-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Kinh tế
14/05/2021 21:21Mới đầu mùa: Vải u hồng, vải lai đã rớt giá thảm
Giữa tháng 5 dương lịch, trên chợ mạng các tiểu thương bắt đầu bán các loại vải đầu mùa, như vải u hồng Đăk Lăk và vải lai Quảng Ninh, Hưng Yên.
Chị Trịnh Thị Mai ở Yên Xá, Hà Nội, hai tuần nay bắt đầu bán vải u hồng Đăk Lăk. Chị cho biết, đây là loại vải đầu mùa chị nhập từ Tây Nguyên về bán cho khách sành ăn.
“Vải u hồng Đăk Lăk thường chín sớm và cho thu hoạch sớm hơn các loại vải khác trong cả nước. Thông thường, loại vải này sẽ bắt đầu chín từ tháng 4, đến tháng 5 là hết mùa. Những năm trước, nhiều người đặt mua vải u hồng này lắm. Mỗi ngày, mình bán cả tạ dù giá lên tới cả 100.000 đồng/kg khi ra tới Hà Nội. Nhưng năm nay, sức mua giảm mạnh dù giá vải giảm chỉ còn 50.000 đồng/kg. Trong khi mức giá này năm ngoái, khách chỉ mua được những trái rời, không cành, không lá thôi”, chị Mai nói.
Tiểu thương này chia sẻ, do mới đầu mùa nên vải u hồng hiện chưa ngọt hẳn 100% mà chỉ ngọt nhẹ khoảng 70%, còn chua chút. Tuy nhiên, những trái vải này còn rất tươi và thơm ngon. Loại vải này vì thế vẫn được người sành ăn đặt mua về thưởng thức và các bà nội trợ mua cúng ngày tuần, ngày Rằm.
“Vải u hồng đầu mùa rất tươi ngọt, dày cùi, mỏng vỏ, quả to đều. Vì đẹp mã, lại có giá rẻ hơn hẳn mọi năm nên nhiều khách vẫn đặt mua 1-2kg về thắp hương. Song nhìn chung, sức mua năm nay chậm hơn năm ngoái vì dịch Covid-19, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn. Mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 10-20 kg vải”, chị Mai cho biết.
Cũng là một tiểu thương đang rao bán vải đầu mùa nhưng chị Trần Thị Huyền lại bán loại vải lai. Dù đầu mùa nhưng chị Huyền bán giá chỉ 25.000 đồng/kg, 100.000 đồng/4 kg.
Chị Huyền cho hay, đây là những cành vải lai, vị chua chua ngọt ngọt. Chúng được hái tận vườn vải ở Hưng Yên quê chị nên rất tươi. Bởi là vải của nhà nên chị bán giá rẻ hơn ở chợ.
“Mọi năm, vải thường được xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng năm nay, thị trường xuất khẩu lắng lắm, các nhà vườn vắng bóng thương lái đến đặt cọc mua. Vì thế, vải chín đến đâu cắt tới đó”.


Do là loại vải Bắc đầu mùa, lại có mức giá rẻ hệt như các loại hoa quả bình dân khác nên khi chị rao bán trên mạng đã thu hút sự chú ý của rất đông bà nội trợ. Khách thường đặt mua từ 2kg trở lên để về thắp hương hoặc ăn thử.
“Năm ngoái, nhà mình bán vải tại các chợ đầu mối cũng đã khoảng 30.000 đồng/kg. Bán online, mình rao 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhiều shop online còn bán 50.000-60.000 đồng/kg. Vậy mà năm nay dịch giã nên mình bán giá đó và được nhiều chị em mua ủng hộ lắm”, chị Huyền kể.
Theo quan sát của PV, trên chợ mạng thời điểm này, nhiều tiểu thương bán các loại vải lai, vải u hồng, vải u trứng trồng ở Quảng Ninh, Hưng Yên. Bởi các tiểu thương cho biết, thời điểm này chưa có vải thiều. Loại vải này khoảng 1 tháng nữa mới bước vào chính vụ.
Tiểu thương này nhận định: “Các loại vải lai, vải u trứng tuy không ngon bằng vải thiều Bắc Giang nhưng quả của chúng khá to, căng tròn, mọng nước, không bị sâu đầu. Đặc biệt, vải sạch không chất bảo quản, an toàn hơn nhiều các loại quả khác”.
Trước đợt dịch Covid-19 mới đang diễn biến phức tạp, nhiều người bán vải cũng bày tỏ lo ngại sức mua vải thiều thấp, lại không xuất khẩu được. Dù đông khách đặt mua nhưng lượng khách giảm nhiều so với năm ngoái, và khi vào chính vụ chắc chắn giá vải còn giảm nữa.
"Do đó, nhà mình đang tính tới phương án đẩy mạnh việc bán lẻ tại các chợ, nhất là chợ đầu mối, chợ cóc và chợ mạng. Ngoài ra, thử gắn kết với các siêu thị xem có đẩy được vải vào bán không. Bên cạnh đó, cũng sẽ lên phương án sấy khô, bảo quản lạnh để bán dần”, chị Huyền chia sẻ.
Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (23 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (30 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (32 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (48 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (49 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)