-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
18/04/2025 05:00Ở TP.HCM có 1 tiệm vàng chỉ sợ hết khách chứ không hết vàng: Ông chủ đứng sau rất đặc biệt!
Trong giới kim hoàn, nếu Hà Nội có Bảo Tín thì TP.HCM có Mi Hồng. Sau 36 năm hình thành và phát triển, vàng Mi Hồng đã trở thành thương hiệu uy tín, được sự tin tưởng của đông đảo người dân TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung. Hiện tại, vàng Mi Hồng có 1 trụ sở chính và 9 chi nhánh nằm rải rác ở TP.HCM và các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre.
Người sáng lập và xây dựng nên “đế chế” này là ông Nguyễn Tu Mi, sinh năm 1963, quê gốc Bến Tre.
Trả lời trên Doanh nhân Sài Gòn Online vào cuối năm 2021, ông Tu Mi cho biết ba mẹ mình rời Bến Tre lên TP.HCM lập nghiệp năm 1959. Đến năm ông Mi 10 tuổi thì mẹ ông qua đời, ông theo ba về Long Khánh (Đồng Nai) xây dựng vùng kinh tế mới.
Năm 1980, ông Tu Mi và ba quay lại TP.HCM. Thời điểm đó chàng trai trẻ làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống như phụ tài xế xe tải đi chở hàng chuyến khắp các tỉnh miền Đông, mua đồ điện tử cũ về sửa chữa rồi bán lại cho các khu chợ trời,...
Sau đó, ông Mi đi học nghề thợ bạc và bén duyên với nghề kinh doanh vàng. Năm 1989, tiệm vàng Mi Hồng bắt đầu hình thành, được ghép từ tên của ông Nguyễn Tu Mi và vợ - bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1964).
Vốn không phải dân kinh doanh từ đầu nên ông Mi đã không ngừng học hỏi để quản lý doanh nghiệp sau khi thành lập. Ông học thêm các phần mềm Excel, Word của Microsoft, các ngôn ngữ lập trình như PowerBuilder hay Pascal để viết phần mềm kinh doanh cho Mi Hồng, học cách nối mạng LAN để quản lý dữ liệu,... Nhờ vậy mà trong những năm cuối thế kỷ XX, trong khi các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng chưa thể phát triển mạnh vì chưa có giải pháp quản lý tốt thì ông Mi đã tự tin thuê nhân viên hỗ trợ, mở rộng chi nhánh.
“Khi việc kinh doanh càng mở rộng, tôi quyết định phải thay đổi để vượt qua ‘hạn chế’ của chính mình bằng việc tập trung học chuyên ngành quản lý kinh doanh và nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị ngắn hạn cũng như những lớp mini MBA, lớp kế toán trưởng để nâng cao kiến thức quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc, học hỏi, tôi đã có được bước đi vững vàng và đặt nền móng cho sự nghiệp ngày hôm nay” - vị doanh nhân kể lại.
Hiện nay, khi nhắc đến tiệm vàng Mi Hồng, nhiều người sẽ nhớ ngay đến cảnh tấp nập kẻ mua người bán trong những dịp lễ Tết hoặc ngày thị trường vàng biến động. Những dịp này, trong khi nhiều thương hiệu vàng thông báo hết vàng nhẫn trơn, hết vàng miếng hoặc quy định số lượng vàng mỗi người chỉ có thể mua được trong ngày thì tại Mi Hồng, khách muốn mua số lượng bao nhiêu cũng được, không hạn chế số lượng.
“Chỉ cần tiệm còn vàng thì sẽ bán cho khách và không quy định số lượng với mỗi người” - một nhân viên tiệm vàng Mi Hồng ở quận Bình Thạnh chia sẻ với Tiền Phong trong dịp Thần Tài 2025 vừa qua.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH Mi Hồng chính thức đi vào hoạt động vào năm 2006. Ông Nguyễn Tu Mi nắm giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ đó đến nay.
Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này ghi nhận những biến động mạnh về vốn điều lệ. Tháng 3/2023, công ty TNHH Mi Hồng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Tu Mi góp vốn 51 tỷ đồng, tương đương 51% và bà Phạm Thị Hồng góp 49 tỷ đồng, tương đương 49% vốn của doanh nghiệp.
Đến tháng 6/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng. Trong đó ông Mi góp 102 tỷ đồng và bà Hồng góp 98 tỷ, tỷ lệ góp vốn giữ nguyên. Tháng 1/2024, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ, từ 200 tỷ lên 250 tỷ đồng, ông Mi và bà Hồng lần lượt góp vốn 127,5 tỷ và 122,5 tỷ đồng.
Tháng 4/2024, vốn điều lệ của Mi Hồng lại biến động, từ 250 tỷ đồng lên thành 300 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn không đổi, ông Mi vẫn giữ 51% vốn tương ứng 153 tỷ đồng và bà Hồng góp 49% vốn, giá trị 147 tỷ đồng.
Về cuộc sống đời tư, ông Tu Mi rất kín tiếng, gần như không có thông tin về gia đình và con cái được công khai. Thay vào đó, hoạt động tích cực nhất của vị doanh nhân này là từ thiện. Ở thời điểm dịch bệnh, ông chủ Mi Hồng với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh đã đóng góp nhiều của cải vật chất đồng thời kêu gọi hội viên ủng hộ gần 8 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
Năm 2021, ông Nguyễn Tu Mi được vinh danh là "Tình nguyện quốc gia năm 2021", giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Thời điểm đó, tỷ phú này đã 58 tuổi.
Ngoài ra, ông Mi còn có nhiều quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đầu tư cho giáo dục, tiếp sức cho các em có điều kiện đến trường học tập thành người, góp phần đào tạo thế hệ con em lớn lên trở thành những công dân có tri thức, có ích.
Cũng trong chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn Online, ông Mi giải thích lý do không làm truyền thông rầm rộ cho Mi Hồng. Theo đó, ông quyết định chọn phương pháp chậm một chút, tốn công sức một chút nhưng hữu xạ tự nhiên hương.
“Không quảng cáo, phô trương nhiều nhưng khách hàng luôn là người được trân trọng thật sự. Việc gì mình làm cho khách hàng thì phải làm thật lòng, làm để họ hài lòng, để mang lại những gì người ta mong muốn chứ không phải khẩu hiệu, không phải quảng cáo để người ta sử dụng. Khi thấm được nó, những việc mình làm thực tâm, khách hàng sẽ cảm nhận, sẽ tự đến, yêu thích và hỗ trợ; họ cũng sẽ là người quảng bá cho mình. Điều đó giúp cho việc kinh doanh của tôi thuận lợi. Dù thương hiệu và quy mô của Mi Hồng không quá lớn nhưng đạt được mục đích và kỳ vọng mà tôi hướng đến, đó là làm cho bà con ở khu vực Bình Thạnh và TP.HCM biết về Mi Hồng. Đặc biệt, Mi Hồng đã và đang được biết đến là một doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể trao "niềm tin vàng" cho khách hàng gần xa. Như thế là đủ và đáng tự hào rồi”.
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (56 phút trước)