-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Kinh tế
18/12/2024 08:02Rau khô Trung Quốc đổ bộ chợ Tết, qua tay dân buôn thành 'hàng tiến vua' đắt đỏ
“Đặc sản tiến vua” - cụm từ dùng để chỉ những của ngon vật lạ ở các vùng miền xưa kia được đem dâng lên vua chúa. Và vài năm trở lại đây, đặc sản tiến vua trở thành cụm từ quen thuộc mà giới buôn bán dùng để quảng cáo rất nhiều sản phẩm nông đặc sản.
Những ngày cuối năm 2024, trên các chợ đầu mối online, cụm từ “đặc sản tiến vua” hay “hàng tiến vua” lại xuất hiện tràn ngập trong các mẩu tin rao bán một loại rau khô nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tại một chợ đầu mối online có hơn 150.000 thành viên tham gia mua bán sỉ, chị Ngô Thị Xuân liên tục rao bán rau tiến vua với giá 270.000 đồng/kg.

Chị Xuân cho biết, rau tiến vua còn được gọi là rau công sôi, rau cần biển hay rau cần khô, có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Loại rau khô này được nhập về Việt Nam quanh năm, nhưng vào vụ hàng Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên lượng rau chị nhập về cũng tăng mạnh theo từng chuyến.
Rau khô này chỉ cần ngâm trong nước cho nở ra rồi có thể đem chế biến thành các món xào, nộm, muối chua… Khi ăn, rau giòn sần sật, có mùi thơm đặc trưng nên được các chị em nội trợ khá ưa chuộng.
“Thế nên, từ giữa tháng 11 tới nay, mỗi chuyến chị thường nhập khoảng 1-2 tấn rau khô này để trả đơn sỉ khách đặt hàng”, chị Xuân tiết lộ.
Tuy nhiên, chuyến hàng cuối tuần này, lượng rau chị nhập lên tới gần chục tấn để bán dần cho cả vụ Tết Ất Tỵ. Bởi, càng cận Tết, hàng từ Trung Quốc về nước ta càng nhiều. Khi đó, việc vận chuyển thường bị chậm. Giờ nhập sớm tích sẵn vào kho đảm bảo nguồn cung trả hàng cho khách sỉ.
Tương tự, từ đầu tháng 12 tới nay, đều đặn mỗi ngày, anh Phùng Văn Quang (đầu mối bỏ sỉ rau tiến vua Trung Quốc ở khu vực cửa khẩu Lào Cai) xuất bán cho khách sỉ khoảng trên dưới 3 tạ rau tiến vua.
Loại rau khô này được anh nhập về từ Trung Quốc. Dịp này, để khách dễ chọn lựa, anh nhập cả hàng loại A và B rồi đổ sỉ với giá dao động từ 250.000-275.000 đồng/kg. Theo đó, không chỉ có khách khu vực miền Bắc mà khách từ các tỉnh thành phía Nam đặt mua cũng rất nhiều.

“Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, mọi người thường chọn mua các loại rau xanh để tích trữ, trong đó có loại rau khô tiến vua này. Thế nên, vào mùa cao điểm hàng Tết, lượng hàng tôi bán ra gấp khoảng 3-4 lần ngày thường”. Anh nói và nhấn mạnh, rau tiến vua có thể để được vài tháng mà không sợ thối hỏng vì là hàng đã được phơi khô.
Ở nước ta hiện nay, rau tiến vua này được trồng ở nhiều tỉnh như: Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… Song, trên thị trường rất khó phân biệt đâu là hàng nội địa sản xuất và đâu là hàng có xuất xứ Trung Quốc.
Giá bán lẻ của loại rau khô này dao động từ 400.000-550.000 đồng/kg. Hàng thường được chia theo bó 0,5-1kg hoặc chia theo túi trọng lượng 200-500 gram/túi.
So với giá các loại rau khô khác, rau tiến vua là mặt hàng siêu đắt đỏ. Do đó, nhiều gia đình còn coi là đặc sản quý, không chỉ mua về dùng mà còn làm quà biếu tặng dịp lễ Tết.
Theo Tâm An (VietNamNet)








- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (16:20)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (16:18)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (16:17)
- Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (16:16)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (16:15)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (16:13)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (16:10)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (16:08)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (16:00)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (48 phút trước)




