-
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai
Kinh tế
02/06/2015 02:44Kiếm tiền triệu mỗi ngày, thợ điều hòa sợ ngất
Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ C cũng khiến thợ sửa chữa điều hòa mệt mỏi, không dám nhận nhiều việc vì sợ ngất vì nóng. Leo trèo lắp máy, say nắng lỡ làm sao thì ân hận cả đời.
Anh Nguyễn Văn Thành ở làng Phú Đô (Mỹ Đình, Hà Nội) vẫn đang ra ngóng vào trông bởi mua điều hòa tại một siêu thị lớn gần nhà mà chờ cả tuần nay họ vẫn không đến lắp cho. Gọi điện thoại giục thì siêu thị bảo thợ mới lắp đến các đơn hàng nhận cách đây mấy hôm, nhà anh sớm nhất cũng phải ngày mai hoặc ngày kia mới đến lượt.
![]() |
| Được trả thêm tiền thợ điều hòa cũng không dám nhận quá nhiều việc. |
Ngóng mãi mà không lắp được điều hòa, mấy hôm qua nóng quá, vợ chồng cùng con cái anh phải kéo nhau ra nhà nghỉ, hy vọng siêu thị sẽ cho người sớm đến lắp điều hòa.
Chị Phạm Thị Thúy Loan ở ngõ 165 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) mấy ngày hôm nay ngồi làm việc cứ rảnh lúc nào chị lại ngồi “ôm” điện thoại để gọi đến các cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng điều hòa nhưng chưa chỗ nào nhận đến làm ngay.
Chị Loan cho hay, điều hòa nhà chị chạy mỗi quạt gió, không có tý mát nào mặc dù đã bật và để ở nhiệt độ 20 độ C. Nhà thì có con nhỏ, trời nắng nóng ở trong nhà cứ như lò nướng. Nhìn mọi người trong nhà thấy lúc nào cũng mệt mỏi, nguyên ngồi thở thôi cũng thấy mệt chứ đừng nói đến là làm những việc gì khác.
“Hôm qua, mẹ chồng chị còn ngồi cầu trời khấn phật cho trời mát mẻ, bớt nắng nóng và cho chị gọi được thợ đến bảo dưỡng cho cái điều hòa nhà chị để cả gia đình hưởng chút không khí mát mẻ”, chị Loan nói.
Thợ điều hòa không dám ham để rồi ân hận
Mùa nóng là thời điểm của dịch vụ sửa chữa, lắp đặt điều hòa được dịp “hốt bạc”. Song, không ít thợ sửa chữa điều hòa cũng phải ngán ngẩm, “chê tiền, chê việc” vì thời tiết quá nắng nóng.
|
|
| Nẵng nóng, chỉ sợ ngất, leo cao say nắng dễ tai nạn. |
Anh Trường cho hay, những ngày nắng nóng 34-35 độ C còn cho thợ đi sửa từ 5 giờ sáng, làm xuyên cả trưa đến 10 giờ đêm mới nghỉ, thậm chí, có hôm làm đến 12 giờ đêm. Nhưng như mấy ngày vừa rồi, Hà Nội nắng tới 40 độ C thì anh không dám cho thợ làm cả trưa và chỉ nhận những khách gần, bảo dưỡng từ hai máy trở lên.
Theo anh Trường, việc thì cũng tiếc, khách nào cũng muốn nhận, song trời nắng như vậy cũng phải từ chối khách rất nhiều vì thợ bảo dưỡng ở cửa hàng anh đi làm ngoài trời nắng nhiều cũng oải, chỉ sợ ngất. Đặc biệt, leo trèo cao, say nắng lỡ làm sao thì ân hận cả đời.
“Trưa nắng nóng đến mình ngồi thở không thôi còn không xong huống chi họ phải ra ngoài phơi nắng để bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa cho khách. Nhiều khách gọi điện thoại đến nói sẽ trả thêm tiền nếu cửa hàng cho thợ đến bảo dưỡng, nạp gas cho nhà họ ngay trong ngày, song mình phải từ chối hết”. Anh Trường giải thích, trời nắng nóng mà cứ cố cho thợ đi làm nhỡ có việc gì mất nhiều hơn được. Do vậy, ngày nắng gắt anh cho thợ nghỉ vào buổi trưa, chỉ làm những lúc trời đỡ nắng.
Anh Trần Văn Vũ, chủ cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa trên phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, cửa hàng nhà anh đang quá tải, nhiều khi khách gọi đến còn không dám nghe máy.
Khoảng một tuần nay khách gọi điện thoại đến anh luôn phải dặn vợ anh hỏi rõ luôn khách bảo dưỡng bao nhiêu máy, nhà ở đâu bởi cửa hàng anh hiện tại chỉ nhận khách gần, khách phải bảo dưỡng nhiều máy thì mới nhận.
“Nắng nóng, thợ bảo dưỡng ở cửa hàng kêu mệt vì đi nhiều lại toàn phải ngồi ngoài trời nắng để làm nên mình nhận khách gần, ưu tiên khách là các cơ quan, xí nghiệp để anh em thợ thuyền đỡ vất vả”, anh Vũ nói.
Còn về mặt giá cả, anh Vũ cho hay, vào mùa giá bảo dưỡng có tăng chút ít so với những mùa khác do việc nhiều, vất vả hơn vì nắng nóng. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng với những ngày nóng như thế này, cửa hàng nói giá bao nhiêu khách đồng ý bấy nhiêu, thậm chí nhiều khách còn trả thêm 100.000-200.000 nếu cửa hàng cho thợ đến làm ngay.
Theo Bảo Hân (VietNamNet)
- Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn lên tiếng về sự cố show "Về đây bốn cánh chim trời" (10:17)
- Giá xăng dầu trong nước hạ nhiệt khi dầu thế giới giảm gần 2% (32 phút trước)
- HLV Pep Guardiola nổi trận lôi đình trước tin đồn bị trợ lý cũ thay thế tại Man City (42 phút trước)
- Không bằng lái vẫn chở 29 hành khách trên cao tốc, tài xế và chủ xe khách nhận án phạt nặng (52 phút trước)
- An Giang: Bắt giữ thanh niên vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu (1 giờ trước)
- CGV lên tiếng vụ 4 bà cháu bị nam thanh niên xúc phạm, chửi bới trong rạp (1 giờ trước)
- Gia đình Tấn Beo lên tiếng chuyện không mời Tấn Bo dự đám cưới cháu, tuyên bố 1 câu đầy phũ phàng (1 giờ trước)
- Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, một hành khách thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thị trường tiền tệ đầu năm 2026: Lãi suất huy động rục rịch tăng, kỳ vọng hạ nhiệt sau Tết (1 giờ trước)
- Dậy sóng clip người mẹ mỉa mai con gái không ăn hành, đỉnh điểm của áp đặt hay cách dạy dỗ sai lầm? (1 giờ trước)

