-
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại -
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? -
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời -
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Kinh tế
06/05/2016 22:02Lợn xuất khẩu "quay đầu" đi đâu?
![]() |
Từ đầu năm nay, tại các đường mòn, lối mở ở Lạng Sơn như khu vực cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), Na Hình (huyện Văn Lãng), Bản Chắt (huyện Đình Lập), Bình Nghi (huyện Tràng Định), lợn được xuất bán qua biên giới rất nhiều.
Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi cục trưởng Hải quan Chi Ma cho biết: Hiện nay có khoảng 10 hộ kinh doanh (chủ yếu là người huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) làm thủ tục mở tờ khai xuất bán lợn. Trung bình mỗi ngày ở cửa khẩu này có khoảng 20 đến 30 xe ô tô làm thủ tục xuất khẩu với hàng trăm tấn lợn hơi.
Ông Nguyễn Văn Huy, lái xe chở lợn từ Bắc Giang đến lối mở Co Sa (khu vực cửa khẩu Chi Ma), cho biết: Ô tô của ông chở 150 con lợn từ các tỉnh miền Trung mất 2-3 ngày mới đến biên giới rồi lại thêm thời gian chờ “dắt” lợn qua đường đồi. Thời tiết oi bức, thiếu thức ăn, đồ uống nên nhiều con bị kiệt sức; đối tác bên kia biên giới thải loại không thương tiếc những con ốm, yếu, chết.
Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Q. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 7 (Lạng Sơn) cho biết: Phía Trung Quốc yêu cầu lợn to, béo mỡ; nặng 80 kg trở lên mới nhập hàng. Số lượng lợn bị thải loại rất nhiều. Chủ lợn còn phải chi tiền cho người dân địa phương mang lợn thải đi chôn.
“Tháng 3 vừa qua, chúng tôi lập đoàn kiểm tra thì phát hiện ở góc đồi, khe suối vùng biên, các thương lái lén lút vứt lợn chết khá nhiều. Có hôm, khi đi ngang qua khu vực Co Sa thì nghe thấy có tiếng quạ kêu; tìm đến nơi phát hiện 6 bao tải lớn đựng lòng, mề lợn vứt trong bụi rậm”, ông Tuyên kể.
Do phía Trung Quốc không chỉ yêu cầu lợn khỏe mà còn phải béo đẹp, vậy nên tại khu vực vùng biên cũng như một số điểm nghỉ dừng chân ở ven Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xuất hiện hàng chục cơ sở tắm lợn.
Bà Hoàng Thị Léc, trú tại xã Vân Thủy nói: “Suối Bản Dù trong xanh ngày nào giờ bị nhuộm đen với mùi hôi thối kinh khủng vì toàn bộ nước thải từ các cơ sở tắm lợn đều đổ trực tiếp xuống. Nhiều ruộng dọc suối, người dân không cày cấy vì nguồn nước tưới đã bị ô nhiễm, cây lúa không thể trổ bông, đậu hạt”.
Nguy cơ “lợn quay đầu” vào bữa ăn
Do số lượng lợn ốm, yếu, chết thải loại rất lớn nên không biết đổ đi đâu, một số thương lái bán lại cho người dân địa phương với giá rẻ. Sau đó số lợn này được tư thương mang về các chợ đầu mối trên địa bàn Lạng Sơn tiêu thụ.
Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, ngày 25/2, tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, lực lượng chức năng phát hiện 8 con lợn chết (trọng lượng trên 1,2 tấn) chuẩn bị được người dân mang về các lò mổ ở huyện Lộc Bình. Ngày 14/3, quản lý thị trường ngăn chặn một chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn tại thành phố Lạng Sơn mua 5 con lợn chết, tổng trọng lượng 520 kg của chủ hàng buôn bán lợn qua biên giới “quay đầu”, định mang bán tại chợ Kỳ Lừa.
Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh cho gia súc trên địa bàn, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua gia súc, gia cầm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, đồng thời kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển, xuất bán lợn qua biên giới.
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
- Quán quân Olympia 2025 bất ngờ đảm nhiệm vai trò MC Đêm Chung Kết Ngày Hội Anh Tài (09:08)
- Siêu lừa đang thụ án 11.196 năm bỗng chết trong tù, nghi tự tử (33 phút trước)
- Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? (43 phút trước)
- Vụ lừa đảo tiền mã hóa "3COMMAS": Giả mạo sàn quốc tế, dùng "Bot Trade" ảo để chiếm đoạt tài sản (50 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại (1 giờ trước)
- ‘Huyền thoại côn tay’ mới của Suzuki lộ ảnh thực tế: Thiết kế chất hơn Honda Winner R và Exciter 155 (1 giờ trước)
- Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? (1 giờ trước)
- Chuyện khó như lên trời vẫn xảy ra, Galaxy Z Fold7 giá 50 triệu, mở hộp nhận viên gạch nham nhở (1 giờ trước)
- Cảnh sát Thái Lan đột kích khách sạn hạng sang, bắt giữ 29 người trong tiệc ma túy và tình dục thác loạn (1 giờ trước)
- Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời (1 giờ trước)
