-
Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" -
Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik -
Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng -
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
Kinh tế
27/01/2018 02:09Những dịch vụ hốt bạc nhờ chiến thắng của U23 Việt Nam
Sau chiến thắng lẫy lừng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 Qatar ngày 23/1 vừa qua, hàng loạt các dịch vụ như bán cờ, băng rôn, đặt vé máy bay, xin visa đi Trung Quốc... nhộn nhịp khách. Nhiều người hâm mộ sẵn sàng trả chi phí cao hơn để được chứng kiến U23 Việt Nam tỏa sáng tại trận chung kết U23 châu Á 2018.
Làm visa khẩn giá cao vẫn hút khách
Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar ở vòng bán kết giải U23 châu Á và giành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết, rất nhiều người hâm mộ trong nước sẵn sàng nghỉ làm để sang Trung Quốc cổ vũ cho đội nhà. Đây cũng là dịp các công ty lữ hành, các đơn vị nhận làm visa đi Trung Quốc được dịp nhộn nhịp khách.
“Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam được đá chung kết giải U23 châu Á. Tôi rất muốn được chứng kiến giây phút U23 Việt Nam tỏa sáng tại sân Thường Châu, Trung Quốc. Tôi và bạn bè đã lên kế hoạch sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội nhà, tiếp thêm sức mạnh cho các em chiến đấu. Dù chi phí đi lại có cao hơn ngày thường nhưng cơ hội ngàn năm có một nên tôi và 5 người bạn vẫn quyết tâm đi”, cổ động viên Nguyễn Trung Kiên (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho hay.
Anh Lê Bá Nhật - Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoa Kiều cho biết: “Ngay sau khi trận đấu U23 Việt Nam và U23 Quatar kết thúc, điện thoại của tôi luôn trong tình trạng cháy máy vì khách hàng hỏi làm visa đi Trung Quốc. Đa số khách hàng đều xin visa khẩn với mục đích sang cổ vũ U23 Việt Nam đá chung kết giải U23 châu Á”.
Anh Nhật cũng cho biết thêm, làm visa khẩn trong vòng 2 ngày thì khách hàng sẽ có kết quả. Đây là loại visa du lịch có thời hạn lưu trú 15 ngày với mức phí 350 USD. Loại visa du lịch có thời hạn trên 15 ngày cho tới 1 tháng, hoặc hơn 1 tháng sẽ có một vài công đoạn phức tạp hơn và chi phí cũng sẽ cao hơn. Trong khi đó, chi phí làm visa thường đi Trung Quốc chỉ vào khoảng 60 USD (hoàn thành trong 4 ngày) và 80 USD (hoàn thành trong 3 ngày) đối với trường hợp khách hàng tự túc làm. Tại các công ty lữ hành, giá dịch vụ này cũng chỉ giao động ở mức 100 - 200 USD.
“Dù phải chịu mức phí cao hơn nhưng nhiều khách hàng vẫn chấp nhận chi trả để đi cổ vũ U23 Việt Nam đá trận chung kết. Trong 2 ngày 23 - 24/1, tôi đã nhận được vài chục đơn khách hàng đặt làm visa đi Trung Quốc”, anh Nhật cho biết.
Một số doanh nghiệp lữ hành cũng đưa ra các tour mới phục vụ du khách sang Trung Quốc cổ động cho U23 Việt Nam. Công ty du lịch HanoiRedtours phối hợp cùng Vietnam Airlines xây dựng tour đặc biệt đưa cổ động viên sang Trung Quốc cổ vũ trận chung kết ngày 27/1 với hành trình: Thượng Hải - Thường Châu - trận chung kết giải AFC (3 ngày/2 đêm), khởi hành ngày 26/1 với giá trọn gói 18.900.000 đồng.
Công ty du lịch Vietravel cũng lập tức tung ra 4 gói tour du lịch Trung Quốc khởi hành vào ngày 26 - 27/1 theo lịch trình Thượng Hải - Thường Châu - Thượng Hải, với thời gian khác nhau, giá từ 19.990.000 - 24.990.000 đồng. Giá tour đã bao gồm vé xem trận chung kết U23 châu Á.
