-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Kinh tế
19/04/2020 04:04Hơn chục shipper 'ngậm đắng nuốt cay' vì bị 'bom' hàng rất khó hiểu tại một địa chỉ
Theo đó, một nick ảo dùng số điện thoại 078 6726137 cùng lúc đặt nhiều đơn hàng của công ty GoViet từ 9h tới 11h sáng nay.

Tính đến trưa nay, tại số nhà 93/43, đường số 14, phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, 13 shipper là tài xế của hãng GoViet đã mang các đơn hàng gồm trà sữa, lẩu, hủ tiếu, pizza, nước dâu tằm... đến giao tại địa chỉ trên nhưng không có người nhận. Chủ nhà cho biết họ không đặt số lượng hàng trên. Hầu hết các đơn hàng đều có giá trị trên 200.000 đồng.
Thấy tình trạng oái oăm đó, để tránh tụ tập đông, hàng xóm của số nhà 93/43 đã tìm cách "giải cứu" cho các tài xế, song họ không thể "giải cứu" hết vì hết đơn hàng này lại đến đơn hàng khác với các mặt hàng khác nhau.
Trước tình thế vậy, chủ nhà 93/43 đã báo công an, khoá số điện thoại và địa chỉ nhà trên hệ thống GoViet.
Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng giấu mặt vẫn tiếp tục dùng số điện thoại trên để đặt tiếp các app khác mang tới nhiều đơn hàng trà sữa khiến người dân khu xóm xôn xao.
Hàng xóm của ngôi nhà cho biết, chị đã phải mua "giải cứu" trà sữa cho các shipper vì thấy thương họ trời nắng đi giao đồ mà lại bị "bom" hàng.
Theo chia sẻ của các anh tài xế GoViet, họ phải "ngậm đắng nuốt cay" mất khoản tiền này vì nếu kiến nghị phải lên công ty viết tường trình, thời gian đi và tiền xăng tốn kém bằng đơn hàng. Họ coi như đây là tai nạn nghề nghiệp, chạy cuốc khác kiếm lại.
Điều đáng nói, vụ bom hàng này không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều vụ tài xế xe ôm công nghệ ''tố'' khách đặt rồi bùng trong phút chốc hoặc "order cho vui" từ trà sữa cho đến cơm hộp...
Theo Kim Vân (Giadinh.net.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




