-
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh -
Ánh Viên "lột xác" ngoạn mục ở tuổi 30: Nhan sắc thăng hạng, thần thái chuẩn "nữ thần" triệu view -
Công an Hà Nội điều tra vụ nghi "ăn chặn" tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao
Kinh tế
22/02/2019 16:09Ông Nguyên Vũ: 'Chưa ai phá Trung Nguyên như cô Thảo'
Chiều 21/2, tại phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đôi vợ chồng tiếp tục tranh cãi nảy lửa, khiến chủ tọa phải nhiều lần chen ngang.
Mở đầu tranh cãi là khi đại diện HĐXX muốn lắng nghe ý kiến của bị đơn - ông Vũ về yêu cầu của phía luật sư bà Thảo về việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Ông chủ Trung Nguyên cho rằng các lý lẽ của hai luật sự thiếu thuyết phục và cần tìm hiểu thêm thông tin từ chính những người thân xung quanh bà Diệp Thảo. "Chưa ai phá Trung Nguyên như cô cả. Một người phụ nữ dữ tợn".
Vị doanh nhân này giãi bày thêm ông chưa bao giờ muốn đẩy các con đi đâu, chỉ mong mỏi sự bình yên, ổn định và an toàn cho 4 người con. Ông Nguyên Vũ từng nói bà Diệp Thảo có thể để bà nội và ông nuôi nấng 4 đứa nhỏ mà không cần trợ cấp. "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc phải chia cổ tức hay lợi ích gì. Nhìn lại 20 năm nay, tôi không quản lý bất cứ tài sản gì, tất cả đều đứng tên cô. Vợ chồng phải sống với nhau bằng tấm lòng, chứ không phải giả tạo", ông nói.
Ông Nguyên Vũ khẳng định bà Diệp Thảo có đóng góp cho Trung Nguyên nhưng nếu nói là "linh hồn" thì tất cả nhân viên trên dưới đều cười. Vì thế, ông từng muốn vợ lui về, tập trung nuôi nấng, phát triển con cái tốt nhất. "Trung Nguyên bao nhiêu năm nay không cần cô vẫn phát triển tốt. Tôi vẫn điều hành, quản lý mọi thứ từ xa, Không ai bắt cô phải làm việc 16 tiếng".
Trước hàng loạt công kích từ chồng, bà Thảo bức xúc cắt ngang và phản biện. Bà cảm thấy tổn thương khi liên tục bị ông Vũ dùng lời lẽ gay gắt, vì thế "quyết định tiếp tục ly hôn là sáng suốt". Người phụ nữ này cho biết bà dành hơn 20 năm hết lòng cho gia đình nhưng nhẫn nhịn không nói gì vì muốn giữ hình ảnh cho chồng trước xã hội và con cái.
"Cái gì cũng cần có giới hạn. Anh không thể phủ nhận hết tất cả và có những từ ngữ xúc phạm. Tôi có quyền được tôn trọng chứ, nếu sai thì phải nói rõ tôi sai điểm gì", bà Thảo không giữ được bình tĩnh. Sau phiên xét xử sáng nay, mẹ ruột của bà Thảo cũng rất bức xúc qua thông tin trên truyền thông, muốn đến trực tiếp tại phiên toà nhưng được con gái ngăn cản.
Thể hiện sự mệt mỏi trên gương mặt, ông Vũ không muốn đôi co thêm vì đã chịu đựng quá nhiều. "Tuyến ở đây là tuyến cuối cùng. Cô dùng quyền người vợ, dùng mọi biện pháp từ chức vụ và cổ đông để can thiệp. Cô cần nhìn lại bản thân để còn quay đầu".
Trong buổi sáng cùng ngày, bà Thảo gây bất ngờ khi quyết định muốn rút đơn xin ly hôn nhưng vẫn phân chia tài sản thời kỳ hôn nhân sau khi nghe lời khuyên từ HĐXX. Tuy nhiên, chồng bà từ chối, bày tỏ mong muốn tiếp tục ly hôn, chia tài sản và trở thành nguyên đơn của vụ kiện.
Đầu buổi chiều xét xử, bà Thảo lại quyết định không rút đơn ly hôn và yêu cầu chia tài sản hàng nghìn tỷ. Theo bà, con trai lớn theo dõi vụ kiện qua báo chí, cảm thấy mọi thứ mệt mỏi nên sốt ruột động viên: "Bao năm qua mẹ đã rất khổ, không thể để mất công ty". Cộng với việc ông Vũ từ chối đồng ý việc rút đơn ly hôn vào cuối buổi sáng, bà mong tòa tiếp tục thụ lý và xét xử vụ án, trong đó tập trung phân chia tài sản. Một luật sư của bà Thảo khẳng định lời khuyên của HĐXX là trái pháp luật và diễn biến vụ kiện.
Về tài sản, bà Diệp Thảo nhấn mạnh việc ông Vũ yêu cầu chia tỷ lệ 70/30 trên tổng số cổ phần hai vợ chồng có tại Trung Nguyên là "không có căn cứ pháp luật lẫn đạo lý". Vị luật sư đại diện của bà Thảo trình bảy mong muốn phương án chia tài sản khác: tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, bà Thảo được hưởng 51% (tương đương 2.114 tỷ đồng), ông Vũ 49% cổ phần (gồm cả phần mẹ và chị gái ông Vũ).
Bà Thảo cũng muốn được chia đôi số cổ phần chung, cụ thể 15% tại công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (khoảng 814 tỷ đồng/người), 7,5% tại Công ty Cổ phần cà phê hoà tan Trung Nguyên G7 (43 tỷ đồng/người). Với căn nhà ở đường Tú Xương (quận 3), bà Thảo đề nghị tiếp tục sở hữu vì đã sinh sống thời gian qua. Còn các phần tài sản khác như cổ đông, bất động sản, bà Thảo đồng ý giao cho chồng.
Ngoài tra, bà Thảo xác nhận đồng ý với Viện Kiểm Sát về phương án cấp dưỡng cho 4 con phía ông Vũ đưa ra trước đó với mức 10 tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, phía ông Vũ giữ nguyên quan điểm chia theo tỷ lệ 70/30 cổ phần sở hữu. Điều này khiến việc tranh chấp, phân chia tài sản của hai vợ chồng tiếp tục căng thẳng tại phiên tòa.
Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên được TAND TP HCM thụ lý từ tháng 11/2015, sau nhiều lần hòa giải không thành đã được đưa ra xét xử.
Theo Ngọc Quang (Ngoisao.net)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (19:29)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (19:28)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (19:23)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (19:19)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (19:14)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (19:07)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Nicola Peltz và gia thế quyền lực lấn lướt nhà David Beckham (1 giờ trước)
- Sony chấm dứt kỷ nguyên TV Nhật Bản tại Việt Nam: "Tượng đài" cuối cùng rút lui (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp liên quan đến Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs nợ thuế cả tỷ đồng, lãnh đạo bị đề xuất hoãn xuất cảnh (2 giờ trước)