-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Kinh tế
24/02/2018 17:28Khách tố nhà hàng ở Đà Nẵng chặt chém, đưa hóa đơn hoàn toàn chữ Trung Quốc
Nhà hàng chặt chém khách?
Báo điện tử Trí thức trẻ vừa nhận được phản ánh bức xúc của chị L.T.L (trú An Giang) về việc nhà hàng S.H. (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ) có hành vi chặt chém và sử dụng hóa đơn hoàn toàn bằng tiếng Trung.
Theo chị L., chị và gia đình từ An Giang đi du lịch nhiều tỉnh miền Trung xuyên Tết nguyên đán Mậu Tuấn 2018.
Ngày 16/2 (tức mồng 1 tết âm lịch), chị L. và người thân đến Đà Nẵng chơi. Trưa cùng ngày, gia đình chị gồm 4 người lớn, 4 trẻ em vào quán S.H. dùng bữa trưa.
"Chúng tôi vào quán gọi 2kg tôm luộc, 8 con ghẹ, 2 đĩa tôm rim mặn theo thực đơn là tính tiền theo phần, 1 đĩa thịt heo kho, 2 đĩa cơm chiên hải sản, 2 đĩa rau muống xào tỏi, 1 đĩa đậu bắp luộc và mấy ly nước", chị L. kể.
Sau khi dùng bữa, chị L. yêu cầu tính tiền thì nhận được hóa đơn hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Nhân viên cho biết số tiền khách phải thanh toán là hơn 10 triệu đồng.
"Tôm họ niêm yết giá 540.000 đồng nhưng tính giá 950.000 đồng. Tôm rim mặn họ ghi trong thực đơn tính theo đĩa nhưng họ tính theo kg.
Chúng tôi không đồng ý trả và yêu cầu tính tiền lại. Họ tính hơn một giờ đồng hồ vẫn không xong trong khi chúng tôi tính theo giá niêm yết thì chỉ chưa đầy 6 triệu đồng".
Theo chị L. thì sau một hồi qua lại, nhà hàng đưa hóa đơn ra hơn 8 triệu đồng yêu cầu chúng thanh toán và nói giá này là giá Tết nhưng chưa kịp niêm yết.
"Cả mùa tết vừa rồi gia đình tôi đi du lịch khắp các tỉnh miền Trung rất vui, chỉ có ở Đà Nẵng là gặp chuyện như vậy. Chúng tôi chấp nhận đi ăn dịp Tết có thêm phí nhưng không thể lợi dụng để chặt chém như vậy", chị L. bức xúc kể.
Hóa đơn tính tiền hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc
Chị L. cho hay ngoài việc nghi nhà hàng chặt chém thì điều khiến chị bức xúc nhất là việc một nhà hàng ở Việt Nam, kinh doanh ở Đà Nẵng nhưng khi thanh toán hóa đơn cho khách thì chữ in bên trên không có bất cứ từ tiếng Việt nào mà hoàn toàn bằng tiếng Trung.
Theo chị L, cả 3 lần mang hóa đơn ra yêu cầu khách thanh toán thì tờ giấy đều được in bằng chữ Trung Quốc.
"Gia đình tôi hoàn toàn không hiểu trên đó ghi những gì, có đúng với những thứ chúng tôi gọi hay không.
Chúng tôi yêu cầu họ in hóa đơn bằng tiếng Việt thì nhân viên nói máy tính bị hư, không nhập dữ liệu được. Tôi không tin họ vì làm sao máy tính hư mà họ vẫn in được bằng tiếng Trung", chị L. bức xúc.
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng), sự việc nhà hàng in hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc là rất nghiêm trọng.
"Chưa cần biết việc chặt chém hay có đúng hay không nhưng chúng tôi đã yêu cầu công an, quản lý thị trường xuống kiểm tra ngay lập tức sự việc. Việc này sẽ được xử nghiêm nếu đúng như phản ánh", bà Tâm nói.
Trao đổi với PV, quản lý nhà hàng S.H. thừa nhận tờ hóa đơn in toàn bằng chữ Trung Quốc là của quán. Tuy nhiên, người này từ chối phát ngôn về sự việc cũng như thông tin nhà hàng chặt chém khách.
Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (1 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (1 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (1 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (2 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (2 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (2 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (2 giờ trước)