-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Kinh tế
01/07/2019 15:21Thực hư xuất xứ đào Sapa siêu rẻ bán tràn đường và chiêu qua mặt 'móc ví' khách hàng
Đào Sapa rẻ giật mình nhờ "chiêu" báo giá
Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường, khu chợ ở Hà Nội, một loại đào được quảng cáo có xuất xứ Sapa (Lào Cai) được bày bán rất nhiều. Không khó để tìm được loại quả này vì chúng thường được bán trên các xe hàng rong hoặc sạp hoa quả tại chợ cóc.
Khác với các loại đào quen thuộc, đào Sapa vỏ trơn, bóng mịn, và có kích thước lớn hơn hẳn. Chúng có màu đỏ khá đặc trưng và đẹp mắt.
Chị Thanh Lan (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho biết, hiện đang vào chính vụ nên đào Sapa được bán nhiều, khách hàng chủ yếu mua về ăn tráng miệng. Ngoài ra, nhiều người mua loại quả này về ngâm món trà đào, uống giải nhiệt hè. Trung bình mỗi ngày tiểu thương này có thể tiêu thụ 20-30kg đào.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết, sau khi tham khảo giá đào Sapa, có những nơi bán rẻ đến mức 10.000 đồng/kg, trong khi có nơi bán với mức 35.000 – 40.000 đồng/kg, đắt gấp 3-4 lần.
"Hôm trước tôi có ý định ngâm trà đào nên đã mua 2kg với giá 70.000 đồng. Tuy nhiên, dọc đường Trần Phú – Hà Đông bán khá nhiều loại đào này, song chúng rẻ bằng 1/3 so với giá tôi từng mua. Dừng lại hỏi giá thì mới ngã ngửa, hóa ra tiểu thương họ lừa mình.
Họ viết giá là 10.000 – 15.000 đồng, nhưng chỉ là nửa cân, và loại đào bé mới có giá này. Tính ra, đào to đẹp, vẫn có giá 35.000 đồng", chị Thùy Anh (trú tại Hà Đông, HN) cho biết.
Để thu hút khách hàng, tấm biển quảng cáo của các tiểu thương ghi giá nửa câu đào để có mức rẻ. Tuy nhiên, dòng chữ "nửa cân" viết rất nhỏ, khiến khách hàng không thể đọc được, dẫn tới hiểu nhầm.
"Mua xong trả tiền mới ngã ngửa, hóa ra không hề rẻ", Thùy Anh nói.

Theo nhiều tiểu thương chuyên kinh doanh hoa quả tại Hà Nội, loại đào trơn bóng bàn tràn đường phố không giống đào Sapa truyền thống.
"Về hình dáng thì đào Sapa trước đây tôi bán có phần cuống cong lên như mỏ quạ. Khi bổ ra, phần thịt đào Sapa cứng hơn chứ không mềm như loại đào đang bán nhiều trên thị trường. Ngoài ra, đào khá giòn, thơm, lớp vỏ ngoài có lớp lông mỏng, mịn.
Hương vị đào Sapa cũng khác, ngọt nhẹ, chứ không bị nhũn như đào bán ngoài thị trường. Không rõ đây là giống mới hay là đào Trung Quốc?", chị Thanh (chủ cửa hàng hoa quả tại đường Nguyễn Trãi, HN) đặt câu hỏi.
Theo tiểu thương này, giá đào Sapa không hề rẻ, dao động từ 50.000 đồng (tùy chất lượng quả).
Đào Nhật 300.000 đồng/quả, để cả tháng không hỏng
Trong khi đó, thị trường hoa quả nhập khẩu xuất hiện loại đào từ Nhật Bản, bán với giá đắt "bỏng tay". Chi phí mua một quả đào nhập khẩu có thể mua được vài kg đào nội địa. Theo đó, mỗi vỉ trái cây gồm hai quả đào, được bán với mức từ 500.000 – 600.000 đồng.
Theo các tiểu thương, đây là đào từ các vùng như Okayama, Yamanashi – những vùng được mệnh danh là thiên đường hoa quả của Nhật Bản. Đào Nhật Bản được xách tay về Việt Nam có hai loại: đào trắng và đào vàng.
Đặc điểm chung của hai giống đào là trái to, vỏ mỏng, vị ngọt đậm đà.
"Duy chỉ có đào vàng thì thịt chắc, thơm còn đào trắng thì mọng nước hơn", Linh Chi (chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Nguyễn Công Trứ, HN) cho biết.
Minh Châu (chủ cửa hàng hoa quả Nhật Bản xách tay ở Chùa Láng, HN) cho biết, đặc điểm của đào Nhật Bản là nếu bổ ra, trái mau mềm. Tuy nhiên, nếu bảo quản tủ lạnh là có thể giữ được độ tươi cả tháng mà không lo hỏng.
"Ở Nhật, đây là loại quả được ưa chuộng vì giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Khi chăm sóc cây trồng, các chủ vườn khá cẩn thận. Trái đào sẽ được bọc bằng túi để tránh côn trùng và điều kiện khí hậu tác động.
Vì đang vào chính vụ từ tháng 6, nên giá đào không quá đắt nhưng tính thêm chi phí vận chuyển, tiền thuê mặt bằng hay công sức bỏ qua, thì chi phí nhập đào ngoại trội lên rất nhiều", Minh Châu nói.
Theo tiểu thương này, vì mức giá đắt đỏ, đào Nhật Bản chủ yếu bán cho khách có thu nhập cao, mua về thưởng thức hoặc làm quà biếu.
Theo Hoàng Linh (Báo Dân Sinh)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (28 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




