-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Kinh tế
25/09/2015 16:30Phá cỗ Trung thu: 100 tấn lựu, hồng Tàu mỗi ngày
Ít ai biết mỗi ngày có hàng trăm tấn lựu, hồng Trung Quốc được nhập về Việt Nam, sau đó “đội lốt” đặc sản Việt lừa người tiêu dùng mỗi dịp Tết Trung thu. Chỉ trong năm 2014, có tới gần 7.300 tấn lựu được nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai.
Khác hẳn khung cảnh ngày thường, cả tuần nay, tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), xe tải lớn nhỏ chở các loại hoa quả đỗ chật lối để đổ hàng từ tờ mờ sáng. Lựu, hồng là những loại quả phổ biến nhất, xếp lèn trong những thùng gỗ bên ngoài chằng chịt chữ Trung Quốc.
Trong vai người muốn mua hàng về bán, PV được một chủ hàng tên Nhung - chuyên bán các mặt hàng lựu, nho Trung Quốc tại khu vực đường 3 chợ đầu mối Long Biên, cho biết, lựu có 2 loại, loại 1 giá 10.000 đồng/kg, loại 2 là 6.000 đồng/kg. Loại 2 mã tuy có hơi xấu nhưng vỏ mỏng, hạt to và ngon hơn loại một nhiều. Nếu lấy nhiều giá có thể giá giảm thêm.
Tương tự, khi hỏi mua mặt hàng hồng ngâm, chị Lê Thị Thanh - chuyên đổ buôn mặt hàng này tại chợ vừa vớt hồng ngâm ở chậu nước lên rổ để cân buôn, vừa trả lời: “Hồng này quả vừa vặn, ăn ngon, không chát rất giống hồng của Việt Nam. Chị lấy cô 14.000 đồng/kg”.
Tuy nhiên, sau khi hỏi muốn mua hồng ngâm của Việt Nam, chị Thanh cho hay, ở chợ này có hồng Đà Lạt, Cao Bằng, Bắc Kạn nhưng hàng Trung Quốc là phổ biến nhất vì quả đều, đẹp, chất lượng tốt, dân buôn khá chuộng. Họ lấy về bán lẻ ở phố, đắt hàng chẳng kém gì hồng Việt Nam. Buôn hồng này còn lãi hơn nhiều khi giá nhập vào rẻ hơn hồng Việt.
Ra khỏi chợ đều biến thành hàng Việt
Tại chợ đầu mối Long Biên, để đổi “quốc tịch” cho lựu, hồng Trung Quốc, sau khi mua xong, dân buôn sẽ thuê người gánh hàng đến các điểm tập kết. Họ nhanh chóng chuyển hết lựu từ thùng có chữ Trung Quốc sang một loại túi nilon màu trắng, mà theo tiết lộ của những người trong nghề, để khi chở lựu ra phố bán, người dân sẽ không biết là hàng Trung Quốc.
![]() |
| Hàng được xếp dỡ từ trên xe tải xuống |
![]() |
| Ra đến chợ lẻ, lựu, hồng Trung Quốc biến thành hàng Việt Nam |
![]() |
| Nhiều người vô tư mua lựu, hồng mà không biết thứ quả mình ăn được nhập về từ Trung Quốc |
Cụ thể, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), lựu, hồng được bày bán la liệt khắp trong và ngoài chợ nhưng người bán đều quảng cáo là hàng Việt Nam, giá 30.000-45.000 đồng/kg hồng tùy loại, lựu 20.000-30.000 đồng/kg.
“Mua hồng ngâm đi em, thời điểm này ăn hồng ngâm là ngon nhất mùa. Chị đảm bảo đây là hồng Đà Lạt nhé, chị không bán hàng Trung Quốc đâu. Cứ yên tâm mua ăn, chị đây ngày nào cũng ăn cả cân luôn”, chị Ngô Thị Mai, chủ một sạp hoa quả tại chợ Nghĩa Tân, quảng cáo.
Tương tự, trên một số tuyến phố như: Láng (Đống Đa), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân),... các xe chở lựu đứng bán dày đặc các vỉa hè với giá 15.000-20.000 đồng/kg.
Chị Hoàng Minh Hạnh ở Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết: “Gần đây tôi thấy lựu được bày bán khá nhiều, có hôm tôi mua chỉ 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hỏi nguồn gốc của lựu thì người bán bảo là hàng Việt Nam nhập từ các tỉnh trong Nam. Song, tôi cũng thấy hơi nghi ngờ bởi lựu ở Việt Nam lấy đâu ra mà nhiều và rẻ như vậy”.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hoàng, Chi cục phó Chi Cục Kiểm dịch vùng VIII (Lào Cai) cho biết, lựu và hồng Trung Quốc đang vào mùa cao điểm, mỗi ngày có đến hàng 100 tấn được nhập qua cửa khẩu Lào Cai.
Cụ thể, với mặt hàng lựu được nhập chủ yếu tập trung vào tháng 7 đến tháng 12, chính vụ khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 với tháng cao điểm mỗi ngày nhập khoảng trên dưới 100 tấn lựu. Ông Hoàng nói và cho biết, năm 2014, lựu được nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai lên đến 7.287 tấn.
Tương tự, với mặt hàng hồng ngâm, riêng tại cửa khẩu Lào Cai, tính đến tháng 9/2015 này đã có khoảng 2.136 tấn hồng ngâm nhập về từ Trung Quốc. Ông Hoàng cũng cho biết, hồng ngâm của Trung Quốc quả hơi vuông thành, thường to bằng quả cà chua, nhìn mẫu mã rất đẹp.
Theo Bảo Hân (Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)


