-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
26/07/2018 08:21Lạm phát kinh hoàng ở Venezuela: Đi chợ phải mang xe đẩy chở tiền

Cả tháng lương đủ mua 1 kg thịt
Cách đây 2 năm, người dân Venezuela thường trả cho những người bán trái cây như Jose Pacheco những thùng chứa đầy đồng bạc 100 bolivar - mệnh giá cao nhất lúc bấy giờ. Nhưng giờ đây, do tình trạng siêu lạm phát, ngay cả những thùng tiền như vậy cũng vô dụng.
"Có mà điên mới nhận những tờ 100, 500, 1000 bolivar", Pacheco, một người bán trái cây ở Ciudad Guayana nói. Hiện giờ, ông chỉ chấp nhận những tờ 100.000 bolivar mới sản xuất. "Nếu không thì sẽ là một hộp đầy tiền mà sau đó chúng tôi phải đem tới ngân hàng".
Venezuela, nước có trữ lượng dầu lớn nhất hành tinh, đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, khiến nhiều người dân không đủ tiền để mua thực phẩm, thuốc men, trong khi các quầy hàng siêu thị trống rỗng. Tỷ lệ tội phạm tiếp tục leo lên mức kỷ lục. Người dân địa phương không dám rời khỏi nhà vào buổi đêm.

Đối với những người dân thường Venezuela, cuộc sống thường ngày trở nên vô cùng chật vật.
"Chúng tôi là những triệu phú, nhưng chúng tôi nghèo", Maigualida Oronoz, một người làm nghề y tá nói. Mức lương tháng tối thiểu của chị là 5 triệu bolivar - chỉ đủ để mua 1 kg thịt cho gia đình.
"Chúng tôi có thể lo chuyện ăn uống, nhưng nếu có vấn đề về sức khỏe thì chúng tôi sẽ chết bởi giá thuốc cao ngất ngưởng và tăng mỗi ngày".
Lạm phát 1 triệu %
Theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ lạm phát của Venezuela có thể tăng lên tới 1 triệu % tính đến cuối năm nay nếu Chính phủ nước này tiếp tục in tiền để bù đắp cho lỗ hổng chi tiêu ngày càng lớn.
Tình trạng khủng khoảng có thể so sánh với Đức năm 1923 hoặc Zimbabwe cuối những năm 2000, ông Alejandro Werner, Giám đốc khu vực Tây bán cầu của IMF cho hay. Ông Werner cho rằng, nền kinh tế Venezuela sẽ co thêm 18% năm 2018, trong khi sản xuất dầu sụt giảm rõ rệt.
"Hoạt động kinh tế suy sụp, siêu lạm phát và tình trạng sụt giảm hàng hóa dự trữ cũng như thiếu hụt lương thực ở mức trợ giá đã gây ra những dòng chảy di cư lớn. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng", ông Werner nhận định.
Venezuela đã lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kể từ khi giá dầu thô sụt giảm cách đây gần 4 năm và chính quyền không chịu thực hiện các bước cải cách kinh tế. Động thái kiểm soát tỷ giá và giá cả chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.
Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định, cuộc khủng hoảng là kết quả của một "cuộc chiến tranh kinh tế" do các đối thủ chính trị của ông tiến hành. Ông Maduro cáo buộc rằng, các ngân hàng tư nhân đang tuồn tiền sang nước Colombia láng giềng để thực hiện âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela.
Để có một góc nhìn vào tình trạng lạm phát của Venezuela, Bloomberg đã tạo ra một "thước đo" đặc biệt: Chỉ số Bloomberg Cafe Con Leche. Đúng như tên gọi, chỉ số này theo dõi mức giá của một thứ duy nhất. Đó là một cốc cafe được bán ra tại một tiệm bánh ở Đông Caracas.
Theo đó, mức giá của cốc cafe đã tăng lên tới 1.400.000 bolivar từ 2.300 boliva trong vòng 12 tháng qua, tức là lạm phát hơn 60.000%, và còn đang tăng tốc rất nhanh. Tỷ lệ lạm phát trong vòng 3 tháng gần đây đã tới gần mức 300.000%.
Ngày nay, 1 triệu bolivar gần như không có nghĩa lý gì cả. Khi đổi sang đồng USD, số tiền này chỉ tương đương với gần 29 cent (khoảng 6.000 đồng). Sự tương phản này cho thấy tình trạng lạm phát nghiêm trọng của Venezuela ở thời điểm hiện tại.
Đem xe đẩy chở tiền đi mua... trứng?
Một trong số các kế hoạch của ông Maduro nhằm giảm bớt lạm phát là phát hành các đồng tiền mới, cắt 3 số 0 ở cuối, mặc dù các nhà kinh tế cho rằng động thái này sẽ không mấy hiệu quả.
"Với mức lạm phát điên rồ như vậy thì chỉ trong vài tháng là chúng ta sẽ quay trở lại tình trạng này", Asdrubal Oliveros, giám đốc trung tâm tư vấn kinh tế Ecoanalitica nhận định.
Không giống với Đức những năm 1920, ngày nay, người Venezuela không đem xe đẩy chở tiền đi mua thực phẩm. Thay vào đó, họ chuyển sang các phương thức giao dịch điện tử. Tuy nhiên, 40% người Venezuela không có tài khoản ngân hàng và số khác không sẵn sàng dùng thẻ tín dụng hoặc bitcoin, nên việc đổi chác trở nên phổ biến.
"Nghịch lý ở chỗ đây là một đất nước đang trải qua khủng hoảng lạm phát nghiêm trọng và không ai thực sự có tiền", Geoff Ramsey thuộc trung tâm phân tích Washington về Mỹ Latinh, "Bạn sẽ thấy người giàu có trả tiền đỗ xe bằng các thanh yến mạch".
Những người chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng là những người hưởng lương hưu, nhận lương tháng bằng tiền mặt. Saul Aponte, một người đã về hưu, cho biết, hiện giờ để mua nửa hộp trứng thì ông phải trả bằng 20 tờ 100.000 bolivar.
"Cuối năm nay, nếu họ trả lương hưu bằng tiền mặt, thì để mua nửa hộp trứng ấy, chúng tôi sẽ phải đem theo xe đẩy (chở tiền)", ông Aponte nói.
"Tôi không biết chúng tôi có thể tồn tại như thế này bao lâu nữa", Elisa Gonzalez, sống ở Ciudad Guayana, nói, "Dù có tiền hay không thì những gì bạn kiếm được chẳng đủ để trả tiền học phí cho con... còn chi phí ăn uống thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi".
Theo Thi Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (43 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (58 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (2 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (2 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)




