-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
04/09/2021 15:59Nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng từng tiết lộ điều lo lắng nhất khi làm vợ ông Dũng 'lò vôi'
Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi) – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam; vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng đã trở thành tâm điểm chú ý của xã hội với những buổi livestream kéo dài hàng tiếng đồng hồ trên mạng xã hội. Và trong những lần phát sóng trực tiếp, bà từng nhiều lần nhắc đến người chồng tài giỏi, giàu có của mình. Bà tâm sự rằng khi đứng giữa “bão dông” dư luận, người duy nhất ở bên, khiến bà tin tưởng chính là ông Dũng “lò vôi”.

Tại một buổi gặp gỡ, trò chuyện với một số người dân ở Bình Dương cách đây 6 tháng, nữ đại gia đã sẻ chia về cuộc sống hôn nhân làm bao người phải công nhận: Bà Nguyễn Phương Hằng đúng là người vợ độc – lạ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng.
Mở đâu câu chuyện, nữ đại gia nhấn mạnh phụ nữ phải luôn xinh đẹp và biết yêu thương, tử tế với chính mình. Bởi đẹp là một trong những tài sản giá trị nhất của bản thân. Bà kể, người như ông Dũng “lò vôi” không biết sợ ai, nhưng lại rất nể lẽ phải. “Tôi sống với anh Dũng 15 năm. Tôi không làm gì sai buộc anh phải nể tôi thôi. Tôi làm đúng, tham mưu đúng, đóng góp cho sự nghiệp của anh”, bà Phương Hằng nhấn mạnh.
Nữ đại gia cũng tiết lộ, vợ chồng bà luôn tài chính độc lập. Bà không xin, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của ông xã. Thậm chí bà đã hy sinh tất cả để có một quỹ từ thiện mổ tim. Đó là một trong những thứ khiến chồng phải kính nể bà.

“Lấy anh Dũng, tôi bị mang tiếng ham tiền. Do đó ngay từ đầu, tôi đã nói thẳng với anh rằng tôi không biết anh có bao nhiêu? Và giờ cũng không hỏi anh có bao nhiêu của cải... Tôi tuyên bố tài sản độc lập. Cái nào là của tôi thì là của tôi, của anh là của anh. Làm gì có người phụ nữ nào sống chung với chồng suốt 15 năm mà không biết chồng có gì? Chắc trên đời này chỉ có một mình tôi như vậy”, nữ đại gia vui vẻ nói.
Bản thân bà Phương Hằng có thể biết rõ chồng có những gì. Song bà không bao giờ hỏi, thậm chí không đặt vấn đề tiền bạc với chồng. Bà bảo đó là một thứ gì đó rất đê hèn dù bà không có công cũng có lao trong sự nghiệp của ông Dũng.
Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng vốn nổi tiếng trên thương trường là người có tài kinh doanh giỏi, sở hữu khối tài sản “siêu khủng”. Vì thế nhiều người cho rằng bà Phương Hằng chỉ là cái bóng của ông. Tuy nhiên, bà lên tiếng phủ nhận: “Người ta luôn nghĩ tôi là bóng của anh. Anh át tôi vì anh quá nổi tiếng, quá giỏi, quá giàu. Nhưng họ đâu biết tôi là người phụ nữ không phải loại thường. Tôi không làm cái bóng của ông xã đâu”.
Thực tế, bước chân về tập đoàn, bà Phương Hằng đã tuyên bố sẽ không làm cái bóng của ông Dũng “lò vôi”. Cho đến tận bây giờ bà cũng không làm cái bóng đứng sau chồng. Và minh chứng rõ ràng nhất chính là tài lãnh đạo, điều hành tập đoàn khi bà đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty.
Nữ đại gia cho biết, cánh mày râu ra ngoài ngoại giao, đi uống, tiếp khách là lẽ thường thấy. Nhưng bà lại rất sợ ông xã.. đi nhậu. “Anh Dũng đi nhậu là tôi sợ lắm! Anh đi đến đâu là tôi “trải thảm” theo sát vì sợ anh té. Lúc ấy thiên hạ sẽ bảo tôi ám sát anh để giành tài sản. Đó là điều mà tôi không bao giờ được bình an trong tâm”, bà nói.

Mỗi lần ông Dũng “lò vôi” nhậu về, bà Phương Hằng sẽ thức nguyên đêm chăm sóc với những lo âu mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Bà tâm sự: “Sống với anh Dũng, tôi áp lực lắm! Ai sống trong cảnh của tôi sẽ thấy tôi khổ nhường nào. Tôi từng năn nỉ anh đừng đi nhậu. Bởi anh có bề gì thì tôi sẽ không sống nổi”.
Giờ đây, khi ông Dũng đã bước sang tuổi 60, không còn nhậu say như ngày trước. Song trong thâm tâm của nữ đại gia vẫn thường trực nỗi sợ hãi vô hình. Bà kể chỉ cần ông xã đi tắm lâu một chút là phải chạy vào xem sao. Bà sợ chồng gặp chuyện không khômg may, ảnh hưởng đến sức khỏe. “Tôi lo lắng cho anh Dũng nhiều. Ngược lại anh rất chung thủy, thương vợ thương con. Anh không bao giờ làm điều gì khiến tôi buồn cả”, - người vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng chia sẻ.
Theo K.T (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (45 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (53 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




