-
Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh -
Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận -
Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá -
Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp -
Thực hư chuyện nữ TikToker nợ nần nên bị tạt mắm tôm đúng ngày cưới, hé lộ danh tính kẻ ra tay -
Mỹ dự định phát cho mỗi người dân Greenland 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch -
Ô nhiễm không khí chưa từng thấy tại 4 tỉnh miền Bắc sáng nay 9/1: Hà Nội không phải nơi tệ nhất? -
Người thứ ba hơn 20 tuổi và sự thật khiến người vợ chết lặng -
Miền bắc đang trải đợt rét kỷ lục: Nhiều khu vực dưới 9 độ C, dự báo kéo dài trong nhiều ngày -
Nam sinh lớp 7 bị phát hiện làm điều đáng sợ sau lưng gia đình, sững sờ lời khai trước công an
Kinh tế
16/04/2016 22:43Jetstar cho khách "qua đêm" tại sân bay Phú Bài
Theo phản ánh của nhiều hành khách, chuyến bay mang số hiệu BL 587 của Jetstar từ sân bay Phú Bài về Tân Sơn Nhất với thời gian bay 9h10 ngày 15/4. Nhưng sau gần 15 tiếng đồng hồ chờ bay, đến 23h cùng ngày, hành khách nhận được thông báo hủy chuyến. Mỗi khách được bù 300.000 đồng để tìm nhà nghỉ, chờ chuyến 8h35 sáng 16/4.
“Giờ bay ban đầu là 9h10, bị hoãn và hẹn đến 9h50. Tiếp đến chúng tôi được thông báo bay lúc 22h55, nhưng đến 23h thì hãng thông báo hủy chuyến bay, và hướng giải quyết là bù cho mỗi hành khách 300.000 đồng.
![]() |
| Khách hàng bức xúc vây quanh khu vực bán vé của Jetstar. Ảnh: Thái Nguyễn |
Được biết, nhiều khách đi chuyến bay này thuộc chương trình khuyến mãi của Jetstar, giá vé khứ hồi TP HCM - Thừa Thiên Huế là 800.000 đồng. Nhưng trường hợp của chị Giang, do đi gấp nên vé chị mua là 2 triệu đồng khứ hồi, gia đình 3 người của chị trả tổng cộng 6 triệu đồng.
|
|
| Chị Trần Thị Bích Phương đang ôm con chờ hãng hàng không giải quyết về lại TP HCM. Ảnh: Thái Nguyễn |
Chị Trần Thị Bích Phương, công nhân tại (quận Thủ Đức, TP HCM), cho biết phải bù nhiều tiền quá nên không đủ tiền. Chị đành ôm con ngồi đợi hãng giải quyết. Chị cho biết nếu không được giải quyết bay về TP HCM trong đêm, chị và con sẽ ngủ lại sân bay chờ chuyến 8h30 sáng 16/4 như thông báo, chứ không còn cách nào khác.
Còn theo phản ánh của hành khách Mai Anh Hào, việc phải bù giá vé cao là bức xúc, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên khiến họ bất bình hơn. Khi khách yêu cầu được giải thích thì bảo vệ sân bay dùng máy ghi hình, ghi lại cách nói chuyện của khách hàng.
Chia sẻ với Zing.vn, hành khách Nguyễn Thị Thanh Trang (Tân Bình) vừa về đến TP HCM sáng nay cho biết, do phải bù nhiều tiền nên phần lớn khách đồng ý nhận 300.000 đồng và đợi. Một số ngủ tạm tại sân bay, số khác tìm nhà nghỉ quanh đó chờ chuyến sáng hôm sau.
"Sáng nay 8h35 chúng tôi được lên máy bay, gần 10h về tới TP HCM. Nhưng chuyến bay sáng nay không phải Jetstar mà của hãng khác", bà Trang cho biết.
Theo Thái Nguyễn (Zing.vn)
- Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh (14:38)
- Uống rượu say rồi dùng ghế gỗ đánh nhầm cụ ông 74 tuổi tử vong, người đàn ông ở TP.HCM trả giá đắt (14:38)
- Cửa sáng mở ra cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (14:31)
- Trúc Nhân gây sốc khi mời 68 sao Việt đóng MV Tết, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Vbiz (14:28)
- Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận (14:26)
- Biểu tình lan tới hơn 100 thành phố, Iran cắt Internet toàn quốc, hàng chục người thiệt mạng (14:11)
- Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá (14:07)
- Gia đình Beckham rạn nứt, sự thật về bức thư hòa giải và lý do Brooklyn chặn bố mẹ (14:05)
- Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp (14:02)
- Ông hoàng hiệu năng Android - Xiaomi 15 chấn động thị trường này chỉ từ 12 triệu đồng, khiêu chiến iPhone 17 (14:00)

