-
Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm
-
Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh
-
Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?
-
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!
-
Công ty của Jack, Hà Anh Tuấn... cũng bị thông báo cưỡng chế nợ thuế đến gần 1 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?
-
Clip đôi nam nữ bị quay cảnh thân mật trong xe Mercedes gây bão mạng: Người trong cuộc nói gì mà vẫn bị chỉ trích dữ dội?
-
Nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi cùng 2 con mèo sau câu nói của mẹ
-
Kết quả nồng độ cồn của Phó Bí thư xã lái ô tô đâm nhóm người xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong
-
Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến
-
6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!
-
"Ừ thì 2 tiếng gia đình": Cô gái đăng clip bị 2 anh trai đánh dã man trước mặt mẹ khiến cộng đồng mạng xót xa
-
7 loại hoa phong thủy nên trồng trước cửa nhà – càng nở rộ càng hút tài lộc
-
Tuổi già kiệt quệ của cụ ông 70 tuổi vì con cháu "gặm nhấm" không buông
-
Người phụ nữ vỡ mạch máu não sau khi cãi nhau với con trai
-
Lãnh đạo Hà Nội Metro nói gì về thông tin cấm người dân mang xe điện, xe chứa pin lên tàu metro?
-
Vụ ô tô bất ngờ lùi vào đám đông xem văn nghệ: Tài xế là phó bí thư xã
-
Đề xuất phạt từ 5-10 triệu nếu tài xế ô tô làm việc này với thẻ ETC
-
Tranh cãi top 10 nam diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Hứa Vĩ Văn - Hồng Đăng mất hút, số 3 đúng là hoang đường
-
Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng
Kinh tế
13/05/2015 15:22Phát hoảng với thịt lợn có giá 4.000 đồng/kg
![]() |
Theo người bán hàng, thịt có dấu kiểm dịch chưa chắc đã là sạch (ảnh minh họa). Ảnh: Chí Cường |
Thịt lợn giá 4.000 đồng/kg
Trong vai một chủ quán cơm sinh viên sắp mở ở gần ĐH Mỏ (Hà Nội), chúng tôi tiếp cận một chủ lò mổ lợn ở Duy Tiên. Người đàn ông tên Bích được giới thiệu là “đầu nậu” buôn bán lợn thịt siêu rẻ. Qua trao đổi, “đầu nậu” Bích tỏ ra sốt sắng. Anh ta tiếp chuyện nhiệt tình nhưng vẫn giữ thái độ dò xét và không quên hỏi “vì sao biết được anh ta cung cấp thịt lợn giá rẻ?”. Chỉ đến khi PV điểm qua một số cái tên của những chủ hàng thịt có giá siêu hời ở một số chợ trên địa bàn Hà Nội thì anh ta mới an tâm tiếp chuyện. Anh ta cho biết, nếu mở nhà hàng, anh ta có thể cung cấp lợn sữa, lợn mán (đã thui đen) với giá khoảng 60.000 đồng/kg.
“Quán cơm sinh viên không lấy hàng cao cấp thế đâu. Chúng tôi muốn lấy thịt ba chỉ, loại rẻ nhất, lợn ốm, lợn chết gì đó cũng được nhưng phải rẻ. Lấy ba chỉ về kho tàu ấy mà”, chúng tôi nói. Anh ta ngập ngừng rồi tiếp tục hỏi: “Mỗi ba chỉ thôi à? Mà sao anh chị biết số của tôi?”. “Bọn này được chị Hạnh ở Đồng Văn (Duy Tiên) giới thiệu. Hạnh giò chả ấy”, chúng tôi nói ra một cái tên người quen để anh ta yên tâm. Nghe xong, Bích “à” lên một tiếng, ra vẻ mình đã nhớ ra mặt người quen, khuôn mặt anh ta lập tức giãn ra xóa đi nét đăm chiêu dò hỏi rồi niềm nở quay lại vấn đề giá cả. “Thôi, lấy cho chị Hạnh thế nào, lấy cho tụi này như vậy. Ba chỉ mà đòi những 55.000 đồng/kg thì lấy đâu ra lãi. Chúng tôi còn phải trả tiền nhân viên, tiền thuê nhà nữa”, chúng tôi mặc cả. “Thế chị mua được bao nhiêu?”. “Em ra giá đi, chỉ cần re rẻ, lợn ốm tí cũng được”. Bích im lặng khoảng mấy giây rồi ngã giá: “Thế 40.000 đồng/kg ba chỉ, chị lấy không? Chị lấy mỗi ngày có 25 kg, giá thế được rồi. Bọn em ngày nào cũng mang hàng đi Hà Nội. Nếu anh chị lấy, em cho người chuyển đến tận nơi”. Tôi ngần ngừ: “ Giá 40.000 đồng/kg vẫn đắt. Sao chị Hạnh bảo chị ấy lấy rẻ lắm? Với lại thịt này không biết thế nào, tụi này lấy về, nấu không ổn, khách ăn vào xảy ra việc gì thì tụi chị chết”. Vị chủ lò này ngần ngừ: “Thì tùy chị, muốn giá nào cũng có, tùy loại chị ạ. Lấy bao nhiêu, chị cứ điện trước em một câu, báo số lượng, em cho người mang đến”.
