-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Kinh tế
29/12/2021 15:49SỐC: Roi mây 'dì ghẻ' đánh bé gái ở TP.HCM bán tràn lan trên Tiki, Shopee, review khó ngờ 'Roi đánh cháy đít, siêu đau, đáng tiền'
Liên quan đến vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) bị dì ghẻ bạo hành tử vong, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi "Hành hạ trẻ em".
Qua điều tra, công an xác định bé V.A. sống cùng bố đẻ là anh Th. (36 tuổi) và mẹ kế là Trang tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai nhận thời gian sống chung, đã nhiều lần đánh đập bé gái. Cụ thể, Trang đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ, và cả dùng chân đá khi dậy bé học...

Điều bất ngờ là roi mây, thứ "hung khí" ám ảnh con trẻ này lại đang được bán tràn lan trên chợ mạng với những lời lẽ quảng cáo tâng bốc, ủng hộ bạo hành hết sức có cánh của người bán. Còn người mua thì cũng không tiếc lời khen ngợi và thản nhiên đánh giá "sản phẩm rất tốt", cực kỳ hài lòng"… với sản phẩm này.
Cụ thể, trên Shopee, Tiki, dễ dàng tìm thấy các loại roi mây được chào bán riêng lẻ, bán theo combo với giá từ 10.000-16.000 đồng đủ loại.
Một quảng cáo trên Shopee bán roi mây 16.000 đồng/chiếc được người bán quảng cáo: "Roi mây thần thánh. Sản phẩm roi mây siêu dẻo dai, bền đẹp - giúp cha mẹ dạy bảo con cái dễ dàng hơn. Cam kết sản phẩm giống mô tả, dễ cầm nắm. Chiều dài 70cm, đường kính 7m. Mây quê vườn nhà cam kết giá rẻ nhất …"
Trong khi đó, phần đánh giá sản phẩm, nhiều người vui vẻ chấm điểm "5 sao" cho sản phẩm. Có khách hàng còn chia sẻ: Roi hơi ngắn, nhưng cũng đủ vụt…
Trên Tiki, mặt hàng này cũng đa dạng không kém, được bán lẻ, bán bộ, bán theo combo… với cam kết "roi mây chính hiệu", "công dụng dùng để dậy dỗ bé, có thể sử dụng cho mục đích khác.
Ở phần đánh giá sản phẩm cũng là hàng loạt "5 sao" kèm lời khen "roi tốt", "giá hời, mua 3 được tặng 1"…
Cá biệt, có người bán còn quảng cáo: "Combo roi mây đánh siêu đau, ưu điểm không để lại vết thương trong".
Người mua thì review: "Roi đánh cháy đít, siêu đau, đáng tiền".

Một người mua khác thì bình luận về sản phẩm: Thời gian vận chuyển rất hợp lý. Tôi đã đặt hàng với tâm thế hào hứng chờ đợi trải nghiệm sản phẩm và tôi không hề bị chờ mỏi cổ. Có thể thấy bên vận chuyển đã không quản ngại đường xá và thời tiết để đưa sản phẩm đến tôi một cách nhanh nhất"?
Ghi nhận trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phạm Khánh Vân bức xúc: Không thể chấp nhận những sản phẩm bạo lực, bạo hành con trẻ này lại được rao bán vô tư trên các trang thương mại điện tử. Người mua, người bán đều vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trong khi các "chợ mạng" lại thờ ơ, thiếu trách nhiệm.
"Mình không bao giờ quên những ai đã đánh mình và xử tệ với mình. Tha thứ cũng không, quên cũng không thể, thương cũng không, căm thù cũng không, vì là người thân. Nhưng với mình, tổn thương đó mang theo suốt đời. Mong sẽ không có những đứa trẻ bị rơi vào cảm xúc này suốt cuộc đời nó", chị Vân nói.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)