-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Kinh tế
01/03/2019 08:42Loại trà sữa Trung Quốc giá gần 100.000 đồng/cốc, khách vẫn xếp hàng dài chờ mua
“Không dám đăng bài lên mạng xã hội để bán nữa, khách hàng đặt quá nhiều mà nguồn lấy chỉ được ít. Mình sợ số lượng đặt quá nhiều mà hàng lấy về ít quá không đủ trả”, chị Linh – một người bán trà sữa nướng tại Hà Nội chia sẻ.

Chị Linh cho biết đây là loại trà sữa bình thường, người nước mình gọi là trà sữa nướng, còn thực tế chúng có tên là trà Ích Hòa. Sở dĩ chúng được gọi tên là trà sữa nướng vì trên cốc có in hình đám lửa.
Theo đó, loại trà sữa này ngon, thơm, ngậy hơn trà sữa thông thường. Trân châu thì được đựng vào túi riêng, ăn cũng dẻo, dai, thơm hơn. Người bán có khẳng định loại trân châu này có thể để trong tủ lạnh vài ngày mà vẫn ngon, dẻo, không bị cứng.

“Vì những ưu điểm này, khách hàng đặt mua khá nhiều. Mới đăng bán 3 ngày, mình nhận được không biết bao nhiêu đơn, bán cả nghìn cốc trà sữa nướng này rồi. Giờ thì không dám nhận thêm đơn, đợi 28 này lấy về trả đơn cho khách đã, sau đó mới tính tiếp”, chị Linh cho hay.
Để nhập được trà sữa về bán, chị Linh phải nhờ người quen bên Trung Quốc đặt mua cho. Theo chị, những người lấy sỉ phải đặt tiền, số lượng cốc cho chủ quán trước và hẹn ngày lấy. Tuy nhiên, số lượng đặt cũng không được nhiều nên mới có tình trạng khan hàng như vậy. Còn khách lẻ phải xếp hàng dài mà mỗi người chỉ mua tối đa được 5 cốc/lần.

Ngày trước, quán trà sữa bên Trung Quốc còn mở bán cả ngày nhưng giờ khách buôn quá nhiều, họ chỉ bán buổi chiều. Vì sáng họ đóng hàng cho khách buôn còn chiều sẽ bán cho khách lẻ. Theo chị, khâu chuẩn bị trà sữa cũng khá phức tạp. Dù di chuyển 5 tiếng để về nước ta, những cốc trà sữa này vẫn giữ được độ nóng. Vị thơm, ngon của chúng cũng không thay đổi.

Chị Mai – một người bán trà sữa khác ở Hà Nội cũng cho biết những ngày gần gây, trà sữa nướng lên cơn sốt, có những ngày chị bán được 500 cốc. Mỗi cốc chị bán 55.000 đồng, 10.000 đồng/gói trân châu.
Đơn đặt hàng còn đó, khách vẫn tiếp tục đặt liên tục mà 2-3 ngày mới về hàng một lần. Vì vậy, khách cũng phải đợi khi nào trà sữa nướng về mới có thể dùng được.
Chị Mai cho hay: “Khách đặt hàng chủ yếu là nữ, đặc biệt là dân văn phòng, họ thường đặt chục cốc để giảm chi phí vận chuyển. Ưu điểm loại trà sữa này là vị trà nhiều hơn vị sữa, ngọt thanh mát. Vì vậy, giá khá cao mà họ vẫn đặt nhiều”.

Trên thị trường, trà sữa nướng đang được bán với giá dao động từ 55.000 – 70.000 đồng/cốc, trân châu giá 10.000 đồng/túi. Loại trà sữa này cũng không có đá kèm theo.
Tò mò nên mua thử trà sữa nướng, chị Ngọc Linh (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng trà uống không ngọt lắm, trân châu dẻo, dai, phù hợp với khẩu vị của chị. Tính ra, mức giá để mua một cốc trà sữa nướng không quá cao vì cốc khá đầy đặn, không bỏ đá…
Một số người khác đã uống thử loại trà sữa này cũng cho rằng chúng không ngọt đậm, trân châu khá ngon. Tuy nhiên, khi thèm, họ muốn uống ngay thì không có.
Theo Anh Thư (Dân Việt)








- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (1 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (1 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (2 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (3 giờ trước)




