-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Kinh tế
13/03/2018 20:37Soi giá hai biệt thự trên đất vàng hơn 130 triệu/m2 của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa
Căn biệt thự sai phép có giá trị tầm 20 tỷ đồng
Thông tin ông Nguyễn Thanh Hóa nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) bị bắt về tội Tổ chức đánh bạc đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Hiện tại, gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa sở hữu một căn biệt thự lô góc, 2 mặt tiền nằm ở một trong những vị trí đẹp nhất của khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người đứng tên căn nhà là bà Nguyễn Thị Bích Hồng (vợ ông Hóa).
Theo khảo sát của phóng viên, căn biệt thự xây thô (gồm 4 tầng, 1 tum) nằm trong khu lô biệt thự, liền kề, diện tích bình quân hơn 90m2, có giá gốc từ 130 triệu đồng/m2 (bao gồm cả xây thô 5 tầng). Tùy theo vị trí và hiện có nhiều giao dịch lên tới 145 – 150 triệu đồng/m2
Nhờ vị trí gần trung tâm hơn nên so với các khu đô thị gần đó như Phùng Khoang, Dương Nội, khu đất thuộc biệt thự liền kề của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa có giá cao hơn từ 20 triệu đồng/m2.
Với vị trí căn góc, hai mặt tiền rộng, căn biệt thự này được giới bất động sản định giá tầm 15 – trên 20 tỷ đồng.
Mặc dù xây thô chưa sử dụng song bà Bích Hồng (vợ ông Hóa) ký hợp đồng cho một doanh nghiệp nội thất thuê biệt thự với giá 30 triệu đồng/tháng (trong vòng 10 năm). Doanh nghiệp tự hoàn thiện ngôi biệt thự và được khấu trừ vào chi phí thuê nhà.
Hiện tại (sáng 13/3), các phần xây dựng vi phạm của căn biệt thự tiếp tục được phá dỡ. Từ 7h sáng, 3 công nhân sử dụng các máy khoan, phá bê tông tiến hành phá dỡ bức tường trên tầng tum của biệt thự.
Cũng trong sáng nay, công nhân của đơn vị phụ trách thi công phần cửa gỗ cho căn biệt thự cho hay, sau khi có thông tin liên quan đến việc bắt giữ ông Nguyễn Thanh Hóa, đơn vị đã tháo toàn bộ cửa gỗ trong biệt thự mang về xưởng.
Trước đó, công nhân này tiết lộ ông Nguyễn Thanh Hóa đã muốn đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống cửa cho biệt thự. Sau hai lần chọn lựa, ông Hóa mới quyết định chọn xưởng gỗ ở Hà Nam để làm phần cửa cho căn nhà.
Mặc dù từ chối tiết lộ về số tiền hoàn thiện bộ cửa gỗ cho căn biệt thự, song công nhân xưởng gỗ cho hay, hiện tại, chủ nhà (tức bà Bích Hồng) chưa thanh toán chi phí thi công, vật liệu. Vì vậy, để tránh rủi ro, xưởng đã gỡ các phần cửa được lắp trước đó.
Phần cửa gỗ bên ngoài tại các cửa sổ sẽ được cân nhắc giữ lại hoặc tiếp tục tháo dỡ tùy theo tình hình.
Thêm một biệt thự "khủng" tại chùa Láng (Hà Nội)
Nếu như căn biệt thự khu Trung Văn thuộc khu có giá đất trung cấp, thì ngôi nhà gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa cư trú lâu năm tại Đống Đa là khu vực phân khúc đất cao cấp, nơi giá đất cao ngất ngưởng, dao động từ 150 – 300 triệu đồng/m2.
Đây là căn nhà sơn trắng 4 tầng nằm trong khu tập thể Quận ủy Đống Đa (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) với hai mặt tiền vô cùng nổi bật. Trong đó, một mặt sát với hồ Láng Thượng.
Căn nhà ước chừng có diện tích trên 100m2. Vị trí đẹp, nhà hai mặt tiền, ngõ rộng, đậu được ô tô. Theo một chuyên gia sàn bất động sản tại Hà Nội, ước chừng giá trị căn nhà tầm trên 25 tỷ đồng.
Hiện tại, theo chia sẻ của người dân gần nhà ông Nguyễn Thanh Hóa, gia đình ông hóa gồm các người con và vợ ông sinh sống tại đây. Tuy vẫn có người nhưng căn nhà luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
Theo Hoàng Linh (Nhịp Sống Kinh Tế)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)