-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Kinh tế
25/06/2018 05:38Quá tải mùa World Cup, tiệm cầm đồ chỉ nhận smartphone xịn
Chị Ngọc Dung, chủ một tiệm cầm đồ ở quận Bình Tân, TP.HCM những ngày này liên tục phải kiểm kê thật kỹ sổ sách, giấy cầm đồ mỗi sáng. Chị cho hay lượng khách cầm cố tài sản có dấu hiệu tăng mạnh nên càng phải cẩn trọng để tránh sai sót có thể dẫn đến mâu thuẫn với khách khi họ đến chuộc đồ.
Cửa hàng chỉ cầm smartphone cho đỡ tốn diện tích
“Cứ sau mỗi đêm diễn tra các trận đấu là có rất đông thanh niên mang điện thoại, laptop đến cầm cố. Số lượng smartphone cửa hàng tôi thu vào mỗi ngày tăng khoảng 3-4 lần bình thường”, chị Dung cho hay.
Tuy nhiên, chủ tiệm cầm đồ này tiết lộ đây chưa phải là số lượng kỷ lục của cửa hàng mình từ đầu mùa World Cup.
“Sau 2 trận thua của Đức, Argentina, khách bỗng ùn kéo đến. Vợ chồng tôi không thể giải quyết xuể. Số lượng điện thoại xịn cầm vào hơn cả trăm chiếc, gấp hơn chục lần ngày thường”, chị Dung nói.
Ngoài smartphone, máy tính xách tay là tài sản mà cửa hàng chị Dung đang cầm nhiều nhất.
Không tiết lộ doanh thu những ngày qua, nhưng chị Dung nói đây là thời điểm “ăn nên làm ra” của cửa hàng, do số lượng tài sản khách đến cầm tăng rất mạnh.
“Làm nghề nhiều năm, tôi biết chưa đến 40% dân cá độ bóng đá đến chuộc đồ. Vì vậy, số điện thoại smartphone xịn như Iphone, Samsung, Sony… cửa hàng cầm thường 'thủ sẵn' phương án thanh lý”, chủ cửa hàng cho biết.
Anh Nguyễn Huân, chủ một cửa hàng cầm đồ bên cạnh cửa hàng chị Dung, cũng cho hay anh mở dịch vụ này đã lâu nhưng mùa World Cup năm nay cửa hàng mới thực sự kiếm cả trăm triệu mỗi đêm.
Anh dự kiến đến vòng bán kết, chung kết, nhu cầu cầm đồ của dân nghiện cờ bạc, cá độ sẽ còn cao hơn nữa, vì mới vòng bảng nhưng mấy ngày qua khách đã tăng đột biến.
“Khu vực cửa hàng tôi có rất nhiều công nhân và đây cũng là nhóm khách hàng chính. Sau mỗi trận đấu, họ thường đến cầm điện thoại. Tôi cũng chỉ cầm điện thoại vì đỡ tốn diện tích, thủ tục dễ và lời nhiều. Cửa hàng tôi đang tạm ngưng nhận cầm xe máy, vì hết chỗ để”, anh Huân nói.
Đủ chiêu ép giá dân cá độ
Nhu cầu cầm đồ lên cao trong khi mới chỉ đến ngày thứ 10 của World Cup, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ này bắt đầu “làm giá” để kiếm thêm tiền từ dân cá độ.
Trước đây, lãi suất cầm đồ tại cửa hàng của anh Hoàng Q. (quận Bình Tân) là 3.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, nhiều người cho biết hiện nay, lãi tại đây đã lên 4.000 đồng/triệu/ngày, khi chủ cửa hàng thấy nhu cầu cầm đồ mùa đá bóng tăng cao.
“Trước khi cầm, tôi luôn thông báo rõ với khách về giá, lãi suất. Nếu đồng ý thì làm thủ tục, để lại tài sản và cầm tiền đi. Hiện nay, do nhu cầu cao, tôi phải thuê nhân viên thay ca trực 24/24, nên việc lên giá đôi chút cũng dễ hiểu”, anh Q. giải thích.
Chủ cửa hàng này còn cho rằng nguyên nhân của việc tăng lãi là do nhiều người vừa cầm hôm trước, hôm sau thắng độ đến lấy đồ, tính ra cửa hàng không lời được bao nhiêu mà lại tốn công.
Không chỉ tăng lãi suất, hầu hết nơi này cũng áp dụng chiêu “ép giá” trả thấp hơn nhiều so với thị trường, hoặc chỉ nhận điện thoại smartphone có giá trị cao, không bị trầy xước để dễ thanh lý khi khách không đến chuộc đồ đúng hẹn.
“Tôi cầm điện thoại Iphone 6S plus, giá thị trường mua cũng chục triệu, còn mới tinh mà họ chỉ cầm chưa đến 3 triệu đồng, rõ ràng là ép giá”, anh Thái (37 tuổi, quận 5) cho biết khi vừa bước ra từ một tiệm cầm đồ trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân).
Phàn nàn bị ép giá, tuy nhiên anh Thái vẫn đồng ý cầm điện thoại lấy tiền mặt. Anh tự "an ủi" cầm đỡ vài ngày, do thua trận Argentina - Croatia. Anh còn nói rằng mình chỉ kém may mắn một chút, và tin các trận sau sẽ đủ tiền chuộc lại điện thoại.
Anh cũng “tố” tiệm cầm đồ này không nhận cầm những chiếc điện thoại giá khoảng 5 triệu.
Trần tình về việc cầm tài sản giá thấp và chỉ nhận những mẫu điện thoại mới, xịn, chủ một tiệm cầm đồ ở quận 9 đổ lỗi cho nhu cầu hiện quá cao, nếu không tỉnh táo sẽ dễ ôm hết “của nợ” vào người.
Theo Phúc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hai phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau (44 phút trước)
- Google Pixel 8 Pro cũ chỉ còn dưới 10 triệu đồng, vô địch phân khúc, điện thoại Samsung nép sợ nhiều phần! (47 phút trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 36 triệu đồng: Thiết kế như "huyền thoại" Honda Rebel (56 phút trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV địa hình đẹp long lanh giá 888 triệu đồng, chất hơn cả Ford Everst (1 giờ trước)
- Cứu sống nam bệnh nhân ngừng tim có thói quen uống 10 ly cà phê và hút 12 điếu thuốc mỗi ngày (2 giờ trước)
- Công Phượng dính chấn thương nặng, chính thức nghỉ hết mùa (2 giờ trước)
- Sự thật rúng động sau vụ việc hai đối tượng hàng xóm xâm hại bé gái 13 tuổi tại Đà Nẵng (3 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA sau án phạt của Malaysia (3 giờ trước)
- Iran đưa điều kiện khắt khe để tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz (4 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng 72 tuổi chuyên móc túi tại lễ hội Chùa Hương (4 giờ trước)