Trong khi đó, để phục vụ cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam, Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay trong ngày 27/1 từ Hà Nội và TPHCM đến/đi từ TP Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sau khi hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không.
Bán cờ, băng rôn kiếm chục triệu chỉ trong một đêm
Hòa trong không khí chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, những người bán cờ, băng rôn còn nhận niềm vui nhân đôi khi họ được dịp đông khách, thu lãi “khủng” trong hai ngày 20 - 23/1.
“Sau khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Iraq, tôi đã mạnh dạn nhập 100 lá cờ Tổ quốc, 200 chiếc băng rôn cùng nhiều hình dán cờ Tổ quốc để bán. Lúc đầu, tôi cũng hơi run vì lỡ U23 Việt Nam mà thua thì không biết phải bán cho ai. Nhưng ơn trời, mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió. U23 Việt Nam đã chiến thắng quá ngoạn mục và tôi cũng có một món tiền kha khá”, bạn Lê Hồng Loan - sinh viên Trường ĐH Thương mại cho biết.
Theo ghi nhận của PV, trong ngày 23/1, dù giá các loại cờ Tổ quốc, băng rôn, áo in hình quốc kì được bán với mức giá cao hơn từ 3 - 4 lần so với ngày thường nhưng nhiều người vẫn không đủ số lượng để bán. Theo đó, cờ Tổ quốc có mức giá từ 100.000 - 300.000 đồng/chiếc, băng rôn có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc và mỗi miếng dán hình lá cờ Tổ quốc có giá 20.000 - 50.000 đồng.
“Với khoảng 50 lá cờ, 50 băng rôn cùng các hình dán, chỉ trong tối 23/1, tôi cũng đã thu về được khoảng chục triệu đồng. Tôi cũng không ngờ là lại bán nhanh được đến thế. Bao lâu rồi mới thấy Hà Nội đông vui như thế này”, anh Nguyễn Hải Long - một người bán cờ trên phố Nguyễn Thái Học cho biết.
Tại các quán ăn, các quán nhậu cũng được dịp đông khách. Nhiều người hâm mộ đã tụ họp gia đình, bạn bè để ăn mừng chiến thắng cùng các cầu thủ U23 Việt Nam. “Đã bao lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới có những niềm vui đến như vậy. Tại sao lại không đáng ăn mừng cơ chứ? Chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạo ra một cơn lốc, “càn quét” nốt đội tuyển U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tới”, anh Nguyễn Hoàng Nam - một cổ động viên ở Hà Nội chia sẻ.
Vượt qua vòng bảng, đánh bại U23 Iraq tại tứ kết qua loạt đá luân lưu 11m và cũng trên chấm đá phạt 11m, U23 Việt Nam đã xuất sắc hạ gục U23 Qatar - chủ nhà Vòng chung kết World Cup 2020. U23 Việt Nam đã xuất sắc vào trận chung kết U23 châu Á, sẽ gặp U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc.
Theo Kim Oanh (Giadinh.net.vn)
- Suzuki chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới giá 47 triệu đồng: Đè bẹp Honda Winner R và Exciter (19/11/25 23:27)
- Apple khiến giới công nghệ đứng hình khi cập nhật firmware cho củ sạc 140W (19/11/25 23:12)
- Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" (19/11/25 22:55)
- Cả gia đình du khách tử vong bí ẩn tại khách sạn, cảnh sát tạm giữ 11 người nghi tham gia vụ án đầu độc (19/11/25 22:28)
- Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik (19/11/25 22:06)
- Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng (19/11/25 22:01)
- Giá vàng chốt phiên ngày 19/11 tăng ‘phi mã’: Vàng SJC, nhẫn BTMC và ACB vượt 151 triệu, vàng thế giới lập đỉnh (19/11/25 21:27)
- Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 (19/11/25 21:13)
- Danh tính tài xế xe tải lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, phát hiện thứ đáng ngờ trên xe (19/11/25 20:55)
- Cứu thành công tài xế ô tô suýt bị nước lũ cuốn trôi, lý do chủ xe cố vượt qua nơi ngập nước (19/11/25 20:44)