-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
14/02/2019 15:49Nửa triệu đồng một quả dâu tây Nhật làm quà Valentine
Một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm từ các trang trại của Australia, Mỹ, Nhật Bản... vừa giới thiệu món dâu Kotoka có xuất xứ từ Nhật Bản. Mỗi hộp chỉ có một quả bằng khoảng 3 ngón tay được bán với giá 500.000 đồng.
Kotoka được mệnh danh là loại dâu tây đắt giá nhất thế giới, từng được bán vào các mùa Valentine tại Hong Kong, Trung Quốc với giá 22 USD mỗi hộp một quả. Tại Việt Nam, trước đây chưa có đơn vị nào bán mặt hàng này.

Đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết, những trái dâu tây Kotoka được trồng tại thành phố Nara, thuộc tỉnh Nara vùng Kinki, gần Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, giá trị của quả dâu không chỉ nằm ở việc sản xuất an toàn mà còn ở hương vị và độ ngọt.
"Dâu tây Kotoka chứa lượng đường trung bình khoảng 12-13 độ, ngọt hơn hẳn so với những loại thông thường", vị này nói và cho biết mỗi vườn có khi chỉ được vài quả đủ tiêu chuẩn. Ngoài việc lựa chọn cẩn thận khi thu hoạch để đảm bảo chất lượng cao, mỗi quả dâu còn được bảo quản kỹ lưỡng khi vận chuyển, đồng thời trang trí đẹp mắt bằng hộp vỏ cứng, bên trong có lớp xốp lưới để làm quà tặng.
Thời điểm thưởng thức dâu tây Kotoka lý tưởng nhất vào độ khoảng 2 tháng đầu năm nên mặt hàng này trở thành món quà được ưa chuộng vào mỗi dịp Valentine. Khi ấy, những trái dâu tây hấp thụ đủ cả khí lạnh ban đêm và ánh nắng ấm áp ban ngày, kết tinh hội tụ tạo nên vị thơm ngọt đặc trưng.
Theo Minh Châu (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




