-
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối
Kinh tế
30/05/2017 22:45Tết Đoan Ngọ, tiệm vịt quay Sài Gòn bán hơn 2.000 con/ ngày, thu tiền “khủng”
Biết nhu cầu người dân tăng cao, các tiệm bán vịt, heo quay nổi tiếng ở Sài Gòn tăng cường nhập hàng về, bội thu trong ngày Tết “giết sâu bọ”.
![]() Ngay từ hơn 5 giờ sáng, dòng người kéo đến mua vịt ở con phố bán vịt quay nổi tiếng trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) đã đông nghẹt. Vì là ngày trong tuần nên ai cũng mong mua thật nhanh để về nhà đưa con đi học, đi làm nên không tránh khỏi tình trạng chen chúc. ![]() Tại tiệm Đắc Hòa II, dòng người xếp hàng dài từ bên trong cửa hàng ra tận vỉa hè, khiến đội ngũ nhân viên tiệm phải rất vất vả để vừa dắt xe vào lề, vừa giữ trật tự. ![]() Chủ tiệm cho biết, năm nay lượng khách tăng cao hẳn so với năm ngoái, khi mới trong vài tiếng buổi sáng đã bán được hơn 1.000 con, dự kiến cả ngày sẽ đạt mốc 2.000 con vịt. Giá bán thịt tại đây như mọi ngày, 340.000 đồng cho một con vịt quay. ![]() Đoán trước được tình trạng khách đến đông, các nhân viên tại đây còn được trang bị cả bộ đàm để tiện liên lạc. Theo một nhân viên dắt xe, khách hàng ngoài người dân xung quanh còn có những người ở rất xa và mua với số lượng lớn. ![]() Tương tự, tiệm Khai Phát kế bên cũng trong tình trạng vào ra liên tục. Vịt quay đắt hàng cũng khiến các món ăn đi kèm như bánh bao, bánh mì bán chạy hơn. ![]() Cô Dung, chủ tiệm Khai Phát cho biết, ngày thường bán không nhiều, nhưng đến lễ lộc thì lượng thịt bán ra tăng 3-4 lần. Buổi sáng thường là mua cho gia đình ăn, đến tầm trưa khách hàng chủ yếu là dân công sở. Ngoài vịt quay ra thì người dân cũng chuộng thịt heo quay, với giá mỗi ký là 220.000 đồng. ![]() Vừa thoát ra khỏi dòng người mua vịt, chị Trinh dẫn theo đứa cháu nhỏ cho biết: "Năm nào tôi cũng ăn tại đây nhưng hôm nay có vẻ đông hơn. Tôi và đứa cháu chờ cả tiếng mới lấy được con vịt". ![]() Một cậu bé theo cha mẹ đi mua vịt quay. Do chờ đợi quá lâu, em liên tục dụi mắt, ngủ gục luôn trên xe. Trong khi đó, lượng người mua vịt vẫn tiếp tục kéo đến, khiến đoạn đường này rơi vào tình trạng tắc nghẽn. ![]() Vịt quay, bánh mì cháy hàng nên các tiệm phải cử nhân viên đi lấy thêm. Một số khách do không kiên nhẫn chờ đợi đã đặt hàng để chiều đến lấy rồi phóng xe ra về. ![]() Trong khi đó tại trước cửa tiệm, những hộp đựng vịt được chất đống để sẵn để ai có nhu cầu mua nguyên con thì ngay lập tức nhân viên sẽ cho vào khi vịt được mang ra từ lò. ![]() Mệt mỏi nhất có lẽ là những người làm nhiệm vụ chặt thịt khi liên tục làm việc không ngơi tay. Chị Dung (42 tuổi, ngụ Tân Phú) chia sẻ, dù biết ngày hôm nay sẽ rất đông khách đến đây mua vịt nhưng vẫn chọn xếp hàng vì những tiệm ở đây bán vịt ngon, chặt miếng thịt lại vừa miệng. ![]() Dù khách rất đông nhưng các nhân viên vẫn cẩn thận khều những miếng khét ra khỏi chú heo sữa vừa quay xong. "Khách tín nhiệm mình là bởi thịt chất lượng, làm việc đàng hoàng nên mình phải kỹ lưỡng" - cô Sáng, nhân viên một tiệm bán thịt cười nói. ![]() Chỉ trong một buổi sáng, các tiệm thịt tại đây đã thu được số tiền khủng từ việc bán vịt, heo quay. Niềm vui này cũng đến với các tiệm thịt trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quân 5), Đinh Tiên Hoàng (quận 1). ![]() Theo các chủ tiệm nơi đây, khách sẽ còn đến mua đông trong ngày và vãng dần vào buổi tối. Đến tầm 22 giờ đêm thì mới hết khách. ![]() Lực lượng CSGT lại có một ngày mệt nhoài khi phải phân luồng xe cộ ở hai đầu của đoạn đường này. |
Theo Thiên Kim (Trí Thức Trẻ)
- Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc: 2 lần ly hôn, suy sụp vì bệnh tật khiến cô gần như gục ngã (7 phút trước)
- Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường (20 phút trước)
- Iran phát tín hiệu có thể kéo dài xung đột với Mỹ đến khi ông Trump rời nhiệm sở (28 phút trước)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (56 phút trước)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (1 giờ trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (2 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (4 giờ trước)














