-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Kinh tế
05/07/2018 16:35Sầu riêng ruột đỏ về Việt Nam đội giá 17 lần
Chị Lan, ở quận 5 cho biết, hai tuần trước chị thấy sầu riêng ruột đỏ bán tràn lan trên mạng với giá 250.000 - 350.000 đồng một kg nhưng đặt cả tuần không thấy hàng về. Vài ngày sau chủ cửa hàng thông báo là do sầu riêng chỉ mới bắt đầu vào vụ nên chưa có nhiều. Vì là "tín đồ" sầu riêng nên chị tiếp tục săn lùng vì tò mò, cuối cùng cũng mua được một trái nặng một kg với giá một triệu đồng.
“Loại này màu sắc khá độc đáo, chủ cửa hàng cho biết chỉ nhập được khoảng 20 quả vì chi phí vận chuyển cao nên họ bán với giá một triệu đồng, có nơi còn cao hơn. Riêng với những chỗ rao bán giá vài trăm nghìn đồng một kg thì hầu như không có hàng”, chị Lan nói.

Chuyên bán sầu riêng, chị Ngọc ở Tân Bình (TP HCM) cho biết, cuối tuần này chị nhập về khoảng 30 kg sầu riêng ruột đỏ và bán với giá một triệu đồng một kg. Hiện, đã có 70% khách đặt hàng. “Loại này tôi đi bằng đường hàng không nên chi phí cao, sản phẩm giờ mới bắt đầu vào vụ nên ít hàng.
Khi hỏi về việc nhiều nơi chỉ bán với giá vài trăm nghìn đồng một kg, chị Ngọc cho biết những chỗ đó hầu như không có hàng và chỉ đăng để bán cây giống. “Tôi nhập với giá cao còn không có nhiều hàng để bán thì làm sao những nơi giá vài trăm nghìn có hàng. Một số cơ sở khác còn bán với giá 1,4 triệu đồng một kg”, chị Ngọc chia sẻ.
Cũng bán với giá hơn triệu đồng một kg, chị Hoài (Bình Thạnh) cho biết, sầu riêng ruột đỏ ở Malaysia có tên gọi là Durian Sukang, hay còn được gọi là Tenom Beauty. Đây là loại trái cây đặc sản của bang Sabah. Loại này vỏ quả có màu vàng đặc trưng chứ không xanh như loại sầu riêng múi vàng. Vỏ thường nứt nhưng lại lâu hỏng nên phần múi sẽ không bị mềm nhũn, chảy nước hay có mùi khó chịu.
Còn về hương vị của sầu riêng đỏ, giống này có mùi vị giống như socola đen đậm đặc pha trộn thêm vị béo. Tuy nhiên, cũng có người cảm nhận sầu riêng ruột đỏ có vị như rượu vang lên men. Một số khác thì cho rằng chúng vừa ngọt, bùi, béo và đăng đắng.
Theo tìm hiểu của VnExpress, sầu riêng ruột đỏ không chỉ có ở Malaysia mà còn xuất hiện ở đảo Palawan, Philippines. Chúng thường có rộ vào tháng 8 đến tháng 1 năm sau đó. Điều đặc biệt, loại sầu riêng này mùi vị không nồng như những trái sầu riêng ở Việt Nam.
Chị Nhung, người Việt sống tại Malaysia cho biết, bắt đầu từ tháng 7, sầu riêng đỏ được bán tại các chợ với giá 10 - 30 ringgit (MYR), tương đương 57.000 – 171.000 đồng một trái. Với trái nặng 0,8 -1kg thường được bán với giá 10 ringgit.
Như vậy, nếu so sánh với sầu riêng Việt thì sản phẩm này có giá khá bình dân. Tuy nhiên, khi được nhập về Việt Nam vì là hàng lạ, lại ít người bán nên chúng được đội lên tới 17 lần.
Không chỉ quả sầu riêng tăng giá ngất ngưởng mà các đơn vị bán giống cũng đua nhau tăng giá theo trào lưu. Hiện nhiều đơn vị rao bán cây sầu riêng ruột đỏ có giá 450.000 đến một triệu đồng một cây. Trong khi đó, trước đây loại cây này cao nhất cũng chỉ 200.000 đồng một cây, nhưng ít người hỏi.
Theo Hồng Châu (VnExpress.net)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




