Những ngày cuối năm, thị trường bán lẻ tại TP.HCM trở nên sôi động hơn khi hàng loạt siêu thị và cửa hàng trái cây đồng loạt mở bán combo 12 trái nho “ước nguyện”. Sức hút của trào lưu này lớn đến mức không ít điểm bán rơi vào tình trạng “cháy hàng”, buộc khách phải đặt trước với số lượng giới hạn.

Chị Trâm Nguyễn (28 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) cho biết vừa đặt mua hai combo 12 trái nho để cùng bạn bè thưởng thức vào thời khắc 0h ngày 1/1/2026. Theo chị, những năm trước chị không mấy quan tâm đến trào lưu này, nhưng năm nay việc các siêu thị và chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp đồng loạt bán với mức giá dễ tiếp cận đã khiến chị quyết định mua thử. “Giá hợp lý, nho lại là loại ngon nên tôi thấy cũng đáng để mua về ‘đu trend’ đầu năm”, chị chia sẻ.

31-1767147822-sieu-thi-tphcm-chay-hang-combo-12-trai-nho-uoc-nguyen.jpg
Các siêu thị, cửa hàng trái cây đồng loạt mở bán combo 12 trái nho "ước nguyện", thậm chí nhiều nơi không còn hàng để bán

Không chỉ xuất hiện tại các quầy kệ truyền thống, cụm từ “12 trái nho ước nguyện” còn phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội trong những ngày qua. Nhiều cửa hàng online nhanh chóng mở nhận đặt trước, quảng bá các combo nho sữa hoặc nho xanh không hạt được tuyển chọn kỹ, giao đúng ngày 31/12 để đảm bảo độ tươi. Với mức giá dao động từ 79.000 đến 99.000 đồng/hộp, các bài đăng này thu hút lượng tương tác lớn từ người tiêu dùng.

Xu hướng trên cũng lan mạnh vào hệ thống siêu thị lớn. Tại Aeon, các combo nho xanh và nho đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau được bày bán và nhanh chóng hết hàng. Kingfood Mart triển khai chương trình đặt trước combo 12 trái nho với giá 99.000 đồng/hộp, song đến ngày 28/12 đã ngừng nhận thêm đơn và chỉ nhập đủ số lượng để giao cho khách đã đặt online.

Ghi nhận tại chi nhánh Hai Bà Trưng của Farmers Market, lượng khách mua combo 12 trái nho “ước nguyện” tăng mạnh cả trên kênh online lẫn trực tiếp. Sản phẩm có giá niêm yết 89.000 đồng/hộp, riêng khách đặt qua các nền tảng giao hàng có thể được hỗ trợ giá đến 50%. Nhân viên cửa hàng cho biết từ sáng đến đầu giờ chiều 30/12, họ liên tục phải sơ chế, đóng hộp nho để kịp bổ sung lên kệ do sức mua tăng cao.

31-1767147822-sieu-thi-tphcm-chay-hang-combo-12-trai-nho-uoc-nguyen.jpg

31-1767147821-sieu-thi-tphcm-chay-hang-combo-12-trai-nho-uoc-nguyen.jpg
Các chuỗi siêu thị còn bổ sung thêm nhiều loại nho với kích cỡ và màu sắc khác nhau để người tiêu dùng có thêm lựa chọn

Chia sẻ về hiện tượng này, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại của Farmers Market, cho biết chuỗi đã bắt đầu giới thiệu trào lưu ăn 12 trái nho “ước nguyện” từ năm 2024. Nhận thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh, năm nay hệ thống đầu tư kỹ hơn về hình ảnh, thiết kế bao bì và chủ động ra mắt sớm từ ngày 27/12 để đáp ứng nhu cầu thị trường. Các combo được chọn từ nho mẫu đơn (Shine Muscat) và nho xanh không hạt – hai dòng nho đang vào vụ, đạt độ giòn ngọt tốt nhất và phù hợp với tinh thần truyền thống vốn ưu tiên nho xanh.

Theo ông Lộc, nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ mạng xã hội, sức mua của mặt hàng này đang ở mức rất khả quan. Tính đến ngày 30/12, toàn hệ thống Farmers Market đã bán ra hơn 2.000 combo và kỳ vọng con số này sẽ chạm mốc 6.000 hộp khi kết thúc ngày 31/12. Do đó, đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng gấp ba lần so với năm trước để đảm bảo nguồn cung liên tục đến sát thời khắc giao thừa năm 2026.

Ăn nho vào đêm giao thừa vốn bắt nguồn từ phong tục lâu đời tại Tây Ban Nha, nơi 12 trái nho – gọi là “uvas de la suerte” – tượng trưng cho 12 tháng trong năm mới. Người dân tin rằng ăn trọn vẹn 12 trái theo tiếng chuông đồng hồ sẽ mang lại may mắn và suôn sẻ. Vài năm trở lại đây, nét văn hóa này được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ và dần trở thành một “nghi thức” không thể thiếu mỗi dịp đón năm mới.

Hải Yến (SHTT)