-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Kinh tế
12/02/2016 09:59Thiết bị "gián điệp" bày bán tràn lan ở chợ vùng biên
![]() |
Các thiết bị gián điệp được bày bán rất nhiều ở chợ vùng biên - Ảnh: Nam Anh |
Chợ điện tử Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn là địa điểm trung chuyển thiết bị "gián điệp" với quy mô lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra 500 - 1,5 triệu đồng đã mua được một thiết bị nghe trộm, có thể kết nối đến bất cứ nơi nào trên trái đất.
Trong vai khách du lịch, phóng viên Thanh Niên tiếp cận một số cửa hàng chuyên buôn bán hàng điện tử tại chợ điện tử Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Khu chợ rộng hàng ngàn mét vuông, tập hợp hàng trăm gian hàng buôn bán các mặt hàng điện tử, trong đó có nhiều loại thiết bị "gián điệp" - được gọi là “sim nghe trộm”.
Cách thức hoạt động của "sim nghe trộm" rất đơn giản. Chỉ cần gắn sim vào thiết bị có kích cỡ nhỏ bằng bao diêm, rồi lắp đặt ở khu vực cần thu âm thanh, hình ảnh và dùng một mật mã nhắn tin đến đầu số thuê bao di động gắn trên thiết bị, thiết bị sẽ được kích hoạt và tiến hành thu âm thanh, hình ảnh trong phạm vi hàng chục mét rồi tự động chuyển tải về điện thoại của người đặt máy nghe. Trường hợp, người nghe lén ở nước ngoài, thuê bao dùng để kích hoạt phải được đăng ký cuộc gọi quốc tế.
Theo nhân viên của một cửa hàng tại chợ điện tử Móng Cái, khách hàng có nhu cầu mua mặt hàng nào, chủ cửa hàng sẽ đặt từ Trung Quốc mặt hàng đó, đúng theo yêu cầu của khách. Nếu mua số lượng lớn thì được giảm giá từ 80 - 100.000 đồng/sản phẩm. Việc vận chuyển từ Móng Cái về xuôi do khách hàng chịu trách nhiệm.
Tại một số chợ giáp vùng biên, tỉnh Lạng Sơn bán thiết bị "gián điệp" với quy mô lớn hơn, chủng loại sản phẩm rất đa dạng. Thậm chí, các loại thiết bị mới cũng được thương lái thường xuyên cập nhật.
Sau vài phút lân la, một chủ cửa hàng tại chợ Đông Kinh cho biết: “Nếu các anh mua nhiều chúng tôi sẽ đặt hàng bên Trung Quốc. Chỉ cần 2 ngày là có hàng về đến đây. Còn về chủng loại, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục. Cứ khi nào có sản phẩm mới, chúng tôi lại đem về giới thiệu cho khách. Khi hàng về, các anh có thể lên Lạng Sơn lấy hoặc chúng tôi sẽ gửi qua xe khách xuống Hà Nội”.
Nguy cơ mất an ninh
Về cơ chế hoạt động, tùy vào từng loại thiết bị mà có cách thu thập thông tin khác nhau. Có loại chỉ ghi âm thanh rồi truyền đến máy chủ, có loại thông minh hơn, có thể tự động thu âm thanh, hình ảnh truyền về máy chủ. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, tất cả các thiết bị nghe trộm đều hoạt động trên tần số 800MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ… Loại N9, ghi âm tầm xa 15 m truyền trực tiếp về máy chủ; loại A6, ghi âm, ghi hình truyền trực tiếp về máy chủ; loại 009 tự động thu thập dữ liệu truyền về máy chủ. Ngoài ra, tại chợ điện tử Móng Cái còn có một thiết bị in hình quả táo cắn dở, bên ngoài thiết bị không ghi tên gọi và thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, theo giới thiệu của các nhân viên cửa hàng, thiết bị này thuộc loại rẻ và chỉ có chức năng ghi âm, sau đó truyền về máy chủ theo dải tần quy định. Cách hoạt động giống với thiết bị N9.
![]() |
Khe cắm sim và thẻ nhớ của một thiết bị - Ảnh: Nam Anh |
Trong số các loại thiết bị "gián điệp", A6, X900 có cách thức hoạt động vô cùng tinh vi. Bên trong hai thiết bị này ngoài thẻ gắn sim còn có một thẻ nhớ dung lượng hỗ trợ lên đến 64G. Trong trường hợp khu vực gắn thiết bị chíp điện tử gây nhiễu dẫn đến mất sóng, thiết bị sẽ tự động hoạt động mà không cần điều khiển từ máy chủ. Khi phát hiện âm thanh, hình ảnh trong phạm vi 15 - 30 m, thiết bị tự động kích hoạt thu thập tin sau đó lưu dữ liệu vào thẻ nhớ. Nếu không phát hiện động tĩnh, thiết bị sẽ tự động ngắt hoạt động. Việc thu thập thông tin và lưu trữ được thực hiện cho đến khi đầy thẻ nhớ mới thôi. Khi khu vực gắn thiết bị được phủ sóng trở lại, thiết bị sẽ tự động chuyển toàn bộ dữ liệu về máy chủ.
![]() |
Phổ biến nhất là loại thiết bị có in hình quả táo cắn dở - Ảnh: Nam Anh |
Theo Hà An - Nam Anh (Thanh Niên Online)








- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (22 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (26 phút trước)
- Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng (33 phút trước)




