-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Kinh tế
08/04/2016 16:15"Ông cai" mất tích, 200 công nhân điêu đứng vì bị nợ lương
Hơn 200 công nhân thi công tại dự án FLC Quy Nhơn (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đang có nguy cơ không nhận được lương do “ông cai” trực tiếp thuê họ đã bỏ đi khỏi công trình.
Với mong mỏi được nhận lại những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình, những công nhân ở đây đang phải cầu cứu chính quyền, báo chí và các cơ quan chức năng…
Theo báo cáo của UBND xã Nhơn Lý, ngày 17.3, Công an xã Nhơn Lý nhận được đơn yêu cầu giải quyết của hơn 40 công nhân đại diện cho hơn 140 công nhân làm việc tại Công ty Trường Hòa Phát đang hợp đồng thi công các khách sạn, villa của FLC Quy Nhơn. Nội dung đơn yêu cầu chính quyền xã Nhơn Lý và công an can thiệp giải quyết việc họ không nhận được tiền công từ phía Công ty Trường Hòa Phát. Tiếp đến ngày 22.3, Công an xã Nhơn Lý lại nhận được đơn của anh Nguyễn Minh Phong (thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý) đại diện cho hơn 75 công nhân làm công cho ông Lê Văn Đức thi công xây phần nền, móng và ốp lát các villa, nhưng hơn 1 tháng qua không nhận được lương và ông Đức đã rời khỏi công trình.
|
|
| Công nhân đang làm việc tại công trường quần thể FLC xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn |
Cẩn thận hơn anh Phong, anh Nguyễn Văn Chương (SN 1977, thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý) đã ghi 27,5 ngày công của mình vào trang giấy trắng và gói ghém rất cẩn thận. Thế nhưng, đến nay anh cũng chỉ mới ứng được 1 triệu đồng và nhận lời hứa hẹn từ người thuê là ông Lê Văn Đức.
“Ông Đức hẹn ngày 18.3 sẽ trả tiền lương đầy đủ nhưng ngày 17.3 đã đi mất. Tổ của tôi có 75 người chưa nhận được lương. Tôi phụ xây dựng từ ngày 20.2 đến ngày 18.3 (200.000 đồng/ngày) không có hợp đồng nhưng làm mệt bã người mà chưa được trả lương, họ đã đi mất. Giấy tờ chấm công tôi còn giữ đầy đủ” - anh Chương cho hay.
Kêu cứu chính quyền
Theo ông Trần Văn Vương - Trưởng công an xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn), từ ngày 19 đến 23.3 Công an xã Nhơn Lý đã phối hợp Đồn công an Khu kinh tế Nhơn Hội đến làm việc với lãnh đạo Ban quản lý FLC (tại xã Nhơn Lý) để xác minh thông tin sự việc, đồng thời yêu cầu các bên liên quan phải có trách nhiệm giải quyết chế độ cho công nhân lao động. “Đến nay, theo công nhân, Công ty Trường Hòa Phát đã chi trả hơn 700 triệu đồng cho 146 lao động. Riêng 75 công nhân vụ ông Lê Văn Đức thì ngày 6.4 sẽ chi trả”- ông Vương cho hay.
Tuy nhiên, sáng 6.4, hàng chục công nhân đã mang giấy chấm công đến văn phòng Ban quản lý dự án FLC với mong muốn được ông Lê Văn Đức trả tiền lương lao động. Thế nhưng, ông Đức lại không có mặt tại đây và họ đành phải lầm lũi nhờ lãnh đạo Ban quản lý FLC tìm cách tháo gỡ.
Theo ông Đỗ Quang Lâm - Giám đốc Ban quản lý dự án FLC, Công ty Trường Hòa Phát là nhà thầu phụ (nhà thầu chính là Faros) và ông Lê Văn Đức là tổ trưởng thi công hợp đồng công việc với Faros. Hiện tại, ông Lâm khẳng định, tổng thầu Faros không nợ lương bất cứ công nhân nào.
“Khi thi công, đơn vị tổng thầu phải dựa vào tổ trưởng các tổ đội. Các tổ trưởng này, chúng tôi đều ký hợp đồng công việc, còn chúng tôi không ký hợp đồng với từng lao động. Nhóm người thi công do ông Lê Văn Đức làm tổ trưởng thi công đã được chúng tôi thanh toán cho tổ trưởng rồi”- ông Lâm chia sẻ.
Về cách giải quyết, ông Lâm nói: “Ông Đức hiện tại không làm tại đây và tôi đang cho cán bộ tìm ông này về. Nếu những người công nhân này chứng minh được ông Đức còn nợ tiền thì tôi với vai trò là chủ đầu tư, sẽ can thiệp để rút tiền cho họ, nhưng phải cần thời gian”.
| Luật sư Nguyễn Anh Tuấn -Giám đốc Công ty Luật Đại Nam: Có dấu hiệu lừa đảo Căn cứ quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động, khi “cai thầu” Lê Văn Đức bỏ đi thì Faros phải có trách nhiệm trả lương cho công nhân. Sau đó Faros sẽ yêu cầu Lê Văn Đức trả lại số tiền mà Faros đã đưa trước đó. Trường hợp Lê Văn Đức bỏ đi là có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Do vậy, Công ty Faros có thể làm đơn trình báo, yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xử lý theo quy định. Theo đó, ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự, Lê Văn Đức còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự, trả lại tiền cho Công ty Faros mà ông Đức đã chiếm đoạt. Lê Chiên (ghi) |
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (1 giờ trước)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (2 giờ trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (2 giờ trước)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (2 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (3 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (3 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (3 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (4 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (4 giờ trước)
