-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
01/06/2015 17:51Nắng kỷ lục: Đá viên tăng giá gấp 3, muốn mua phải đặt trước
Từ 6.000 đồng, giá đá viên đội lên 15.000 đồng, thậm chí 25.000 đồng một túi 5 kg. Cung không đủ cầu, các cơ sở sản xuất làm việc ngày đêm.
11h ngày 1/6, tại cơ sở sản xuất đá của ông Đào Văn Long (ngõ 175 Xuân Thủy, Cầu Giấy) xe máy đã xếp hàng dài chờ lấy đá sạch để đổ cho các mối hàng, quán nước giải khát. Do nhu cầu sử dụng đá tăng mạnh, từ sáng sớm những ngày này đã có nhiều người chờ lấy hàng. Nhân viên làm việc, giao hàng không ngơi nghỉ, thậm chí ăn trưa cũng phải tranh thủ.
![]() |
Nhiều nhân viên giao hàng phải làm việc cả trưa vì nhu cầu đá viên tăng mạnh trong những ngày nắng nóng 40 độ C. Ảnh: Cường Ngô. |
Theo nhân viên làm việc tại đây, thời gian hoàn thành một mẻ đá sạch là 2 giờ. Nhiều ngày nay, máy làm đá cửa xưởng phải làm việc hết công suất từ 6h đến 22h mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách.
Cung không đủ cầu cũng là nguyên nhân các cơ sở sản xuất tăng mạnh giá bán. Tại một cơ sở sản xuất ở quận Đống Đa, những ngày qua, giá bán buôn đã tăng từ 6.000 lên 9.000 đồng một túi 5 kg. Giá bán lẻ tăng từ 8.000 đồng lên 15.000-20.000 đồng, có nơi đẩy lên 25.000 đồng. Người đến muộn thậm chí không mua được.
Anh Khổng Văn Tâm, chủ cửa hàng nước giải khát nhỏ ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết, dự đoán hàng sẽ đắt và đội giá nhưng không nghĩ lại đến mức đó. Đá tăng giá, anh Tâm cũng phải đẩy giá nước từ 3.000 lên 4.000 đồng một cốc.
Chị Phạm Thị Oanh, bán chè thập cẩm trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cũng chia sẻ, những ngày thời tiết mát mẻ, gần hết đá chị mới phải gọi người đem tới. Tuy nhiên, từ những hôm nắng nóng kéo dài, muốn có đá dùng, chị phải gọi điện đặt hàng từ hôm trước.
Theo Cường Ngô (Zing.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





