-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Kinh tế
04/02/2016 20:22Rúp mất giá, người Việt ở Nga đón Tết đơn giản
Kinh tế Nga khó khăn khiến sức mua giảm mạnh, việc kinh doanh của các tiểu thương người Việt tại Nga bị ảnh hưởng nhiều, nên bà con đón Tết giản dị, mua sắm ít hơn.
Hàng hóa ế ẩm ở Trung tâm thương mại Moscow (chợ Liu).

Chị Mai, quê vùng đồng bằng sông Cửu Long, bán hàng tại Trung tâm thương mại Dubrovka, cho hay: "Cả nhà chúng tôi đã về ăn Tết năm kia, năm nay chắc không về được, vì giá cả đắt đỏ, làm ăn khó hơn trước, đành vậy".
Tại những quầy hàng khô Việt Nam ở Trung tâm thương mại Moscow (chợ Liu), Trung tâm thương mại Sadovod (chợ Chim), khách sạn Mekong, ốp Rư Bắc…vẫn có sẵn lá dong, lạt, mứt tết, rượu Lúa Mới, bánh chưng, nếp cái hoa vàng hay nếp Thái, giò chả các loại, bánh đa, miến, măng khô, mộc nhĩ, kẹo bánh…phục vụ bà con ở lại đón Tết cổ truyền.
Giá thành các hàng này tính theo USD nên khá đắt khi quy ra rúp. Chị Hoa, một tiểu thương bán hàng khô lâu năm, cho hay: "Bà con vẫn chỉ mua những thứ thật cần thiết cho Tết thôi. Nhìn chung năm nay mọi thứ kém hẳn".
Nhưng làm ăn có khó khăn đến mấy, chiều 30 Tết, bà con ai cũng dành thời gian chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên để tỏ lòng thành kính. Những người đơn thân ở ghép với nhau cũng góp gạo thổi cơm chung làm một mâm cơm cúng Tết.
Việc bán hàng bận rộn nhưng chiều 30, mọi người thường cắt cử nhau về sớm lo bếp núc, người khác thì vào cánh rừng nhỏ ngoại ô chặt cành cây khô mang về cắt giấy hồng làm cành hoa đào giả cho có không khí Tết quê nhà. Họ không được đốt pháo do đây không phải là ngày lễ ở Nga.
Khi Việt Nam đón giao thừa thì ở Nga là 8h tối. Ngày mồng một Tết, người tiếc buổi chợ thì vẫn đi làm, ai nặng lòng với Tết thì ở nhà, mời bạn bè đến nhâm nhi chén rượu chúc mừng nhau ngày đầu xuân nơi xa xứ.
Anh Luận, quê Nam Định, bán hàng ở chợ Chim, có vợ và một con trai ở quê nhà, tâm sự: "Em sang Nga được hai năm, làm thuê cho bạn, cũng đã trả đủ tiền đi và làm hộ khẩu, giờ muốn kiếm thêm chút đỉnh nhưng tình hình này nghe chừng cũng khó lắm. Tết nhất thì đành phải chấp nhận xa vợ con thôi".
Một số nhà hàng của cộng đồng người Việt như Nem, Sông Lam, Hồn Việt, Sài Gòn, Hà Nội, Sơn Hà, Hạ Long… cũng tổ chức đón Tết cho bà con nào có nhu cầu với những nghi thức vui xuân mới.
Hàng Tết ở một quầy đồ khô.

Vui vẻ đón Tết nhất là các sinh viên du học, nhất là những em có học bổng. Hòa, sinh viên năm hai trường đại học Hữu nghị các dân tộc (RUDEN) tâm sự: "Học bổng của chúng cháu nếu quy từ đôla, rúp mất giá nên khi quy đổi ra cũng khá hơn trước".
Tại các xưởng may, công nhân được nghỉ chiều 30 Tết. Cũng có xưởng cho nghỉ cả ngày mồng một. Các ông bà chủ cũng lo tổ chức đón xuân với anh chị em công nhân.
Anh Sơn, quê Nghệ An, một chủ xưởng, cho biết: "Chúng tôi cho họ nghỉ sớm chiều 30 và cả ngày mồng một như chia sẻ với anh chị em công nhân trong ngày Tết cổ truyền dân tộc rồi. Tết dương lịch, chúng tôi cũng tổ chức cho họ vui chơi, ăn uống chu đáo".
Các công nhân trồng trọt tuy vất vả nhưng ngày Tết vẫn được ông bà chủ cho nghỉ chiều 30 làm cơm cúng ông bà và đón giao thừa.
Ở một số thành phố xa như Ulyanovsk, dù việc làm ăn gặp khó khăn nhưng bà con vẫn tổ chức đêm nhạc hội vào 23 tháng Chạp để đón Tết.
Theo Võ Hoài Nam (VnExpress.net)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (18 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)