-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Kinh tế
21/01/2021 17:38Khốn khổ vì vay tín dụng đen lãi suất hơn 500% một năm
Tại tọa đàm "Nhận diện, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen" ngày 20/1, Thảo Nguyên (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, cách đây hai năm khi đi làm từ thiện, cô quen Tuấn - chủ một quán nhậu. Biết Nguyên thích kinh doanh nên Tuấn ngỏ ý đưa tiền cho cô làm ăn và thu lãi 1,5% một ngày (547% một năm), đồng thời hứa hẹn huy động thêm vốn từ bạn bè để hỗ trợ.
Theo đó, Tuấn chuyển cho Nguyên lần đầu 200 triệu. Trong vòng 4 tháng, số tiền Nguyên nhận từ Tuấn và những người quen của anh này là gần 25 tỷ đồng (một số khoản có lãi suất, một số khoản Tuấn không lấy lãi). Cũng trong thời gian này, Nguyên chuyển khoản tiền gốc và lãi trực tiếp cho Tuấn hoặc những người khác do anh này chỉ định, tổng cộng 17,7 tỷ, chưa kể tiền mặt trao tận tay. Số tiền còn nợ 6,8 tỷ đồng.
Khi công việc trục trặc, không kịp xoay tiền thì Tuấn cùng đồng bọn đến nhà ép cô ghi giấy mượn nợ 33 tỷ đồng (dù số tiền còn nợ chỉ 6,8 tỷ đồng). Các đối tượng thu giữ hộ khẩu, căn cước công dân và đe doạ Nguyên nếu không thanh toán sẽ không cho gia đình yên ổn.
Hơn 2 tuần sau, Tuấn kéo đến nhà bố mẹ cô để gây sức ép buộc trả nợ thay. Nhóm này quay phim, chụp ảnh các buổi gặp và dùng giấy mượn nợ để tố cáo Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an. Cùng lúc đó, họ bôi nhọ Nguyên trên mạng xã hội và nhắn tin đe doạ sẽ khiến cô "thân tàn ma dại" nếu không hoàn trả số tiền trên.
Ngoài số nợ của Tuấn, Nguyên còn vay tiền từ một số đối tượng khác để xoay vòng vốn kinh doanh với lãi suất phổ biến 1,75% một ngày, cá biệt một trường hợp lãi suất đến 2,5% một ngày và phải thanh toán lãi đều đặn mỗi ngày. Vòng xoáy nợ nần chồng chất và áp lực bị đe doạ khiến cô suy sụp hoàn toàn. "Tôi bất an, tuyệt vọng nên đã muốn tìm đến cái chết", Nguyên chia sẻ.
Trước câu chuyện của Nguyên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, đây là nạn nhân điển hình của các băng nhóm tín dụng đen đang hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp. Tuy nhiên, hậu quả để lại với Nguyên còn tương đối nhẹ bởi có những người vướng vào tín dụng đen đã gây án mạng, tự tử, tan nát gia đình hay bỏ quê lánh nạn.
Ông Tú nhận định, sự tồn tại và bùng nổ của tín dụng đen trong vài năm trở lại đây xuất phát từ hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, đây là quy luật cung cầu tất yếu. Người dân có những nhu cầu không thiết yếu mà tín dụng chính thức không thể đáp ứng như vay tiền đánh bạc, cá độ, chơi ma tuý, làm ăn phi pháp... nên tạo thành mảnh đất màu mỡ cho tín dụng đen. Thứ hai, tín dụng chính thức của ngành ngân hàng chưa bao phủ được nhu cầu của người dân.
Đồng quan điểm, Thiếu tá Trịnh Khánh Hùng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM cho rằng, nạn nhân của hoạt động tín dụng đen hầu hết là người đi vay với tâm lý được giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản và thủ tục chứng minh chi tiết. Các nhóm đối tượng cho vay đánh vào nhu cầu này nên thường tập trung quanh các khu công nghiệp, trường đại học... để giăng bẫy công nhân và sinh viên.
Hoạt động được thực hiện bằng nhiều phương thức tinh vi nên ngay cả người đi vay có thể không nhận ra. Ví dụ như quảng cáo trên mạng, phát tờ rơi vay tiền không cần gặp mặt, núp bóng doanh nghiệp (tư vấn tài chính, dịch vụ bảo vệ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ...). Gần đây còn xuất hiện tình trạng một số người Trung Quốc mốc nối với người Việt Nam lập ứng dụng cho vay trên điện thoại thông minh, nhưng lãi suất lại ở mức rất cao.
Theo ông Hùng, các nhóm này luôn ghi lãi suất trên giấy tờ thấp hơn thoả thuận để đối phó với công an. Đến lúc người vay không trả được thì họ khủng bố tinh thần bằng cách nhắn tin đe doạ, ném chất bẩn vào nhà, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và thậm chí là giết người.
Trước thực trạng trên, ông Tú khẳng định quan điểm của cơ quan điều hành ngành ngân hàng là luôn quyết tâm xoá bỏ tín dụng đen, không coi đây là một đối tượng để cho vay tiêu dùng phải cạnh tranh. Trong thời gian qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để đẩy lùi. Một bên trấn áp các đối tượng cho vay nặng lãi, một bên tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tín dụng chính thức từ các ngân hàng.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Thiên Ngân (VnExpress.net)
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (01/02/26 22:51)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (01/02/26 22:40)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (01/02/26 22:22)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (01/02/26 22:10)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (01/02/26 21:46)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (01/02/26 21:31)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (01/02/26 21:06)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (01/02/26 20:55)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (01/02/26 20:43)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (01/02/26 20:33)