-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
10/09/2021 00:30Kể chuyện sướng bên Gia Lâm, dân nội thành nghe phát thèm
Mơ được bán hàng trở lại
Ngay sau khi nhận thông tin được bán hàng ăn trở lại tại Gia Lâm (Hà Nội), từ chủ quán tới nhân viên, nhiều người không giấu được niềm vui sướg.
Chủ những cửa hàng trên địa bàn chia sẻ, họ cảm thấy rất vui vì điều đó đồng nghĩa với việc gia đình có thu nhập, giữa thời điểm khó khăn dịch bệnh như hiện nay. Người nào người nấy tất bật chuẩn bị món ăn, nhanh tay lên đơn, ship hàng cho khách.
Các hộ kinh doanh đều ký cam kết chỉ được phép bán hàng mang về; Không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua, bán. Các hộ kinh doanh cũng phải luôn tuân thủ những quy định, phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Đang kinh doanh quán ăn, khi biết tin được phép bán trở lại dù chỉ cho mang về nhưng ông Cao Văn Bảy (Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm) cảm thấy hết sức phấn khởi. Hơn một tháng nay, quán ăn phải đóng cửa để phòng chống dịch, không có nguồn thu trong khi ông vẫn phải trả tiền thuê nhà. Áp lực đè nặng khiến ông Bảy lo lắng.
Với quy định nới lỏng tại "vùng xanh", đặc biệt là khu vực cửa hàng đang kinh doanh được phép mở bán mang về, ông Bảy là một trong số nhiều chủ cửa hàng may mắn. “Mình rất vui, đêm ngủ còn mơ được bán hàng”, ông Bảy háo hức vì sắp có nguồn thu trở lại.
Như trút bỏ được gánh nặng, chị Phương Loan (chủ một quán ăn trên đường Ngô Xuân Quảng) cũng phấn khởi khi mở cửa kinh doanh trở lại. Hơn một tháng tạm ngừng, chị Loan cảm thấy bí bách và lo lắng về số tiền thuê nhà và điện nước lên tới 10 triệu đồng/tháng. Nguồn thu không có nên chi phí này tạo áp lực lớn với gia đình chị. “Lắm lúc mình chỉ muốn bỏ hết”, chị nói. Hiện, quán ăn kinh doanh trở lại, giúp chị có thêm nguồn thu nhập hàng ngày.
Theo khảo sát tại một số khu vực được phép bán hàng mang về ở huyện Gia Lâm, lượng hàng quán mở lại đang nhiều lên. “Kể từ hôm được mở cửa trở lại, quán ăn của gia đình tôi bán được hơn 100 suất mỗi ngày", chị Nguyễn Thị Trường, chủ một quán cơm, chia sẻ.
Ông Huy, chủ một quán phở trên đường Cổ Bi, cho hay, lượng khách tới mua và đặt hàng đông dần. Trung bình mỗi buổi, có hơn 30 suất cơm phở. Quán đã làm biển thông báo số điện thoại tới khách hàng và chỉ bán mang về.
Không còn phải ăn mỳ tôm
Không chỉ người bán, người mua cũng cảm thấy vui mừng khi hàng quán được bán trở lại tại đây. Khu vực này ở ngoại thành nên các hoạt động shipper đều rất ít, thậm chí là không hoạt động, nên việc giao hàng chủ yếu do nhân viên của quán đảm trách.
Trên tay cầm hộp cơm, đeo khẩu trang, ông Phương Loan (một người dân tại Gia Lâm, Hà Nội) bày tỏ: “Được đi lại thoải mái, quán ăn mở bán rồi nên ăn uống cũng đàng hoàng hơn. Người dân được đi làm nên cũng đỡ lo khoản ăn uống”.
Chờ mua đồ ăn sáng cho gia đình, bà Hồng (Cổ Bi, Gia Lâm) thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang, kính giọt bắn và giữ khoảng cách. Bà cho hay, cả tháng nay các thành viên trong nhà đều ăn mì tôm, mì gạo, cháo... vào buổi sáng nên khi hàng quán mở lại, cả nhà rất vui được đổi món.
“Đồ ăn sáng ở quán ngon, đa dạng, có nhiều lựa chọn cho cả nhà. Vui hơn chính là người dân được đi lại thoải mái trong vùng. Mong rằng dịch bệnh sẽ hết để hàng quán sớm đông đúc trở lại. Dù có phải chờ cả buổi, tôi vẫn mong trở về như ngày trước”, bà nói.
Tương tự, ông Liêm (một người lao động) vui mừng: "Trước đây, tôi cùng bạn bè phải tự nấu hoặc ăn tạm mỳ tôm qua bữa. Giờ quán cơm mở rồi nên sướng hơn rất nhiều".
Tại Gia Lâm, Phân khu 3 (vùng xanh) gồm các xã, thị trấn không có ca bệnh phát sinh trên địa bàn sau thời gian phong tỏa, cách ly theo quy định, như: Dương Hà, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu, Ninh Hiệp, Yên Thường, Yên Viên, thị trấn Yên Viên, Kim Lan, Văn Đức, Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, thị trấn Trâu Quỳ, Đa Tốn, Lệ Chi, Dương Quang.
Các địa phương này thực hiện biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị số 15; cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) được mở cửa hoạt động được bán hàng mang về.
Theo Bảo Anh - Đình Hiếu (VietNamNet)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (16 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (24 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (35 phút trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (56 phút trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (2 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)