Sở dĩ chúng tôi có số điện thoại của thanh niên này bởi Bích đã viết công khai lên tường làng ở xã Tiên Ngoại (Duy Tiên) để đăng tin mua lợn ốm. Qua trao đổi, Bích cho biết, tùy mức độ, thể trạng ốm yếu của từng con lợn để có giá mua móc hơi từ dưới 15.000 đồng/kg đến khoảng 20.000 đồng/kg. Đặc biệt, nếu lợn đã chết, thâm tím hoặc chết đã có mùi, giá còn giảm chỉ khoảng 4.000 - 6.000 đồng/kg.
“Thích dấu kiểm dịch? Có ngay”
![]() |
Bích công khai số điện thoại để tìm mua lợn ốm. Ảnh: Văn Tuệ |
Tại chợ đầu mối Phùng Khoang (Hà Nội), thịt lợn được mổ và xẻ làm nhiều miếng nhỏ bày bán. Đáng chú ý, theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ thịt lợn không có dấu kiểm dịch. Ở chợ Phùng Khoang số lượng thịt lợn làm sẵn khá lớn. Tất cả những người bán ở chợ này đều khẳng định, lợn mới giết mổ, lợn sạch, lợn quê, lợn tự mổ chứ không nhập từ lò mổ… Họ tỏ vẻ khó chịu khi chúng tôi thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ. “Lợn của chúng tôi là lợn sạch, có mối mua ở Hà Tây (cũ), lợn dân nuôi lẻ nên mạnh khỏe, không ốm. Nhìn đấy! Thịt trắng tinh thế kia cơ mà”, một chủ hàng thịt nói.
Đến hàng thịt của một người phụ nữ tên H, chị cho biết, bình thường chị ngồi trong chợ bán, nhưng ở những giờ cao điểm như đầu giờ sáng, cuối buổi chiều chị dọn hàng ra vỉa hè ở đường để khách tiện mua. Khi chúng tôi thắc mắc không thấy dấu kiểm dịch, chị bĩu môi: “Muốn ăn lợn có dấu kiểm dịch thì ra siêu thị. Em có thích dấu không chị đóng cho chục cái. Đây! Dấu chị có đây. Bọn em như người trên trời rơi xuống, giờ nào còn tin vào cái dấu kiểm dịch”. Khi nghe người bán bảo họ có dấu kiểm dịch khách thích thì đóng(?) chúng tôi giật mình không biết trong số hàng loạt thịt lợn được bày bán trên kệ kia không biết đâu là thịt đạt chất lượng, đâu là thịt không đạt chất lượng.
Theo chị T (chủ một sạp thịt lợn ở chợ Thanh Xuân): “Khi nhập lợn tại nhà, chúng tôi đã phải mua với giá 58.000 đồng/kg. Khi mổ ra, giá trung bình phải 80.000 đồng/kg. Hiện tôi đang bán thịt ba chỉ loại ngon là 8.000 đồng/lạng. Thịt ba chỉ thường có giá khoảng 7.000-7.500 đồng/lạng. Nếu khách mua chọn thì giá còn cao hơn thế này. Nếu thịt lợn có giá bán quá rẻ, chắc chắn là lợn không đảm bảo”. |
Theo H.Phương - H.Nguyên (Gia Đình & Xã Hội)








- "Chiến binh côn tay" 250cc mới ra mắt giá 53 triệu đồng: Đại chiến Honda Winner X và Yamaha Exciter (8 phút trước)
- Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm (14 phút trước)
- Đột kích một khách sạn trong đêm, thu giữ 6 tỷ đồng tiền mặt “chất thành đống” của hộ gia đình nghèo ở nông thôn (16 phút trước)
- Phương Oanh nói gì khi bị mỉa mai "Shark Bình chưa có điểm dừng, vẫn muốn bước tiếp"? (22 phút trước)
- Tôi hớn hở khi mẹ chồng nói sẽ tặng vàng nhưng mở hộp ra thì tay tôi run bần bật, lắp bắp không thành tiếng (24 phút trước)
- Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh (24 phút trước)
- Ván cờ của tỷ phú Phương Thảo tại Thái Lan: Ồ ạt tuyển 5.000 quân, tung "át chủ bài" 50 chiếc Boeing 737 MAX định hình lại cuộc chơi (30 phút trước)
- Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động (31 phút trước)
- Gần 500 người mua nhà dự án Nam An chơi vơi khi chủ đầu tư "lặn mất tăm" (35 phút trước)
- Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì? (35 phút trước)




