-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Kinh tế
29/06/2018 17:39Lạng Sơn: Rơi nước mắt bán 1 tạ bí đao không mua nổi 2kg thịt lợn
Khánh Khê là một xã thuần nông nằm cách xa thành phố Lạng Sơn, nhiều nơi điều kiện giao thông khá khó khăn. Ở một số địa phương khác cũng có các hộ trồng bí đao đang rơi vào cảnh ngán ngẩm tương tự.

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân xã Khánh Khê vô cùng ngán ngẩm, lao đao vì giá bí đao rớt thê thảm. Thương lái thu mua bí của người dân với giá đổ xô lớn bé là 1.300 đồng/kg, còn nếu là hàng chọn, những quả to đều và đẹp thì cũng chỉ được 1.800 đồng/kg. Thậm chí, những vườn bí ở thôn xa, vận chuyển khó hơn thì giá còn rẻ hơn nữa.

Được biết, phong trào trồng bí đao làm kinh tế tại địa phương này bắt đầu từ 2-3 năm trước. Tuy nhiên, giá cả chưa bao giờ rơi vào tình trạng “rẻ bèo” như hiện nay.
Bà Hoàng Thị Bảo ở thôn Còn Khiển, xã Khánh Khê buồn rầu nói: “Năm ngoái giá bí đao dao động từ 7.000 - 9.000 đồng/kg thì nay không được nổi 2.000 đồng/kg. Bí thì rẻ nhiều lúc còn không có thương lái thu mua khiến bà con như ngồi trên đống lửa, vì bao nhiêu vốn liếng, vay mượn để đầu tư trồng bí đao, nay có nguy cơ tay trắng”.

Anh Hoàng Văn Quân chia sẻ: "Năm nay nhà tôi trồng hơn 2 sào bí, thu hết cũng được hơn 2 tấn. Nhưng với giá như hiện tại thì có bán được hết cũng chẳng đủ tiền vốn bỏ ra. Ngày ngày phun tưới, cắt tỉa rồi cuối cùng bán rẻ như cho."

Cùng tâm trạng với anh Quân, cô Lý Thị Hoa cho biết: "Năm ngoái giá bí xanh được 8-9 nghìn đồng/kg nên năm nay nhiều hộ mở rộng diện tích trồng. Nhưng với giá cả như hiện tại thì 1 tạ bí đao không mua nổi 2 cân thịt lợn. Người nông dân vất vả làm ra nông sản nhưng giá cả thấp quá. Hiện, chúng tôi chỉ mong có doanh nghiệp nào thu mua với giá cao hơn, chứ như thế này thì không muốn thu hoạch nữa…” – cô Hoa buồn bã.

Chị Hương, một khách mua bí chia sẻ: “Tôi đi qua thấy bí đao chất đống đầy đường nên lại hỏi và mua giúp họ một ít. Bí sạch và ngon nhưng rẻ quá nhưng họ không bán được mà phải đợi người vào mua”.
Tuy giá bán không bằng 1/4 so với mọi năm, nhưng những người nông dân ở đây cũng chỉ biết trông chờ vào thương lái, vì quãng đường ra trung tâm TP khá xa (gần 20km). Bà con cho biết, mới chỉ có 2 thương lái ở miền xuôi thường đến thu mua, nên họ trả bao nhiêu phải bán với giá bấy nhiêu...
Một số hình ảnh người dân thu hoạch bí đao:
Theo Chang Liễu (Dân Việt)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (1 giờ trước)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (1 giờ trước)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (1 giờ trước)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (1 giờ trước)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (1 giờ trước)
- Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon (1 giờ trước)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (2 giờ trước)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (2 giờ trước)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (2 giờ trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (2 giờ trước)




