-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Kinh tế
14/10/2016 10:30Nợ thuế 1,5 triệu đồng, bị tịch thu giá võng, ghế ngồi
![]() |
Ngày 13-10, ông Lê Anh Thảo, ngụ xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận nói như thế với Pháp Luật TP.HCM.
Ông Thảo cho hay ông mở cơ sở mộc tại nhà để đóng đồ gia dụng cho bà con xung quanh. Hằng năm ông đóng thuế môn bài 500.000 đồng và mỗi tháng 150.000 đồng. Thế nhưng từ năm 2014, cán bộ thuế tự ý “nâng cấp” cơ sở mộc của ông lên thành cơ sở kinh doanh đồ gỗ để yêu cầu ông nộp thuế môn bài 700.000 đồng và thuế hằng tháng 200.000 đồng.
“Tôi đã làm đơn khiếu nại, không đồng ý với kiểu “nâng cấp” không có căn cứ của cán bộ thuế. Phan Lâm là xã vùng cao, đa phần là người dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, thỉnh thoảng mới có người đến thuê đóng đồ gia dụng chứ không thể kinh doanh, mua bán đồ gỗ ở đây được” - ông Thảo nói.
Trong lúc ông Thảo đang khiếu nại, bất ngờ tháng 10-2014, Chi cục Thuế huyện Bắc Bình ra quyết định cưỡng chế để kê biên tài sản vì cho rằng ông Thảo còn nợ thuế hơn 1,5 triệu đồng. Ngày 29-1-2015, đoàn cưỡng chế đã tới nhà ông, lấy giá để võng bằng gỗ và ghế dây gỗ của mẹ ông Thảo trị giá hơn 12 triệu đồng bỏ lên xe chở đi. Hai tài sản này sau đó đã được Chi cục Thuế huyện Bắc Bình mang đi bán đấu giá lấy tiền.
Ông Thảo viết đơn tố cáo. Tháng 3-2016, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận có văn bản kết luận vụ việc. Cục Thuế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc ông chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Bình ủy quyền cho phó chi cục trưởng ra quyết định cưỡng chế với lý do mình nghỉ phép là sai. Thời điểm trên ông chi cục trưởng không hề có đơn xin nghỉ phép. Do đó quyết định cưỡng chế của Chi cục Thuế huyện Bắc Bình đối với cơ sở mộc của ông Thảo không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, việc đoàn cưỡng chế kê biên giá treo võng, ghế dây nằm bằng gỗ nhưng hai tài sản này không thể hiện trong hồ sơ xác minh tài sản là không đúng quy định…
Từ những căn cứ trên, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi cục Thuế huyện Bắc Bình hủy quyết định cưỡng chế; trao trả toàn bộ tài sản mà đoàn cưỡng chế đã kê biên và bồi hoàn các thiệt hại liên quan đến việc hư hỏng tài sản kê biên.
Ngày 29-4-2016, Chi cục Thuế huyện Bắc Bình ra quyết định hủy quyết định cưỡng chế trái quy định của mình trước đó. Do giá treo võng và ghế gỗ đã bị bán đấu giá nên các cán bộ thuế phải vất vả đi tìm người mua để xin chuộc lại. Tuy nhiên, khi mang trả thì ông Thảo không nhận do các món đồ đã hư hỏng. Ông yêu cầu chi cục phải xác định giá trị để trả lại tiền cho mẹ ông. Chi cục còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình ông bởi từ ngày bị cưỡng chế, tịch thu tài sản, cơ sở mộc mất uy tín, không còn khách hàng nên ông phải đóng cửa đến nay.
“Vụ việc này khiến tôi thiệt hại nặng về kinh tế. Đó là chưa kể danh dự của mẹ tôi là một người mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi có cha và anh là liệt sĩ, giờ lại mang tiếng nợ thuế chây lì nên đến nỗi chính quyền phải tổ chức cưỡng chế, tịch thu tài sản” - ông Thảo bức xúc.
Theo Phương Nam (Pháp Luật TP.HCM)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (16 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (44 phút trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)




