-
Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh -
Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra -
Bảng giá iPhone 16 tháng 7 mới nhất: Chỉ từ 12 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max giảm thủng đáy -
Tin bão mới nhất: Siêu bão BAVI càn quét cấp 16, di chuyển nhanh, cập nhật hướng đi mới nhất -
Vụ điểm thi Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Những thí sinh hưởng lợi sẽ bị xử lý thế nào? -
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường
Kinh tế
06/12/2018 13:15'Tiên tri' Malaysia thua trận, nhiều công ty mở bán tour cho người hâm mộ xem chung kết AFF Cup 2018 tại... Thái Lan
Nhiều công ty du lịch đặt niềm tin vào Thái Lan và Việt Nam dù kết quả trận bán kết chưa ngả ngũ
Phút bù giờ trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Safari bên phía Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhận trọng trách nặng nề, chân sút đã có 8 bàn thắng kể từ đầu giải Adisak Kraisorn rất nắn nót trong bước chạy đà nhưng đáng tiếc lại sút bóng trúng xà ngang bật lên trời.
Đội tuyển Malaysia đã vượt qua các cầu thủ xứ sở Chùa Vàng để giành vé vào chung kết. Kết quả này không chỉ làm người hâm mộ bóng đá Thái Lan buồn bã mà còn khiến không ít công ty lữ hành tại Việt Nam "mếu máo" do trước đó họ đã mở bán tour Việt Nam - Thái Lan để du khách xem trận... chung kết.
Theo các công ty lữ hành quảng cáo trên Facebook, kết quả của trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra ngày 2/12 vừa qua đã khiến "90% người hâm mộ tin tưởng rằng trận chung kết giải AFF Suzuki Cup 2018 sẽ là cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan". Do vậy, họ cung cấp các tour đến Thái Lan kết hợp giữa du lịch và xem trận chung kết lượt đi, phục vụ nhu cầu của cổ động viên Việt Nam "tiếp lửa" trực tiếp cho đội bóng nước nhà trên sân khách.

Theo công ty lữ hành có tên V.T (địa chỉ tại Hà Nội) quảng cáo, họ bán tour du lịch 5 ngày Hà Nội - Thái Lan với giá 6,9 triệu đồng. Công ty này nhấn mạnh, đây là "chương trình đặc biệt dành riêng cho các CĐV đặt niềm tin vào Đội tuyển Việt Nam", mức giá 6,9 triệu đồng chỉ áp dụng cho 10 khách đăng ký đầu tiên. Còn từ khách hàng thứ 11, nếu mua tour trước ngày 7/12 thì mức giá sẽ là 9,9 triệu đồng.
Trong tour du lịch này, công ty lữ hành cam kết cung cấp cho khách hàng của mình vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Thái Lan, vé xem trận chung kết lượt đi Việt Nam – Thái Lan ở vị trí đẹp, chương trình thăm quan 5 ngày tại Bang Kok – Pattaya và các bữa ăn theo hành trình.
Ngoài ra, mỗi khách hàng sẽ được tặng thêm áo, mũ, băng rôn, cờ đỏ sao vàng để cổ vũ cho thầy trò Park Hang Seo trực tiếp từ sân vận động.
Cũng với lộ trình và dịch vụ tương tự, tuy nhiên công ty V.F.T (địa chỉ tại Hà Nội) lại đưa ra mức giá cao hơn. Theo đó, nếu khách hàng mua tour từ công ty này trước trận bán kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan tối qua, mức giá là 8,9 triệu đồng/người.
Tuy nhiên nếu chờ đợi đến hết trận đấu bóng hôm nay (ngày 6/12) giữa Việt Nam và Philippines, mức giá sẽ tăng lên hơn 4 triệu đồng/ người.
Không chỉ quảng cáo online, một số công ty do quá tin tưởng Thái Lan sẽ bước vào 2 lượt trận chung kết với Việt Nam nên đã treo banner quảng cáo kích thước lớn tại nhiều nơi để thu hút sự chú ý.
Mếu máo vì trót mua tour mà không lường được cú phạt penalty "lên trời"
Với nền tảng bóng đá có bề dày thành tích cùng những thể hiện rất tốt trong mùa giải AFF Suzuki Cup 2018, Thái Lan và sự thất bại của họ trước Malaysia trong trận bán kết đã khiến không ít người bất ngờ, tiếc nuối.
Trên trang Facebook của nhiều công ty lữ hành, họ đã xoá bỏ các bài quảng cáo về tour Việt Nam - Thái Lan đã đăng trước đó. Không những thế, nhiều đơn vị còn rất nhanh nhẹn, kịp thời có luôn quảng cáo cho tour Việt Nam - Malaysia để phục vụ CĐV xem lượt trận chung kết sắp tới.
Chia sẻ với chúng tôi, công ty du lịch V.F.T (Hà Nội) cho biết nếu khách hàng đã mua tour sang Thái Lan rồi thì rất khó để trả lại.
Một công ty lữ hành khác là H.T (Hà Nội) cũng chia sẻ, công ty rất tiếc khi kết quả trận bóng giữa Thái Lan và Malaysia không như nhiều người dự đoán. Với những tour đã bán cho khách hàng, công ty này vẫn sẽ tổ chức như bình thường, tuy nhiên sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ để đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
"Từ tối hôm qua đến giờ có nhiều người gọi cho mình để hỏi về tour đi Thái Lan xem bóng này lắm, bên mình cũng rất buồn khi kết quả trận đấu không như dự đoán. Tuy nhiên tour thì cũng đã bố trí hết rồi, không huỷ được.
Bên mình hỗ trợ giúp những khách không muốn đi nữa bán lại tour với giá rẻ hơn cho người khác có nhu cầu. Ngoài ra những hành khách vẫn tiếp tục đi tour thì bên mình sẽ tặng thêm các dịch vụ" - đại diện công ty H.T cho biết.
Theo Thục Hanh (Helino)
- Vì sao Iran tổ chức quốc tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau hơn 4 tháng? (1 giờ trước)
- Vụ kiện Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ có bước ngoặt mới, nguyên đơn yêu cầu bổ sung thêm 3 bị đơn (1 giờ trước)
- Chi gần 100 triệu đồng giảm cân chưa thành, người vợ tiếp tục muốn bỏ thêm 100 triệu để hút mỡ khiến chồng bối rối (1 giờ trước)
- Phát hiện 34 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo công nghệ cao tại Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Ai là người đầu tiên phanh phui vụ điểm thi Toán cao bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang? (2 giờ trước)
- Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh (2 giờ trước)
- Cựu cầu thủ chỉ trích HLV Roberto Martinez, nói Bồ Đào Nha thua do "quá nghe lời" (2 giờ trước)
- Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra (2 giờ trước)
- Quán cà phê của Đan Trường quá tải ngày cuối tuần, khách vây kín để gặp "Anh Bo" (2 giờ trước)
- Video: Cháy lớn tại công ty hóa chất ở Phú Thọ, rực sáng một góc trời (2 giờ trước)