Kinh tế
07/02/2016 15:05Ngày cuối năm: Rửa xe, làm đẹp đua nhau “chặt chém”
Đến hẹn lại lên những ngày cuối năm, hàng loạt dịch vụ thi nhau tăng giá.
![]() |
Các hàng rửa xe dọc phố Trung Kính (Q.Cầu Giấy) luôn tấp nập từ sáng tới chiều |
![]() |
Cửa hàng rửa xe ô tô trên phố Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy) không lúc nào ngớt khách |
|
Những hàng rửa xe “tự phát” trong ngõ đường Nguyễn Khang cũng “kiếm bẫm” vào những ngày giáp Tết |
Tuy nhiên các hàng rửa xe vẫn tấp nập khách ra vào, xe máy, ô tô xếp hàng dài chờ tới lượt.
Theo quan sát, chỉ trong khoảng 15 phút, cửa hàng rửa xe ô tô mang tên “Nội thất ô tô” trên phố Trần Thái Tông có khoảng 4-5 xe ô tô ra vào. Tương tự, cửa hàng rửa xe máy trên phố Trung Kính luôn trong tình trạng…quá tải, xe máy xếp thành hàng dài chờ tới lượt, số lượng lên đến hàng chục xe.
![]() |
Các salon tóc nổi tiếng đông khách vào những ngày giáp Tết (ảnh chụp tại salon tóc trên phố Nguyễn Khang, Q.Cầu Giấy) |
![]() |
Các cửa hàng làm móng cũng không ngớt khách (ảnh chụp tại phố Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) |
|
Ảnh chụp cây xăng trên phố Hào Nam (quận Đống Đa, HN). Cây xăng rất đông khách, nườm nượp người ra vào, phải có nhân viên đứng ra phân luồng nếu không sẽ rất mất trật tự và ùn tắc.Ảnh: Ngọc Lan |
Không chỉ rửa xe “cháy hàng”, đông nghẹt khách; dịch vụ làm móng tay, làm tóc cũng đua nhau tăng giá. Để làm một bộ móng tay, móng chân có đính đá, nhũ…bình thường có giá từ 150-200 ngàn/bộ, nay đồng loạt tăng kịch trần, có khi tới 400.000 đồng/bộ (tại những hiệu làm móng nổi tiếng)
Chị Hà (Q.Cầu Giấy) cho biết : “Hôm nay mình đi làm móng ở cửa hàng gần nhà, tới 250 ngàn/bộ móng, đắt hơn bình thường đến 100 ngàn mà chất lượng không tốt bằng. Làm xong bộ móng, mình thấy thất vọng ghê gớm vì keo dính nham nhở. Nguyên nhân do họ làm gấp vì còn nhiều người chờ, quán đông khách… ”
Các salon làm tóc cũng vẫn nhộn nhịp vào ngày cuối năm, giá làm tóc ở những salon nổi tiếng trên phố Nguyên Hồng, Nguyễn Khang, Trung Kính cũng lên tới tiền triệu tùy theo các dịch vụ.
Chị Nga (Q.Cầu Giấy) kể: “Hôm qua mình đi làm tóc mà mất cả ngày trời mới xong, những ngày này không chỉ chờ lâu mất thời gian, giá cả “trên trời” mà dịch vụ, chất lượng không được tốt. Cuối năm bận rộn, bất đắc dĩ mới phải thôi”.
Theo Đào Mỹ Linh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sĩ chơi 4,3 triệu USD, lao động tự do chơi hơn 16 triệu USD (05/07)
-
Nhận định bóng đá Real Madrid vs Dortmund: Tranh vé bán kết (05/07)
-
EVN yêu cầu rà soát từng trường hợp giá điện tăng bất thường (05/07)
-
Thuý Ngân - Võ Cảnh "toang" giữa lúc đóng phim chung, đạo diễn lên tiếng bức xúc? (05/07)
-
Điều Ước Cuối Cùng - Avin Lu & Hoàng Hà lột xác tạo nên cặp bài trùng mới của điện ảnh Việt (05/07)
-
Tổng thống Pháp hé lộ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên sau 3 năm với ông Putin (05/07)
-
Bị bạn gái lừa sang nước ngoài, nam thanh niên nhập viện vì bị chích điện liên tục (05/07)
-
Cô gái bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm (05/07)
-
Đã xác định danh tính người đàn ông mặc áo đỏ hành hung dã man 2 thiếu niên (05/07)
-
Nhật Bản xảy ra động đất 5,4 độ Richter đầu ngày 5/7: Người dân mất ngủ suốt đêm, nhiều người tính toán rời khỏi đảo (05/07)
Bài đọc nhiều




