-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Kinh tế
05/02/2015 17:26Người Singapore xếp hàng đổ xô đi gửi tiền nhân ngày Lập Xuân
Hôm qua, nhiều người dân Singapore xếp hàng rồng rắn trước các máy ATM, đến ngân hàng để gửi tiền mong gặp điềm lành trong năm tới.
![]() |
| Rất nhiều người xếp hàng gửi tiền vào ngân hàng nhân ngày Lập Xuân. |
Ngày 04/02/2015 là tiết Lập Xuân theo lịch của người Trung Hoa, ngày bắt đầu của mùa xuân. Trong lịch sử, tiết này có ý nghĩa quan trọng cho cư dân nông nghiệp, ngày tốt gieo hạt để kỳ vọng một vụ mùa bội thu.
Ngày nay, những người mê tín tin rằng mặc áo đỏ đến gửi tiền vào ngân hàng ngày này sẽ mang lại thịnh vượng quanh năm. Giờ gửi tiền may mắn cũng phụ thuộc vào tuổi của từng người.
Tuy nhiên, việc quá nhiều người đổ xô đi gửi tiền khiến cho không ít người phải "bỏ cuộc" vì không muốn chờ đợi. Tại trung tâm Toa Paoh, Joshua Lim, một nhân viên quảng cáo đã phải thay đổi ý định khi thấy khoảng 20 người đang xếp hàng gửi tiền tại một máy ATM của ngân hàng DBS. Anh nói: "Mẹ tôi bảo nên mặc áo đỏ để gửi tiền, nhưng hàng chờ quá dài, tôi phải bỏ cuộc sau hơn nửa tiếng chờ đợi".
Tại một máy ATM khác, Heng Yi Ling- nhân viên bán hàng, 57 tuổi, mặc áo đỏ kiên nhẫn đợi 20 phút để gửi 500 SGD vào tài khoản ngân hàng. Bà Heng theo đuổi truyền thống này từ năm 2005 khi vô tình đọc được facebook của một thầy địa lý nổi tiếng nói về tục này. Bà cho biết, đối với bà, nó thực sự có hiệu quả, "tiền đẻ ra tiền".
Li Shu Yan, 27 tuổi, một chuyên gia IT cũng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng một số tiền tượng trưng. Anh nói: "Bạn bè của tôi mê tín nên tôi cũng làm theo họ trong nhiều năm, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ thấy may mắn cả".
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (22 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (30 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (32 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (39 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (41 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (1 giờ trước)
