-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Kinh tế
03/02/2019 16:45Sẵn sàng chờ đến nửa đêm để được làm đẹp ngày cận Tết
Bốc số chờ làm tóc
Tại tiệm tóc khá nổi tiếng vì giới showbiz thường ghé Hair Salon John Bi trên đường Hồ Xuân Hương (quận 3, TP HCM), chúng tôi chứng kiến cảnh tất cả các ghế ngồi đều có khách, chủ yếu là nữ. Họ chờ tới lượt để được làm tóc ăn Tết. Người thì duỗi, uốn, nhuộm, cắt… Theo các nhân viên, thông thường khách đến tiệm đông vào buổi trưa hoặc chiều nhưng mấy ngày qua khách đông nghẹt từ sáng sớm đến tối khuya. Tiệm làm tóc cho cả nam lẫn nữ nên khách làm đủ các dịch vụ.
Chủ tiệm John Bi cho biết sau 23 tháng Chạp thường là thời điểm đông khách nhất trong năm. Lượng khách tăng lên 4-5 lần so với ngày thường. Ví dụ trung bình khách đến tiệm mỗi ngày chừng 20 khách thì nay phải 90-100 khách/ngày. Giá dịch vụ vẫn không tăng với các mức thông thường như: cắt 170.000 đồng, nhuộm, uốn tóc dài 950.000 đồng…
Anh Hữu Dũng, nhà quận 7, cho biết ngay từ 10 giờ sáng ngày 27 Tết (tức 24 âm lịch), anh đến tiệm tóc quen trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 để cắt tóc cho gọn gàng để ăn Tết. Thế nhưng khi tiệm chưa mở đã có rất đông khách ngồi xếp hàng đợi. Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để uốn, nhuộm tóc như anh Dũng để đón Tết. Tiệm phải trang bị mấy lấy số điện tử để khách bốc số và biết khi nào đến lượt mình để quay lại hớt tóc. Tuy nhiên, dù bốc số lúc 10 giờ sáng nhưng anh Dũng vẫn phải chờ đến đầu giờ chiều do quá đông khách, cũng như mỗi người đăng ký làm nhiều dịch vụ cùng lúc.
Làm đến nửa đêm
Sầm uất và nổi tiếng với dịch vụ làm nail (móng) chuyên nghiệp nhất ở Sài Gòn phải kể đến hẻm đối diện chợ Bến Thành (quận 1). Chiều 28 Tết, trong vai người đến làm đẹp, phóng viên đã thấy hàng chục khách hàng nữ ngồi đợi rất lâu để được làm móng tay, chân để kịp về quê ăn Tết. Chị Hân, nhà ở quận Bình Thạnh, khách quen của tiệm, cho biết chị quen làm móng, đắp gel ở tiệm nhiều năm nên dù đông cũng phải đợi.
"Nhiều khách thân quen ngồi đợi nên tụi em không thể từ chối được. Khách còn đợi thì tụi em còn làm, có khi 10-12 giờ đêm. Bù lại khách thấy thương nên cho tiền "tip" cao hơn nhiều so với ngày thường"- Linh, một nhân viên làm nail tại đây chia sẻ.
Tại Spa làm đẹp trên đường 3/2 (quận 10) bình thường đã đông khách nhưng khoảng 2 tuần trở lại đây, khách đến nườm nượp, có người chờ 2-3 giờ để được làm chân mày, phun môi cho đẹp để đi chơi Tết. "Làm chân mày, môi phải đợi 1 tuần 10 ngày sau mới đẹp nên chúng tôi phải tranh thủ làm ít nhất trước Tết 1 tuần, giờ này chúng tôi vẫn còn đợi vì quá bận công việc, không có thời gian"- chị Ngọc Anh, nhà quân 5 đang ngồi đợi để làm điêu khắc chân mày cho biết.
Chị Hà, chủ Salon Beauty, chuyên làm chân mày, môi và các dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ có cơ sở tại quận 3, cho biết gần đây dịch vụ phun môi thẫm mỹ, điêu khắc, xăm chân mày rất "hot", nhiều phụ nữ chuộng dịch vụ này, đặc biệt là những ngày này. Ngày thường, các cơ sở thường phải giảm giá hoặc áp dụng các chương trình khuyến mãi, quà tặng kèm để thu hút khách hàng nữ thì trong dịp Tết không cần giảm cũng có khách đều đều, thậm chí các tiệm phải tìm thêm thợ mà cũng không xuể. Tùy theo cơ sở lớn, nhỏ, dịch vụ, loại sản phẩm làm mà giá tiền điều khác chân mày, xăm, phun môi có khác nhau, nhưng dao động trong mức 1,5 triệu đến 6 triệu đồng.
Chủ một tiệm tóc-spa ở khu vực Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) cho biết thông thường tiệm chỉ mở cửa đến 9 giờ tối mấy ngày nay khách hàng đông lên gấp 4-5 lần nên phải kéo dài thêm đến 10 giờ. Có nhiều khách hàng là cư dân sống tại Vinhomes cần làm gấp nên họ năn nỉ làm luôn trước khi trời sáng để về quê hoặc đi du lịch. Vì vậy mà tiệm có thể mở đến khuya, khi nào hết khách.
"Tôi làm kinh doanh nên những ngày cuối năm rất bận rộn, chỉ tối đến mới có thời gian đi làm đẹp, mát xa… Mình cần nên mình chấp nhận đợi và năn nỉ thợ, đổi lại mình phải bồi dưỡng cho họ tiền cao hơn 2-3 lần so với ngày thường"- chị Trà My, cư dân ở khu vực này, nói với phóng viên trong khi chờ làm tóc.
Theo Sơn Nhung- Phạm Đình (Nld.com.vn)
- Công tố Hàn Quốc đề nghị án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (21:50)
- U23 Uzbekistan thắng thuyết phục Hàn Quốc (21:22)
- Khi nghệ sĩ "đối đầu" công chúng: Bài học đắt giá từ ồn ào của Lệ Quyên (21:16)
- U23 Việt Nam nằm ở nhánh đấu có đối thủ nặng ký Uzbekistan (21:09)
- Nhà máy UAV ở Nga bốc cháy dữ dội, Kiev chìm trong đêm tối sau loạt đòn tập kích (21:04)
- Bí mật chưa kể về Chen Zhi và đế chế Prince Group: Ông chú bí ẩn và người vợ tin đồn tiêu tiền như nước (1 giờ trước)
- Hà Nội công bố phương án cấm đường, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội rét đậm 10 độ C (1 giờ trước)
- Nhận hối lộ 6,4 tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm lĩnh án tù (1 giờ trước)
- 7 cầu thủ U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu vào Bán kết (2 giờ trước)