-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
-
VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn
-
Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
-
Những thước phim ám ảnh do ngập lụt ngày 30/9 tại Hà Nội
-
Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng
-
Hot girl Nhật Lê e thẹn bên bên tay vợt pickleball số 1 thế giới, nhan sắc "mối tình năm 17 tuổi" gây sốt
-
Người đàn ông ở Hà Nội ngã giữa đường nghi do điện giật: Nạn nhân đã tử vong
-
Biển Đông khả năng sắp đón bão số 11, hướng vào Vịnh Bắc Bộ
Kinh tế
14/04/2017 22:08Quảng Ngãi: Bỏ 300.000 đồng để mua 1m3 nước ngọt?
Đó là đảo Bé (xã An Bình), huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Theo đó, nước ngọt được chuyển từ đảo lớn (trung tâm huyện) sang đây để bán với giá 300.000 đồng/m3.
![]() |
Người dân vẫn dùng lu chum để đựng nước mưa. Ảnh Công Xuân |
Cho đến gần cuối năm 2012, từ nguồn tài trợ, một nhà máy khử nước biển thành nước ngọt, trị giá 2 triệu USD đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động tại đảo Bé, để cung cấp nước sinh hoạt hoạt cho người dân nơi đây.
Tuy nhiên lượng nước ngọt cung cấp cho người dân đảo Bé từ nhà máy này bị khống chế ở mức 2m3/tháng/người, với giá 8.400 đồng/m3.
![]() |
Nước ngọt được chở từ đảo Lớn, trung tâm huyện Lý Sơn sang đảo Bé bán. Ảnh Công Xuân |
Theo người dân ở đây, "Với lượng nước này, nếu tắm, giặt... bình thường như đảo lớn thì không đủ. Trong khi đó nếu sử dụng vượt định mức cho phép, thì bị phạt với giá 150.000 đồng/m3; đồng thời sẽ bị cắt, không cho sử dụng nữa. Vì vậy các gia đình vẫn phải dùng lu, bể...để hứng và chứa nước mưa sử dụng.
Riêng với số hộ gia đình ở đảo Bé tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ, như: Ăn uống, tắm cho du khách khi đến thăm quan tại đảo Bé, thì phải mua của một số người chở từ đảo lớn sang bán với giá đưa đến tận nhà là 300.000 đồng/m3. Với mức bán như vậy, có lẽ đảo Bé là một trong những nơi có giá nước sinh hoạt đắt thuộc hàng "nhất, nhì" ở Việt Nam.
Bà N.T.D (41 tuổi), một chủ hộ kinh doanh ở đảo Bé, bày tỏ: "Rất mong các cấp ngành huyện Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi, tăng thêm định mức cung cấp nước sinh hoạt để người dân sử dụng thoải mái hơn; đồng thời số kinh doanh dịch vụ cũng bớt đi phần nào chi phí".
Trao đổi với báo Dân Việt, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết: "Do việc vận hành máy khử mặn thành nước ngọt tại đảo Bé phụ thuộc vào thời điểm thuỷ triều lên; đồng thời vào nguồn điện của nhà máy đang hoạt động tại mới đảm bảo 12/24 giờ/ ngày. Dẫn đến lượng nước sinh hoại cung cấp cho người dân bị hạn chế. Tuy nhiên hiện đảo Bé đã có điện cả ngày nên trong thời gian đến, sẽ tăng công suất hoạt động của nhà máy nước, nhằm cung cấp nhiều hơn lượng nước sinh hoạt cho người dân nơi đây".
Theo Công Xuân (Dân Việt)








- Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước? (15:03)
- Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (6 phút trước)
- Đỗ Thị Hà lộ diện giữa tin sắp cưới thiếu gia giàu có, visual ra sao giữa dàn Hoa hậu? (7 phút trước)
- Tổng tài "chịu chơi” nhất màn ảnh: Tặng vợ yêu từ nhẫn kim cương đến… cả tứ hợp viện! (23 phút trước)
- Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao? (25 phút trước)
- Bố mẹ bao khách sạn đãi tiệc mừng con trai đậu trường nghề, đọc băng rôn không ai dám coi thường (27 phút trước)
- VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn (30 phút trước)
- Uống muối - chanh trị bách bệnh: Bác sĩ không cứu nổi nếu cứ làm theo lời đồn (34 phút trước)
- Dự báo giá xăng dầu tăng vào ngày mai (37 phút trước)
- Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu? (37 phút trước)




