-
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết -
Chồng cũ nữ ca sĩ Việt gây sốc khi sống chung với tình mới, thừa nhận vội vã chia tay để bạn gái có danh phận
Kinh tế
12/10/2018 00:48Jack Ma: Mỹ thiệt nhiều hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
Trong sự kiện China Conference do SCMP tổ chức hôm qua tại Kuala Lumpur (Malaysia), đồng sáng lập Alibaba - Jack Ma cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ “chịu thiệt nhiều hơn” trong cuộc xung đột hiện tại với Trung Quốc. Dù vậy, tỷ phú vẫn tỏ ra lạc quan vì “nếu không lạc quan, anh không nên là doanh nhân nữa”.
Trước nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhà ngoại giao tham gia sự kiện, ông cho biết không thấy logic nào đằng sau việc Mỹ đánh thuế nhập khẩu để đảo ngược thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc. Nền kinh tế Mỹ trên thực tế hưởng lợi từ quan hệ thương mại với Trung Quốc, ông giải thích. GDP Mỹ cũng tăng ổn định một phần nhờ thuê ngoài nhân lực từ Trung Quốc.
Phó tướng của Jack Ma - Joe Tsai cũng tỏ ra không hài lòng với các hành động của Washington. Ông cho rằng cuộc chiến thương mại đã biến thành “chiến tranh lạnh hay chiến tranh địa chính trị do Mỹ khởi xướng”. “Tôi nghĩ những gì Mỹ đang làm dựa trên nỗi sợ hãi vô căn cứ rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ đe dọa an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của người Mỹ”, Tsai nói.
Đây là quan điểm sai lầm, do nền kinh tế các nước ngày nay khá phụ thuộc vào nhau. “Phát động cuộc chiến này nhằm vào Trung Quốc thực sự là hành động không khôn ngoan. Mỹ nghĩ rằng có thể đối xử với Trung Quốc theo cách họ đối xử với Nga - cô lập nền kinh tế và khiến đối phương chịu đau đớn”, ông giải thích, “Nhưng chúng ta hiện liên quan đến nhau nhiều đến mức thiệt hại này sẽ lan ra cả thế giới. Tất cả mọi người đều sẽ chịu ảnh hưởng”.
Đến nay, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên 250 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Nền kinh tế lớn nhì thế giới cũng đáp trả bằng thuế với 110 tỷ USD hàng Mỹ. Hai quốc gia này đang lún sâu trong cuộc chiến thương mại kéo dài từ đầu năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ - Donald Trump lặp lại lời đe dọa đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc - Zhong Shan cũng khẳng định nước này sẽ không nhân nhượng.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (10:17)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (10:15)
- Australia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều nền tảng đối mặt án phạt nặng (10:09)
- Máy bay vận tải quân sự AN-22 lớn nhất thế giới của Nga rơi, không ai sống sót (10:08)
- Người đàn ông bán vé số từng vay 200 triệu không lãi, sau 40 năm thành doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam (27 phút trước)
- Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố (31 phút trước)
- Campuchia bất ngờ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc (32 phút trước)
- Doanh thu hàng ngàn tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu đồng/tháng: Tiệm vàng Kim Chung có tiềm lực ra sao? (35 phút trước)
- Hiện trường thương tâm vụ cháy toà nhà ở Indonesia: Ít nhất 22 người thiệt mạng, nghi vấn pin drone gây cháy nổ (35 phút trước)
- Nữ diễn viên bị bắt ở Bali, đối mặt mức án 15 năm tù vì nghi vấn sản xuất nội dung khiêu dâm (37 phút trước)