-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
25/05/2015 15:16Tiên dược collagen: Không nhãn mác, bảo quản gầm giường
Vài năm gần đây, collagen được truyền tai nhau như một bí quyết gối đầu trong việc giữ gìn nhan sắc của chị em. Tuy nhiên, dù có một niềm tin “sắt đá” về công dụng “thần thánh” của Collagen nhưng hầu như chị lại hiểu biết hết sức sức mơ hồ về sản phẩm mà mình “chọn mặt gửi vàng”. Bởi thế, nhiều người bởi lợi nhuận đã “nước đục thả câu”, chế xuất, bán sản phẩm Collagen kém chất lượng bất chấp sức khỏe cũng như tính mạng của người tiêu dùng.
Quyết định chọn một địa chỉ rao bán Collagen trên mạng với những lời giới thiệu có cánh về chất lượng cũng như giá cả của sản phẩm ở Bình Chánh (TP.HCM) tôi tìm đến thực mục sở thị. Sau cả giờ hỏi thăm, len lỏi qua những khu chợ tự phát chật cứng người, cuối cùng tôi cũng tìm đến được ngôi nhà của chị T., chủ trang web bán Collagen nổi tiếng trên mạng xã hội.
Không như sự tưởng tượng, địa chỉ tôi tìm đến là một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp nằm sâu trong ngách nhỏ của khu dân nghèo. Dù đã cố gắng nhìn quanh khắp lượt, tôi cũng không thể nhìn thấy nơi chủ nhân trưng bày sản phẩm. Ngó quanh chỉ thấy một bộ dàn máy tính đã có phần già nua, cũ kĩ đang nhấp nháy hiện lên hình ảnh những sản phẩm Collagen chủ nhân ngôi nhà đang rao bán.
![]() |
Một cửa hàng bày bán khá nhiều sản phẩm ghi có chứa collagen ở chợ Kim Biên (Quận 5. HCM) |
Như để lấy lòng tin của khách, chỉ đống sản phẩm đang bày la liệt dưới đất, chị T. bảo: “Gia đình chị có người nhà định cư bên Mỹ nên gửi hàng về thường xuyên. Em yên tâm, ở đâu có hàng giả, hàng nhái chứ chỗ chị đảm bảo những sản phẩm xách tay ở đây tất cả là hàng xịn. Tuy chúng không còn nguyên vẹn vỏ hộp, nhãn mác nhưng cam kết tất cả đều vô cùng… chất lượng em nhé!”.
Cầm trên tay một chiếc lọ màu xanh có hình cô gái cười duyên dáng, chị T. giới thiệu đó là Collagen dạng viên nén. Tiếp đó là mấy hộp giấy màu trắng một vài chỗ đã bung vỏ, người phụ nữ này giới thiệu đó là Collagen dạnh bột, còn mấy chai bằng thủy tinh là Collagen dạng nước.
![]() |
Túi bột collagen này được chúng tôi mua với giá 50 nghìn đồng |
Khi tôi có ý muốn xem hóa đơn mua hàng cũng như mọi giấy tờ cần thiết để chứng minh những sản phẩm trên là… hàng “xịn” thì chị T. có phần lúng túng. “Em biết đấy, hàng của chị là người nhà mua rồi gửi về chứ chị đâu có trực tiếp mua mà có hóa đơn với chứng từ. Với lại, mấy thứ đó đâu có gì quan trọng, chị không để ý đâu!”.
Câu trả lời có phần vô trách nhiệm của chị T. cộng với hình ảnh đống chai lọ lộn xộn, ngổn ngang, méo mó không còn nguyên vẹn trước mắt thì đã đủ hiểu chất lượng của sản phẩm bạc triệu đó “xịn” đến mức nào.
“Ma trận” tiên dược làm đẹp
Tìm đến chợ thuốc chuyên bán sỉ thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (Q. 10, TP. HCM), nơi cung cấp hầu hết các loại thuốc, TPCN, dụng cụ y tế cho các nhà thuốc trong thàn phố và các tỉnh lân cận, tôi đã như lạc vào “mê cung”, “ma trận” bởi các sản phẩm có chứa Collagen bày bán la liệt. Có đến đây mới biết được trường thực phẩm chức năng phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của chị em vô cùng phong phú, đa dạng.
Theo quan sát của tôi, mặt hàng Collagen hầu như được bầy bán ở tất cả các quầy thuốc trong khu chợ. Chỉ cần nhìn lướt qua những tủ quầy đựng thuốc, chúng ta có thể thấy hàng chục những mẫu mã, chủng loại.
![]() |
![]() |
Tuy không có bất kỳ nhãn mác gì nhưng theo lời chủ hàng thì được rất nhiều cơ sở mua về để “phù phép” thành các sản phẩm collagen ngoại |
Sau khi phân tích cho tôi hiểu về nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng với từng loại sản phẩm, Phương ghé tai tôi nói nhỏ: “Chị mở Spa ở tỉnh, đối tượng khách không “vip” nên hàng cao cấp không phù hợp đâu! Chị lấy hàng bên em, em để giá mềm cho chị đảm bảo giá cạnh tranh nhất chợ”.
Nói đoạn, P. thoăn thoắt chọn ra gần chục loại sản phẩm mà theo cô rất phù hợp với những người tiêu dùng bình dân. Theo như lời Phương giới thiệu đó là những loại Collagen “giá mềm” chỉ từ 100 nghìn đến 300 nghìn/hộp với giá sỉ. Cũng theo lời Phương, với những sản phẩm này khi bán ra thị trường có thể nâng giá lên gấp 2 đến 3 lần tùy từng cơ sở tiêu thụ.
Giải đáp thắc mắc của tôi về nguồn gốc xuất xứ, công dụng cũng như thành phần có trong sản phẩm, Phương cười bí hiểm: “Chị cũng là dân trong nghề nên biết rồi đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Với giá cả một hai trăm nghìn thì đương nhiên chất lượng không thể bằng những loại đắt tiền được. Hơn nữa, em nói thật, bây giờ những sản phẩm như thế này “vàng thau lẫn lộn” có tiền cũng chưa chắc mua được hàng tốt mà dùng. Các chị chuyên về bên làm đẹp thì thừa hiểu điều đó còn gì!”.
PGS.TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên Cục trưởng cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, hiện nay, thực phẩm chức năng và thực phẩm có chứa Collagen được bày bán tràn lan, đặc biệt là tại các hiệu thuốc, trong đó có cả những loại không có trong công bố của Cục An toàn thực phẩm. “Hiệp hội chúng tôi cũng đi điều tra ở Hà Nội, TP.HCM, đến giả vờ hỏi mua một lúc là có hết... Hỏi nguồn gốc thì người ta chỉ nói là hàng xách tay”. Cung theo PGS.TS Trần Đáng, Collagen giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ rất nguy hiểm, nếu dùng để đắp hoặc để uống, thì dễ bị dị ứng thậm chí gây ra các tổn thương mãn tính, ảnh hưởng lục phủ, ngũ tạng… |








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




