhiều người mua hoa chơi hơn. Như ngày hôm qua dù mọi người mới trở lại Hà Nội để nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới, nhưng lượng hoa lay ơn tiêu được hơn 1.000 cành, hoa ly cũng tới hơn 500 cành, chị cho hay.
Ghi nhận của PV. VietNamNet, các loại hoa tươi dịp này khá rẻ so với trong Tết. Đơn cử, ly kép giá giảm còn 250.000-350.000 đồng/bó 10 cành; các loại ly vàng canh, vàng cam, đỏ lake, ly hồng giá giảm còn 85.000-130.000 đồng/bó 10 cành loại 5-7 tai; hồng leo giá còn 110.000 đồng/bó 100 bông, hồng thơm 130.000 đồng/100 bông; thược dược 110.000 đồng/5 bó...
Trên các trang mạng xã hội, hay ở các khu chung cư, người dân đang rủ nhau cùng mua hoa tươi “giải cứu”, giúp nông dân ở các thủ phủ hoa tránh thảm cảnh chặt bỏ hàng loạt. Nhiều người còn cho biết, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thay vì bỏ tiền đi du xuân như những năm trước thì họ ở nhà tăng cường mua hoa tươi, mua nông sản ủng hộ bà con nông dân lúc khó khăn.
Chị Nguyễn Lê Vân ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) khoe, hôm qua chị đã kêu gọi cư dân trong khu chung cư nhà mình thay vì mua các loại hoa nhập khẩu, đặc biệt là hoa Trung Quốc với giá vô cùng đắt đỏ, chuyển sang mua các loại hoa nội địa để ủng hộ người nông dân dịp này.
Kết quả, sáng nay chị đã liên hệ với nhà vườn trồng hoa đặt mua 600 cành ly các loại với giá 110.000 đồng/10 cành, hơn 200 cành hoa dơn giá 40.000 đồng/10 cành.
“Chiều tối nhà vườn sẽ chở hoa đến tận khu chung cư, sau đó mình nhận rồi chia cho các hộ đã đặt”. Chị nói và cho biết, giữa lúc người nông dân khó khăn trong việc tiêu thụ hoa tươi vì dịch, mình mua ủng hộ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cùng nhau chung sức “giải cứu” hoa, mình cũng là người được lợi vì có thể mua hoa giá rẻ.
Chị Đoàn Thị Hải Dương ở Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), các anh chị em trong công ty vừa rủ nhau mua 300 cành hoa dơn đỏ và hồng ủng hộ một nhà vườn trồng hoa ở Gia Lâm.
Giá hoa dơn đỏ và dơn hồng chỉ 50.000 đồng/chục cành, rẻ bằng 1/3 so với trong Tết.
“So với giá hoa tuyết mai, thanh liễu là hàng Trung Quốc thì giá các loại hoa nội địa dịp này siêu rẻ’. Chị cho hay, bà con nông dân vất vả chăm bón mấy tháng trời mới được thu hoạch hoa, dịp này giá rớt thảm, không bán được thì họ phải chịu lỗ nặng. Thế nên, mọi người trong công ty đang cố gắng mua ủng hộ được càng nhiều càng tốt, mong sau các bác nông dân vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Theo Châu Giang (VietNamNet)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)