-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Kinh tế
25/01/2017 19:01Quý ông xếp hàng dài đợi làm đầu trước Tết
Đông đúc, xếp hàng dài chờ đợi là cảnh tượng chung tại các tiệm cắt tóc nam những ngày trước Tết. Theo đó, việc kinh doanh của các salon tóc cũng được đà tăng vọt.
Anh Bùi Quang Hùng, quản lý chuỗi 30Shine, một trong những chuỗi cửa hàng làm tóc nam lớn nhất Hà Nội, cho biết lượng khách những ngày gần Tết tăng cao khoảng 30-50% so với ngày thường. Các cơ sở làm tóc của anh lúc nào cũng kín lịch đặt trước. Thậm chí, có khách phải đặt chỗ trước cả tuần mới được cắt.
Anh Hùng cũng cho biết anh phải yêu cầu nhân viên làm thêm giờ mới đủ cho khách. Thời gian mở cửa giờ kéo dài thêm 1-2h so với ngày thường. Nhân viên cũng được yêu cầu về quê nghỉ Tết muộn hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
![]() |
Cảnh đông đúc là điều thường thấy tại những tiệm làm tóc những ngày giáp Tết - Ảnh: Quỳnh Trang. |
Anh Đỗ Văn Phúc, chủ một hiệu làm tóc nam trên phố Trung Kính, chia sẻ cửa hàng anh cũng trong tình trạng tương tự. Càng những ngày gần Tết, nhu cầu làm tóc lại tăng cao. Theo anh Phúc, khách làm tóc dịp gần Tết “chịu chi” hơn ngày thường khi sử dụng nhiều dịch vụ như nhuộm, hấp, uốn tóc… Vì vậy, thời gian làm tóc cho một khách tăng bình quân gấp đôi. Thời gian làm cho một khách tăng lên khiến các khách sau đó phải chờ đợi.
Nói về doanh thu, anh Phúc cho biết cửa hàng anh đã tăng khoảng 50% so với ngày thường. “Ngày thường có thể có nhiều khung giờ trống nhưng ngày Tết nhân viên phải luôn chân luôn tay nên doanh thu cũng tăng cao” - Anh Phúc cho biết thêm.
Theo anh Hoàng Mạnh Nam, quản lý một tiệm cắt tóc trên phố Đê La Thành, khách hàng của anh tập trung nhiều vào ngày cuối tuần và buổi tối. Những ngày thường khách hàng cắt tóc trong giờ hành chính không nhiều nhưng những ngày cận Tết, khách đến cả ngày. Theo anh Nam, khoảng thời gian buổi tối vẫn là thời điểm đông nhất.
“Nhiều buổi tối khách đến rất đông làm cho nhân viên không kịp phục vụ. Họ xếp hàng chờ đợi trong vòng khoảng 1-2 tiếng mới đến lượt mình làm tôi rất sốt ruột.” - Anh Nam nói.
![]() |
Bạn Nguyễn Trường Sơn, nhân viên cắt tóc cho biết những ngày cận Tết bạn làm được từ 15-17 đầu/ngày - Ảnh: Quỳnh Trang. |
Theo khách hàng Đỗ Hoàng Sơn (27 tuổi, quận Ba Đình), anh qua 3-4 cửa hàng đều thấy đông nên lại đi về. Không ngờ, càng giáp Tết lượng người cắt lại càng đông. Anh đành phải qua đặt lịch từ hôm trước với một chủ quán, về nhà chờ đợi, đến giờ hẹn, anh vẫn phải xếp hàng thêm 30 phút nữa mới được cắt.
Anh Thành Mạnh (33 tuổi, quận Thanh Xuân) thì kém may mắn hơn. Anh làm nhân viên cho một công ty nước ngoài nên rất bận rộn vào dịp cuối năm. Anh chỉ rảnh buổi tối và ngày chủ nhật, nhưng cứ giờ đó ra hàng cắt tóc lại rất đông. Anh đã phải chờ hơn 1h đồng hồ mới tới lượt mình dù đã hẹn trước.
![]() |
Anh Lê Hữu Hải hài lòng về dịch vụ đặt chỗ trước để cắt tóc giúp tránh lãng phí thời gian - Ảnh: Quỳnh Trang. |
Bạn Nguyễn Trần Sơn, nhân viên cắt tóc tại một tiệm trên đường Láng, cho biết khách những ngày giáp Tết tăng trung bình 30% so với ngày thường. Ngày thường bạn chỉ làm được khoảng trên dưới 10 đầu một ngày. Những ngày Tết có thể lên đến 15-17 đầu/ngày. Ngày Tết cũng phải nghỉ muộn hơn. Thời gian bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào khoảng 10h30 đêm. Bạn dự kiến ngày 30 Tết mới về quê.
Để khắc phục tình trạng khách xếp hàng ngày cận Tết, bạn Quang Hùng đã áp dụng hệ thống đặt chỗ qua mạng cho chuỗi cửa hàng của mình. Theo đó khách hàng được làm đúng như lịch đặt với tiệm cắt tóc mà không phải chờ đợi. Anh Lê Hữu Hải (28 tuổi, quận Cầu Giấy) cho biết anh chỉ việc đặt chỗ và đến là được cắt ngay. “Tôi thấy việc làm tóc của mình không vất vả như nhiều người khác. Các cửa hàng khác cũng nên áp dụng cách này để khách hàng đỡ phải chờ đợi dịp cận Tết. Làm đẹp mà mất nhiều thời gian quá” - anh Hải cho biết thêm.
Theo Hiếu Công (Zing.vn)








- Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ (14:17)
- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (22 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (26 phút trước)




