Kinh tế
11/03/2017 13:58Một phụ nữ mang 8kg nghi vàng vào Việt Nam
![]() |
Số tiền và kim loại nghi vàng bị tạm giữ (ảnh T.S) |
Sáng cùng ngày, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát hiện một phụ nữ chạy xe máy từ Campuchia đi qua khu vực biên giới để vào Việt Nam với biểu hiện nghi vấn.
Hải quan phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính người phụ nữ nói trên thì phát hiện người này mang theo trong người 100 triệu Riel (tương đương 570 triệu đồng) nên mời về trụ sở cơ quan làm việc.
Tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, người phụ nữ khai tên Vuoch Hea (60 tuổi, ngụ ở xã Pres Bath Chey Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà keo, Vương quốc Campuchia). Quá trình làm việc, bà thừa nhận còn giấu trong người 8 thỏi vàng trọng lượng khoảng 8 kg trong người.
Bà thừa nhận đây là lần đầu vận chuyển tiền và vàng qua biên giới. Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Thất Sơn - Gia Tuệ (Pháp Luật TP.HCM)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




