-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
19/11/2015 08:23Nhà máy thành cao ốc, công nhân bị đẩy ra đường
Dưới danh nghĩa cổ phần hóa và phải di dời ra khỏi nội đô, hàng loạt khu đất các nhà máy trên địa bàn Hà Nội đang rơi vào tay các “đại gia” bất động sản để biến thành những khu chung cư cao tầng để bán, trong khi những người lao động, công nhân gắn bó lâu năm lại bị đẩy ra đường.
![]() |
Công nhân đòi quyền lợi trước trụ sở Công ty dệt Mùa Đông. |
Công nhân ra lề đường
Gần một tháng nay những công nhân của Cty CP dệt Mùa Đông vẫn tập trung trước cổng công ty tại số 47 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để yêu cầu lãnh đạo đơn vị này chi trả mọi quyền lợi khi nhà máy di dời ra ngoại thành. Theo các công nhân, việc di dời nhà máy ra ngoại thành nhưng lại thông báo đột ngột trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho người lao động.
“Đa số công nhân ở đây đều là nữ, nhiều trong số này đã gắn bó trên 20 năm với nơi đây nhưng khi di dời họ đã áp đặt thời gian đẩy chúng tôi vào tình thế khó khăn. Với lương ít ỏi nếu đi làm ở nơi cách hơn 20km so với địa điểm hiện nay thì không đủ trang trải trong khi tìm việc mới thì không kịp”, một công nhân tâm sự.
Điều đáng nói, trong khi những người công nhân gắn bó lâu năm đang đứng ở lề đường để đòi quyền lợi thì bên trong khuôn viên của Cty CP dệt Mùa Đông đang được quây tôn, gấp rút thu dọn mặt bằng để thi công dự án khu căn hộ mang tên Goldsky với những lời quảng cáo trên mạng là tổ hợp dự án chung cư cao cấp bậc nhất khu vực. Được biết, Cty CP dệt Mùa Đông được cổ phần hóa từ năm 2006. Ngày 25/10/2010, UBND thành phố Hà Nội có quyết định việc thu hồi 22.602m2 của Cty giao cho Cty CP bất động sản Mùa Đông-VID (trong đó Cty CP dệt Mùa Đông sáng lập) để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng để bán… Cũng theo quyết định này thì khu đất nhà máy này sẽ mọc lên một loạt khu chung căn hộ để bán cao từ 19 đến 35 tầng.
Cách Công ty CP dệt Mùa Đông không xa, hơn 120 công nhân của Công ty CP thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport) ở số 181 Nguyễn Huy Tưởng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Được cổ phần hóa từ năm 2007, Công ty Vinasport là doanh nghiệp duy nhất của ngành thể thao sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ thể thao. Trong khi nhà xưởng đang sản xuất, việc kinh doanh đang ổn định thì ngày 18/3/2015, công ty này đã thông báo cho toàn bộ công nhân tạm thời nghỉ làm để di dời ra khu công nghiệp Thanh Oai (huyện Thanh Oai) gây khó khăn cho người lao động.
![]() |
Thay vì xây dựng khu trưng bày sản phẩm, khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng được cho thuê sai mục đích. |
“Bắt tay” đối tác để trục lợi
Theo tìm hiểu, sau thực hiện cổ phần hóa năm 2008 Công ty Vinasport đã “bắt tay” với đối tác bên ngoài là Công ty Megastar hợp tác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp chung cư cao tầng tại khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng (với dự kiến 9 tòa chung cư cao 30 tầng-PV). Thời điểm này, ông Nghĩa là Phó Chủ tịch HĐQT, nhưng đã không tổ chức họp HĐQT mà tự ý ký nghị quyết, quyết định phê duyệt Công ty Megastar là đối tác, sau đó ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị này.
Không chỉ sai phạm trong việc “bắt tay” với đối tác bên ngoài để thực hiện dự án chung cư tại khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng, mới đây lãnh đạo Cty này còn để xảy ra những sai phạm khác. Theo ông Huỳnh Bá Bình, Trưởng phòng Vật tư Công ty Vinasport, sau khi bị yêu cầu dừng triển khai các dự án khai thác khu đất ở 181 Nguyễn Huy Tưởng thì lãnh đạo công ty này đã cho phá toàn bộ khu xưởng sản xuất, khu điều hành và chuyển hết công nhân ra khu công nghiệp Thanh Oai (huyện Thanh Oai) để lấy 16.000 m2 tại 181 Nguyễn Huy Tưởng cho đối tác bên ngoài thuê với giá rẻ mạt.
“Chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư là đúng đắn. Thế nhưng, những người lao động gắn bó với mảnh đất này hơn 30 năm mà toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất của công ty là tài sản của nhà nước lại đang được lãnh đạo công ty sử dụng như tài sản cá nhân, tự ký kết hợp đồng cho thuê có giá rẻ mạt”, ông Bình nói.
Trong thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra nhiều trường hợp, người lao động, công nhân tập trung phản đối, đòi quyền lợi khi nhà máy bị di dời như công nhân Công ty May số 8 Lê Trực, công nhân Công ty Dệt 8/3… Điều đáng nói, các cơ sở sản xuất sau di dời này đều được chuyển sang làm dự án nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại đi ngược lại với chủ trương giảm dân số nội đô. |
Theo Tú Anh (Tiền Phong)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (51 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (56 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




