-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Kinh tế
01/12/2016 17:04Nhiều người miền Tây ngưng bán dạo vé số tự chọn
Hay tin cơ quan chức năng ở một số tỉnh kiểm tra hoạt động xổ số để ổn định thị trường, nhiều người bán dạo ở miền Tây tạm ngưng kinh doanh vé số điện toán in sẵn.
Theo ông lão bán vé số lẻ gần sân vận động Trà Vinh, vé truyền thống vẫn được nhiều người chọn mua nên số lượng bán ra mỗi ngày của ông vẫn không thay đổi. Cùng quan điểm này, anh Thái Bạch Vĩnh An, người bán tờ vé giúp chị Đào ở TP Trà Vinh trúng 92 tỷ đồng, cũng nói rằng vé điện toán bán chậm dần, không còn "nóng" như vài tuần trước.
Ngưng bán dạo vé tự chọn
Anh Trần Hưng, bán vé số ở phường 1 (TP Trà Vinh), cho biết mỗi ngày anh bán khoảng 50 vé tự chọn được in sẵn, với giá 11.000 đồng/vé. Nhưng người đàn ông này có kế hoạch ngưng bán vé điện toán vì sợ bị phạt.
![]() |
| Ngày 30/11, một người tỉnh khác sang Trà Vinh tìm mua 8 vé điện toán in sẵn với tổng số tiền 96.000 đồng (12.000/vé) mong may mắn. Kết quả mở thưởng tối cùng ngày không giúp anh trúng được giải nào. Ảnh: Việt Tường. |
"Tôi nghe nói nhiều tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động xổ số, nếu bán vé điện toán dạo thì bị phạt. Ở Trà Vinh chưa có đại lý, bán giá 11.000 đồng như thế này không biết có sao hay không", ông Hưng chia sẻ.
Tương tự, anh Tâm sửa xe máy và bán vé số kiến thiết gần Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng nói: "Trước đây tôi có bán kèm vé điện toán in sẵn nhưng bây giờ đã ngưng. Bán dạo vé điện toán lãi không bao nhiêu mà bị phạt thì hết vốn, Sóc Trăng chưa có đại lý kinh doanh vé số này".
Tại Cà Mau, UBND tỉnh này cho biết đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên địa bàn. Đoàn làm việc từ ngày 28/11. Sau khi kiểm tra kết thúc đoàn sẽ có báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý, nếu phát hiện đại lý vé số hoặc các điểm bán lẻ, bán dạo vi phạm Thông tư 136/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.
![]() |
| Ông Trần Hưng ở TP Trà Vinh (trái) tỏ ra dè dặt khi bán vé số điện toán in sẵn, vì địa phương này chưa được gắn thiết bị đầu cuối. Ảnh: Việt Tường. |
Trong thông cáo phát đi của Vietlott những ngày gần đây, doanh nghiệp khuyến cáo người dân không mua vé số điện toán in sẵn được bán dạo. Hiện, xổ số điện toán mới mở ở 9 tỉnh, thành là TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng.
Giữa tháng 10, chị Đào bán thịt heo ở TP Trà Vinh là người đầu tiên trúng xổ số điện toán với số tiền 92 tỷ đồng. Tổng tiền chị được lãnh sau khi trừ thế gần 83 tỷ đồng.
Ngày 30/11, ở chợ Sâm Bua xã Lương Hòa (Châu Thành, Trà Vinh), sạp bán thịt heo của người phụ nữ trúng xổ số 92 tỷ đồng tiếp tục được bỏ trống.
Các tiểu thương ở đây cho biết hơn một tháng qua họ ít thấy chị Đào đi chợ. Mẹ chị thỉnh thoảng ghé mua thịt cá. Còn người đầu tiên ở Việt Nam mang mặt nạ nhận tiền xổ số là ông Thái (cha chị Đào) cũng bỏ nghề mổ heo.
![]() |
| Sạp thịt heo của người phụ nữ trúng xổ số 92 tỷ đồng được chủ nhân bỏ trống hơn một tháng qua. Ảnh: Việt Tường. |
Buổi sáng, ông Thái hay ra chợ uống cà phê với vài người bạn và cửa nhà của gia đình người trúng số đầu tiên này luôn có khóa bên ngoài.
"Ông Thái mua nhiều đất trống từ ngã tư Sâm Bua vào chợ, có thể để xây nhà và mở quán ăn. Cạnh Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Trà Vinh, gia đình họ có mua đất xây nhà cấp 4 cho chị Thảo, là chủ quán ăn nơi chị Đào mua vé trúng độc đắc", ông Thành ở phường 8, TP Trà Vinh nói.
Cùng ngày, phóng viên gặp mẹ chị Đào trong quán ăn gần phòng cảnh sát giao thông. Bà này từ chối trả lời những thông tin liên quan đến việc gia đình trúng xổ số cũng như mua đất đai.
Còn số điện thoại chị Đào chia sẻ với truyền thông hơn một tháng trước thì không còn liên lạc được.
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (19:02)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (29 phút trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (49 phút trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (2 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (2 giờ trước)
- Khởi tố gã chồng cuồng ghen, ép vợ lên xe đầu kéo, đi qua nhiều tỉnh thành để hành hung, dọa giết (2 giờ trước)


