-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Kinh tế
16/06/2016 23:04Mận, đào Trung Quốc gắn mác đặc sản Hà Nội xuống phố Sài Gòn
Trên đường Điện Biên Phủ, không khó để bắt gặp những xe chở mận với bảng "quảng cáo" là tấm xốp lớn bắt mắt. Giá mỗi kg mận "đặc sản Bắc" chỉ 25.000- 30.000 đồng.
Khi được hỏi vì sao giá mận Hà Nội ở đây lại rẻ hơn nhiều so với mận bán tại các cửa hàng trái cây, siêu thị, một người bán cho biết, thời điểm này đang vào mùa, hàng về ồ ạt, nhiều chỗ bán nên các hàng phải cạnh tranh về giá. Xe này bán rẻ hơn xe khác vài nghìn một kg là chuyện thường.
![]() |
| Mận Trung Quốc 25.000 đồng/kg được bày bán ven đường với mác mận Hà Nội bao ngọt. Ảnh: Phạm Oanh |
Cũng trên đoạn đường Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội thời gian này xuất hiện khá nhiều những xe bán đào với tấm bảng ghi đào Sapa, Lạng Sơn, với giá bán chỉ từ 30.000 đồng/kg.
Đào giá rẻ này cũng được bày bán tại các chợ như chợ Cao Thắng, chợ Thị Nghè. Khi hỏi về nguồn gốc, một người bán hàng trong chợ khằng định: “Đây là đào Sapa, đảm bảo ngon ngọt, không có chuyện hàng Trung Quốc”.
Trước mùa vải thiều hơn nửa tháng, nhưng các hàng rong dọc tuyến đường đã tràn ngập vải, với lời rao vải thiều Bắc Giang mới nhập vào. Khi được hỏi làm sao người mua biết chắc được nguồn gốc, người bán chỉ ậm ừ cho qua.
Một người mua trái cây lề đường cho biết, chị thường mua trái cây ở đây vì giá rẻ, quả to, nhìn rất đẹp mắt. Trong siêu thị hay cửa hàng, trái cây cùng loại nhưng giá cao hơn nhiều.
![]() |
| Mận được bày bán tại các cửa hàng trái cây Bắc có giá cao hơn gấp đôi loại đang bán ven đường. Ảnh: Phạm Oanh |
Tại các cửa hàng đặc sản miền Bắc ở TP HCM trên đường Trần Quốc Toản (quận 3), Chu Mạnh Trinh (quận 1), những loại trái cây này cũng đã được bày bán. Tuy nhiên, về cảm quan thì các loại mận, đào bán ở đây có màu sắc không bắt mắt bằng, giá lại cao gấp 3 lần so với những xe trái cây dọc đường.
Chủ cửa hàng Thành Phát trên đường Trần Quốc Toản cho biết: “Thời điểm này, giá mận mua tại vườn ở Lào Cai đã 25.000 -30.000 đồng/kg, nên không thể bán với mức giá vườn tại TP HCM. Các loại này phải vận chuyển nhanh, bảo quản mát nên chi phí vận chuyển đội lên nhiều so với các loại trái cây khác. Anh khẳng định mận, đào Sapa không thể bày bán cả ngày ngoài nắng nóng mà vẫn tươi tốt, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt như vậy.
Chủ cửa hàng này còn cho biết thêm, người mua sẽ khó phân biệt được mận Lào Cai với mận Trung Quốc, vì nhìn rất giống nhau. Chỉ những người buôn bán lâu năm hoặc dân trồng mới có thể biết được đâu là hàng thật.
Tuy nhiên khi ăn thử thì vị sẽ khác. Mận trong nước chắc thịt, giòn, càng chín càng đỏ, có vị chua ngọt. Nếu nhìn kỹ thì mận trong nước có núm cuống sâu. Các cửa hàng đặc sản tại TP HCM đang bán loại này với giá 80.000 - 90.000 đồng/kg. Nhưng mận Trung Quốc chỉ có giá 30.000 đồng/kg. Loại này càng chín da sẽ càng thâm và mềm, vị nhạt.
Với quả đào thì cách phân biệt đơn giản hơn nhiều. Đào Lạng Sơn rất nhiều phấn, da xanh hơn và trái cũng không to. Loại này các cửa hàng đặc sản tại TP HCM đang bán với giá 90.000 đồng/kg. Đào Sapa quả xanh hơi ngả sang màu đỏ nhưng cũng nhiều phấn, giá bán 45.000 - 50.000 đồng/kg. Còn đào Trung Quốc trái to, bóng, dáng trái thuôn dài hơn, có màu trắng xanh. Một số cửa hàng trái cây cũng đang bán loại này với giá 35.000 đồng/kg, ngang với giá của các xe bán ven đường.
Theo Phạm Oanh (Zing.vn)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (17:13)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (2 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (2 giờ trước)

