-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Kinh tế
08/01/2016 21:48Sự thật ở nơi sản xuất chăn, ga, gối bằng giẻ rách và rác
Những đống giẻ rách xuất hiện nhiều nơi ở làng Trát Cầu, xã Tiền Phong (Thường Tín, Hà Nội). Một số thông tin cho hay, những đống giẻ rách ấy chính là ruột của chăn, ga, gối. Sự thực thế nào?
Thế nhưng khi chúng tôi về làng lại nhận được không ít ánh nhìn không thiện cảm cũng như những câu hỏi “phóng viên về đây làm gì”.
![]() |
Một trong các khâu sản xuất ra sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của làng Trát Cầu |
Quả thực, khi chúng tôi về nơi này khảo sát, ven đường đi xuất hiện những đống giẻ vụn, bẩn thỉu chất thành đống. Một số người phụ nữ đang bốc những đống giẻ đó đóng vào những bao tải lớn và chất lên xe.
Khi chúng tôi dò hỏi một người phụ nữ, nguyên liệu này được chế biến thành sản phẩm ruột chăn? Một người phụ nữ ngạc nhiên: “Trời ơi, họ đổ rác bậy ra đường. Bên hội phụ nữ của thôn phải kêu gọi chị em đi dọn để đổ đi. Đây là bãi rác tự phát. Rác các công ty may thải ra, vứt ở đây, chứ lấy đâu ra giẻ rách đem đi làm ruột chăn”.
Được đà, hết từ bức xúc này tới bức xúc khác, những người dân trong làng đều dành cho chúng tôi tiếng thở dài khi làng nghề của họ đang phải hứng chịu rất nhiều “gạch, đá” từ dư luận bởi 1 thông tin “từ trên trời rơi xuống”.
Giải thích cho đống giẻ vụn được chất thành bãi ở làng, chị Vũ Thị Nguyên, một người dân ở làng này cho hay, số rác đó là hàng phế liệu của các công ty may. Những giẻ đó là chưa có chỗ đổ nên họ phải đổ lung tung, có lúc đi đổ trộm hoặc đốt nhưng không phải dùng để làm ruột chăn, gối như thông tin đã đưa.
Cũng chung bức xúc ấy, ông Lương Minh Vượng – Đại biểu Hội đồng nhân dân thôn Trát Cầu đưa ra thông tin, nguyên liệu nhập khẩu để làm chăn, gối từ siêu nhẹ cho tới hàng cao cấp đều được nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng tất cả đều được đóng kiện, có hóa đơn chứng từ đàng hoàng chứ không phải là chế biến từ giẻ rách, rác.
![]() |
Giẻ vụn được người dân dọn mang đi xử lý. |
Trao đổi thêm với PV, ông Tô Văn Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong đánh giá, những thông tin mà bài báo kia đưa ra về làng chỉ đúng 2 – 3% sự thật.
Theo Phúc Thủy (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




